1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN biết gì về hạnh phúc ....

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi thuhuong22, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là thứ mà ta chỉ nhìn thấy ở người khác.Dĩ nhiên rồi có ai lại cho là mình hạnh phúc đâu,họ toàn nói người khác hạnh phúc mà thôi,bởi người khác có cái mà họ không có,đơn giản vậy đó.
    Hoặc cũng có thể nói là hạnh phúc là thứ mà ta chỉ cảm thấy được khi nó đã qua đi.tức là khi ta đau khổ thì ta nhìn thấy trước kia ta đã hạnh phúc chứ thực ra trước kia ta cũng không nhận thấy là mình hanh phúc
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  2. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là thứ mà ai cũng mong muốn đạt đến .Nhưng hạnh phúc đối với người này hay người khác đều khác nhau vì mỗi người chỉ mong hạnh phúc của mình đơn giản hay fức tạp, dễ dàng đạt được hay là cực kì khó đạt được.
    Nếu 1 cô gái nói rằng cô ấy lấy được 1 anh chồng là hạnh phúc thì đơn giản có thể đạt được .Nhưng 1 cô khác lai nói cũng hanh phúc khi lấy được chồng nhưng chồng của cô fải thế này , fải thế kia.. đại loại là chỉ tiêu rất cao thì hạnh fúc đó khó tìm thấy .
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm thấy người trong cuộc sống nhiều giả dối , và sự bon chen . Tôi đa nghi nên chẳng dám tin ai dù tôi luôn cố gắng hiểu được điều gì đó trong họ . Mỗi người tôi gặp đều có những điểm để tôi " quý " và " ghét " . Phần này và phần khác bù cho nhau , khiến tôi ko bao giờ thấy được ở họ điều gì nổi bật để tôi bận lòng . Họ cũng tốt , cũng vui vẻ , chan hoà , và nhìu điều khác nữa .... Nhưng chừng đó dường như chẳng có nghĩa lý gì để tôi phải thay đổi cách nhìn nhận của mình . Vậy đấy ! Tôi cười nhìu , và khóc cũng nhìu , nhưng vẫn thấy trong tôi một sự " vô cảm " .
    Vậy mà cũng có lúc tôi wên đi mất tôi đã là người thế nào chỉ bởi vì tôi tìm thấy ở người những " suy nghĩ , xúc cảm " giống như tôi . Ngạc nhiên thật khi tôi biết rằng tôi có một người " đồng cảm " . Lúc ấy tôi ko chẳng thắc mắc điều gì , và tôi đã ko tự hỏi liệu đó có phải niềm hạnh phúc ?!? Cho đến khi sự quan tâm người dành cho tôi khiến tôi phải băn khoăn một điều " vì sao người luôn tốt với tôi như vậy ? " . Người chưa trả lời tôi câu hỏi ấy , chỉ biết rằng....tôi vẫn nhận được sự quan tâm từ người . " Liệu điều đó có gọi là hạnh phúc ?!? " . Có những lúc tôi thấy áy náy , và cảm giác mắc nợ nhìu hơn là niềm hạnh phúc . Tôi đã nói thẳng với người điều đó ko chút dè chừng , bởi tôi biết người có thể hiểu . Có lẽ niềm hạnh phúc tôi tìm thấy ở người chính là sự đồng cảm ấy .
    " Yêu " hay " ko yêu " ...---> người ta hạnh phúc khi được ai đó iu , cũng hạnh phúc khi yêu được người nào đó . Lại có người hạnh phúc khi ko bị ràng buộc bởi t/y . Còn tôi tự hỏi giờ đây cảm giác trong tôi là gì ? Hạnh phúc hay ko tôi cũng chẳng biết nữa . Sự đồng cảm giữa người và tôi liệu có thể trả lời giúp tôi câu hỏi ..." rốt cuộc trong t/c ấy hạnh phúc là gì...?!?"

    Don't try to leave me nowI'm not close to understanding how we fareWe float and we will seekAnd we'll never be concreteAnd so we must sharehttp
  4. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây .tôi chưa dám nói mình là người hạnh phúc nhưng tôi bằng lòng với những gì cuộc sống này mang lại cho tôi thời gian qua .cuối cùng cũng có người hiểu tôi ...................người như một người cha thứ 2 của tôi và tôi đã gọi BA Nuôi ..........một âm thanh hết sức dễ chịu ...........sự thân thiện và thân tình trong mọi cách người chỉ dẫn cho tôi làm tôi kính trọng người .................và một sự yêu quí rất chân thành .......
    Tôi đã có ANH .......hai đứa tuy cách xa nhau nhưng ko vì thế mà tình cảm của chúng tôi bị cho là sự hoang tưởng ....tin tưởng vào nhau ..vào chính mình ...........tôi và anh luôn như vậy ........thời gian và không gian là một sự thử thách lớn đối với tình cảm của chúng tôi ,nhưng hai đứa tin ........tương lai còn dài ...còn phía trước nhưng hiện tại hãy tin tưởng vào nhau ......và hãy nói cho nhau biết .hiện tại là tất cả ................Tình yêu của tôi ..........Hạnh phúc của tôi là mọi người ...................LOVE LIFE!!!!!!!!!!!!LOVE YOU !!!!!!!!!!!!
      No signature ! No one else .... okie!
  5. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    tôi tìm thấy hạnh phúc cho mình không phải bằng cách thoả mãn mọi ước muốn của mình mà là kìm hãm những ước muốn đó.
    Một người hạnh phúc là một người cảm thấy không còn ý nghĩ đối với cuộc sống nữa bởi họ chán lắm rồi,họ không muốn tiếp tục một cuộc sống bon chen nữa.Họ đã cảm thấy chán chuờng ,cảm thấy cuộc sống vô nghĩa đối với họ,mọi thứ không còn lôi quấn họ nữa.Họ thấy mọi thứ xung quanh họ thật bình thường.......ha ha ha .tôi tự dưng thấy hạnh phúc,không biết có phải là tôi đang chán đời không nữa
    buồn buồn lắm rồi,chán lắm rồi
    nguoi di con mai bong dang ay,anh mat ay,tieng noi ay troi dan xa theo chan may khap phuong troi
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ..... Hạnh phúc??? Ngay đến việc cắt nghĩa của nó cũng đã quá khó rồi chứ nói gì đến việc thoả mãn. Bây giờ, điều làm iem hạnh phúc là khiến cho mọi người buồn bực hoặc cười thật thoải mái, để cho người biết là cơ quan cảm xúc cảm giác của mọi người chưa bị hỏng hóc do thời gian sử dụng quá nhiều.....
     
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    <FONT color=fuch

Chia sẻ trang này