1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn biết gì cuộc sống trên thượng thành Huế?

Chủ đề trong 'Huế' bởi duongphuongbay, 06/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết gì cuộc sống trên thượng thành Huế?

    Một bài báo hay của nhà báo BNL báo Thanh Niên muốn chia sẻ cùng mọi người: Xâm nhập xóm thượng thành Huế
    [​IMG] Chen chúc xóm eo bầu trên thượng thành thuộc P. Thuận Thành- TP Huế, ảnh: Đình Phú

    Rút kinh nghiệm lần chúng tôi lên thăm khu di tích thượng thành (Huế) với tư cách là phóng viên, đã không được cộng đồng nơi này đón tiếp. Lần này, trong vai một sinh viên thực tập xã hội học, tôi đã thâm nhập đời sống của những hộ dân định cư đang sinh sống xập xệ tại nơi mà trước đây là những cứ điểm trọng yếu nhất của dãy kinh thành hoành tráng một thời.

    Tây cũng đến ở... thượng thành!

    Và thế là hình ảnh của một sinh viên đã giúp chúng tôi dễ la cà trò chuyện với nhiều người. Buổi sáng, ông Hầu Văn Hiếu, ở số nhà 80/10 Ông Ích Khiêm (thuộc P.Thuận Thành - TP Huế) đang loay hoay với một mớ bi, trục cơ..., các chi tiết của những chiếc xe cũ được thợ cơ khí thải ra. Ông Hiếu cẩn thận lọc lại từng ổ bi để phân loại. Cái nào còn tốt ông bán lại cho người ta tái chế để lắp ráp vào máy móc nông nghiệp, xe công nông... Cái nào quá đát, ông bán phế liệu. Công việc của ông Hiếu tồn tại gần 20 năm, thu nhập không bao nhiêu, nhưng nếu không làm thì chẳng biết làm gì. Vừa làm việc vừa trò chuyện với tôi, thỉnh thoảng ông Hiếu lại nhăn mặt vì một đợt mùi thối bốc lên. Ông bảo: "Hàng xóm của tôi nuôi heo, nhưng trên này không có chỗ để thải phân nên mùi xú uế tù đọng đã bốc lên nồng nặc, không ai chịu thấu...". Cuộc sống trên thượng thành, dường như chẳng có bất cứ điều kiện gì để phát triển kinh tế. Những ngày đầu, thượng thành còn thưa thớt người, cư dân trên này còn khai khẩn những thớt đất cằn cỗi để trồng rau, đậu và một ít cây trái để cải thiện đời sống. Còn bây giờ, cha sinh con, con lại sinh cháu... và cứ thế nhà cửa ngày một nảy nở sinh sôi. Ông Hiếu kể, quê ông ở tận làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc. Trước năm 1975, ông lên thành phố trọ học rồi về làm rể ở nhà bố mẹ vợ sống trong thành nội. Học hết tú tài, ông chui lủi trốn lính và mãi đến tận sau giải phóng vẫn không có được một miếng đất cắm dùi. Ban đầu, bố vợ cho ông lên thượng thành (nơi mà gia đình bên vợ vẫn tăng gia sản xuất) để che tạm một cái chòi. Con cái ngày một lớn, ông lại phải cơi nới thêm căn chòi... và đến nay căn chòi ấy đã thành một ngôi nhà cấp 4. Biết là làm như vậy là không đúng luật đất đai, nhưng trước mắt các cấp chính quyền vẫn chưa có giải pháp gì và ai cũng cơi nới để ở, lẽ nào mình chịu khổ một mình !?

    Kinh thành Huế, là một trong những kinh thành có cấu trúc hình ngôi sao và các cánh sao ấy hiện đã trở thành các xóm eo bầu đông đúc, trở thành điều vô cùng bức xúc cho công tác bảo tồn, trùng tu di tích. Đa số các hộ dân sống trên thượng thành đều có cuộc sống rất nghèo khổ, nhà cửa xây dựng bám vào mặt thành làm cho công trình ngày một hư hại và biến dạng. Bên cạnh đó, nhu cầu cuộc sống dân sinh buộc người ta phải xây dựng các công trình thiết yếu như nhà vệ sinh, giếng nước và xả rác... Những yếu tố này đã làm chấn động địa tầng, hở móng tường thành và bồi lấp nhiều đoạn của Hộ thành hào phía bên ngoài...

    Khi chúng tôi đang ngắm nghía ghi lại vài hình ảnh đời sống thượng thành ở những căn nhà cuối kiệt số 1, đường Ông Ích Khiêm, thì đột nhiên từ một nhà vệ sinh hở hang, một người nước ngoài tóc vàng mũi lõ bước ra và la toáng lên: ?oGo away!? (Cút ngay!). Ông Tây này không những la lên, mà còn lượm cả đá để ném vào chúng tôi. Hỏi một chị hàng xóm bên căn nhà xập xệ mà ông Tây đang ở, chị ta cho biết: "Ổng có tên là Roll (có người lại bảo là Shull). Nghe nói là người Úc. Qua đây chẳng biết đi du lịch hay làm việc gì rồi yêu cô S. và ở luôn trên thượng thành...". Theo người dân trong xóm kể thì anh ta đã sống trên thượng thành hơn 8 năm nay...

    Làm gì để bảo vệ di tích?

    Chiến tranh loạn lạc và đặc biệt là kết quả của những đợt giải tỏa nửa vời, manh mún... của chính quyền các cấp đã dẫn đến hậu quả là hơn 15.000 dân với trên 3.000 hộ hiện đang "sống bám" vào các di tích (số dân này hiện đã đông bằng một phường của thành phố Huế), trong đó riêng khu vực kinh thành đã có hơn 1.838 hộ có hộ khẩu thường trú tại 4 phường nội thành và 3 phường ngoại thành. Từ năm 1991 đến nay Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô (TTBTDTCĐ) Huế mới chỉ giải tỏa được 57 hộ, ở Tôn Nhơn Phủ (21 hộ) và Hoàng Thành (36 hộ)... Số còn lại vẫn là một bài toán nan giải cho TTBTDTCĐ Huế cũng như các cấp chính quyền địa phương. Ông Phan Tiến Dũng, Phó giám đốc TTBTDTCĐ Huế, người đang phụ trách công tác khảo sát để lập hồ sơ khoanh vùng bảo vệ di tích theo Luật Di sản, ban hành năm 2001, cho biết: "Chúng tôi đang hoàn thành một bộ hồ sơ hơn 4.000 trang giấy, trong đó có lý lịch, băng hình, tư liệu đầy đủ từng ngôi nhà để trình lên Bộ Văn hóa - Thông tin và UBND tỉnh phê duyệt khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích. Trước mắt, chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên cho các dự án giải tỏa dân cư ở khu vực bờ hồ (từ sau lưng nhà sách Phú Xuân đến cửa Đông Ba), hồ Tịnh Tâm và quanh di tích Lầu Tàng Thơ...".
    [​IMG] Mặt tiền của kinh thành, chính là mặt hậu của những ngôi nhà biến thành nơi xả rác bừa bãi, ảnh: Đình Phú

    Giải pháp đặt ra để giải quyết dứt điểm vấn đề bức xúc này không có cách nào khác ngoài giải tỏa và dành quỹ đất quy hoạch để bố trí tái định cư cho cư dân thượng thành. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn chưa có bất kỳ một quy hoạch nào mang tính chiến lược cho vấn đề này. Trở lại câu chuyện lịch sử của gần 200 năm trước, thời phong kiến, các vua nhà Nguyễn đã có những chính sách quy hoạch và tái định cư hữu hiệu và nhân bản để phục vụ cho việc xây dựng kinh đô. Số dân giải tỏa trong các đợt ấy đã được thiết lập nên một làng mới mà vẫn ghi dấu ấn của việc quy hoạch trong việc đặt tên làng (Phú Xuân thành Xuân Phú). Bây giờ, số dân định cư trong các khu vực bảo vệ di tích cũng xấp xỉ một phường, để giải quyết dứt điểm tình trạng này có lẽ không còn cách nào khác là thành lập một phường mới để quy hoạch tái định cư cho người dân trong diện này, trả lại dáng vẻ xưa của một kinh thành mang hình ngôi sao tuyệt đẹp và độc đáo nhất Đông Nam Á.





    TO BE OR NOT TO BE


    niemtinchocatbui ơi, không biết topic này có bị trùng không, nếu trùng thì vui lòng nhập đâu đó giúp mình nhé, cám ơn!

    Được duongphuongbay sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 06/03/2004
  2. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Cái này đành phải đặt lại câu hỏi
    TO BE OR NOT TO BE ​
    cho các nhà chức trách Huế , TW và Địa phương bao nhiêu ban ngành chả nhé ... làm [ble]Đề Mô[blue] hết sao



    Tôi ngồi đây, ngồi đây mình tôi ngồi đây, Ngóng trông người ta hằng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài, nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu....?
    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~Kiếm tiền online


    YêuEmDạiKhờ.NET
  3. vuakhongngai

    vuakhongngai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Kinh thành hình ngôi sao:
    Cổng vào kinh thành: (cửa Ngăn xưa)
    Cửa Đông Ba Tết Mậu Thân 68:
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thôi tội quá , trên thượng thành dạo này tuy vẫn còn nhếch nhác thật nhưng không đến nỗi như trong bài báo đó viết đâu ... Tay nhà báo này cứ nói quá lên cho nó thành vấn đề nóng bỏng chứ thực ra đâu có gì là nghiêm trọng ... Vẫn còn nhiều người ở trên thượng thành đó , nhưng họ dọn dẹp khang trang , sáng sủa lắm ... Thành phố đang cho dọn dẹp lại đó , ngày nào công nhân cũng làm việc trên thượng thành đó mà ... Làm cả ban đêm nữa lận ... Ngày nào deathchuck chả đi ra vào mấy cái cửa đó mà không nhìn thấy ... Đèn đuốc thì sáng trưng , sạch sẽ từ cái đoạn cửa Thượng Tứ cho tới cửa Nhà Đồ luôn ...
    Dạo trước thì đĩ bèo , với ăn xin hay ngủ vật vạ trên đấy , nhưng dạo này dẹp hết rồi ... Đèn đuốc sáng trưng như thế thì ông nội con dĩ bèo còn đứng không được nữa chứ đừng nói là làm ăn ...
    Nói chung là có ở Huế mới biết rõ , còn xem qua báo thì khó nói lắm , họ thậm xưng lên nên thấy bi đát thế thôi ...
    Trên thượng thành có mấy quán cafe ngồi đẹp lắm , deathchuck thích nhất là quán Thiên Trúc ... Ngồi ấm cúng , nhạc hay và nhẹ nhàng lãng mạn ... Chỗ đi đái thì lên thượng thành xịt xuống hồ , vừa mát , vừa thoáng ... He he he ....
    Vậy đừng tin bài báo đó nhá ... Cứ lên Thượng Thành đã dọn dẹp trong thời gian gần đây ngủ qua đêm đi ... Màn trời chiếu đất thôi ... Mát cực kỳ , nằm nghe mùi tanh của bùn , mùi khai của nước tiểu, mùi ngai ngái của cỏ non, nằm nghe cảm nhận cái lạnh thấm của sương đêm , nằm mà cảm nhận cái gió heo hút thổi ở trên cao và nằm mà ngắm nhìn đất trời Huế vào đêm ... Đẹp lắm , đã lắm ... Nhất là những lúc mang chai rượu lên đó ngồi nhậu rồi ngủ luôn thì cứ gọi là sướng cái đời ... Yên tĩnh , không ai đụng chạm ... Uống cho tới say rồi ngủ và hừng đông kéo đến , mặt trời đỏ rực chếu thẳng vào mắt rồi làm chảy những hạt sương còn đọng trên lá cỏ làm ướt đẫm cả sống lưng ... Vươn vai vặn mình vài cái rồi đứng lặng nhìn một khung cảnh quá đẹp ... Hình ảnh bình minh của đất Huế sau một đêm say thật tuyệt vời ...
    deathchuck có chụp được cái hình vào thời khắc bình mình cách đây 2 năm với kỹ thuật chụp Ngược sáng (Siluet) rất tâm đắc ... Nhưng để đâu quên mất rùi , để về nhà tìm lại post lên cho anh duongphuongbay coi ... he he he ... Ông nội em là nhà nhiếp ảnh nổi tiếng nhất ở Huế cũng phải khen là em có gene của ông đó ... He he he ... ** thằng nào nổ ...
    Muốn tính diện tích Việt Nam
    Thái Lan, Trung Quốc ta mang cộng vào
    Sau đó nhân với nước Lào
    Chia cho Mông Cổ thế nào cũng ra
  5. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bác vuakhongngai ơi, tui khoái cái ảnh khinh thành hình ngôi sao của bác quá, bác có thể giải thích thêm một tý cho tui phê luôn có được không, một tý chút về cái công trình đó ý mà, ví dụ như năm bắt đầu làm, hình ngôi sao là răng, nó được xây nên bằng cách nào, rồi vật liệu..v.v.
    Cái góc chụp đó là cái góc nào của kinh thành vậy? còn trên kinh thành ngay cái góc luôn có cái vòng tròn tròn đó là cái vòng gì vậy?
    Em thắc mắc quá trời luôn, mong bác chỉ giáo với.
    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Nách em...!!!
    He he he, ặc ặc ặc...!!!%$@^#$%^
  6. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bác vua không ngai đâu rùi? Sao em mới hỏi bác có một tẹo mà bác bỏ chạy mất cả dép đâu luôn thế? tôi không bỏ qua cái việc này đâu, bác đừng có đưa ảnh lên lung tung như thế khi chính bản thân không biết một tý tẹo gì về nó, thực sự tui máu cái ảnh đó lắm cho nên mới hỏi bác, để thêm một tý kiến thức vào cái óc bã đậu của tui mà thôi. Cái vụ nhà trên thượng thành thì nó vẫn là vậy mà thôi, rất Huế đấy, rất Huế luôn cả cái cách bảo vệ và trùng tu di tích nữa, tui thử hỏi mấy bác cái quán nhậu Quốc Huy ( đường Đinh công Tráng)đang còn nằm chình ình một cách rất hay giữa một công viên trong khi các ngôi nhà khác đã giải toả và đã mồ yên mả đẹp rồi, theo tui thì cái nhà hàng đó đã nói được cái đức tính can đảm không chịu khuất phục của người Huế đấy, còn nếu tui có quyền hạn tui sẽ thử thêm sức chịu đựng của họ bằng cách cho 3 ngày để dọn đi, không đền bù nữa do cái tội lỳ, đến hạn sẽ cho ủi tới ủi bay con mẹ hắn đi luôn, chuớng cái con mắt quá, cuộc sống thượng thành, cuộc sống dọc hào nước quanh kinh thàng đôi lúc còn có nét hay riêng chứ cái thằng chủ nhà đó ngu quá, tui ước chi được băm nó ra cho chó ăn mà thôi( nhưng mà tui không đủ can đảm để làm cho nên chỉ biết rủa thầm mà thôi), tự nhiên mất hứng không biết nói chi nữa cả, thôi hẹn bữa khác, he he
    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Nách em...!!!
    He he he, ặc ặc ặc...!!!%$@^#$%^
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thằng vuakhongngai này không có bản lãnh !!! rượt nó làm gì nữa anh Long ơi , nó biết cái *** gì đâu mà ... nó post hình chỉ là nó biết đấy là hình về Huế chứ hiểu quái gì đâu ... Kiến thức nó được có chừng đó thôi , không đáng để anh em mình rượt ... he he he ... Bên cạnh bản lãnh thì cũng phải có kiến thức mới được ... Anh đừng rượt nó nữa ...
    Còn chuyện cái nhà hàng Quốc Huy , em cũng có biết tí chút tại có thằng anh làm trưởng phòng quy hoạch ... Nguyên do mà nhà đó không chịu dời đi là do đền bù không thoả đáng ... Đất chỗ đó đẹp tuyệt , đền bù cho người ta có 2 triệu một m2 thì bố ai mà chịu được ... Nhưng vì cái riêng mà không phục vụ cho mỹ quan chung thì đúng là bây chừ nhìn nhà hàng Quốc Huy trước của Hiển Nhơn , bên cạnh công viên đó chả khác nào cái mụt , một cái mụt thối nát ... Cái mụt đó là hình ảnh của một lối điều hành ngu si của Uỷ ban tỉnh , của sở địa chính ... của phòng quy hoạch ... Nếu em mà làm thì em cho xe tới ủi cbay hết cả nhà đó luôn , làm dứt khoát như trong Đà Nẵng làm á ... Giải toả mà không chịu đi thì cưỡng bức ...

    The wonder at your feet...
  8. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tao đã từng xem giải toả một lần ở Nha Trang, khoảng 20 thằng cầm AK, thêm một thằng xe múc, không chịu ra khỏi nhà nó ĐÒM chỉ thiên một phát hết cả hồn, sau dó cái thằng múc vào tán cho một phát thế là sập cái ầm, xong phim. Tao thích được xem mấy cái vụ cưỡng chế đó lắm, mình mà làm được như vậy thì Huế đẹp hơn nhiều lắm
    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Nách em...!!!
    He he he, ặc ặc ặc...!!!%$@^#$%^

Chia sẻ trang này