1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn biết gì về I.O.U???

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi co_be_toc_roi, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Điều thiết thực nhất vào lúc này là gây quỹ cho TTVNOnline. đã có thành viên NQ nào tham gia chưa? Tôi thì tham gia rồi đấy.
    Prison
  2. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Em đọc lại đê. ai nói là em bóc lột. Anh nói đến cái vấn đề từ thiện đấy. Nếu người ta ko muốn tham gia , cứ bắt người ta tham gia.thế có fải bóc lột ko? Tốt nhất là đóng quỹ cho TTVNOnline, khỏi tranh cãi. sắp tới có đại hội TFG ở HN, đóng là thiết thực nhất. mà ai nói em là ngửa mũ xin tiền người ta, khách mời thì cũng có trách nhiệm như thành viên , nếu ko hội nào mời anh cũng đi??? đóng tiền vì TTVNOnline là hay nhất. còn khi nào có hoạt động offline đc trình bày trên diễn đàn cẩn thận, đc số đông hưởng ứng thì ko nói người ta cũng tự đóng em ạ
    Prison
  3. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    từ ngày thành lập box , TP đã có cái hoạt động nào ra hồn chưa nhỉ? nói hè đi chơi , giờ sắp hết hè rồi đấy. nói họp mặt, chưa đầy 20 mống. họp thì dăm bữa nửa tháng mới đc 1 lần. đừng so sánh với NQ làm gì nữa. đường ta ta đi. Ai nói gì mặc kệ. chưa ổn định đã cứ đòi fát triển đc ngay. box chưa có hoạt động nào đáng gọi là offline cả mà lại cứ dập khuôn bắt chước. ko hay chút nào.
    Đóng tiền ủng hộ TTVNOnline để tổ chức đại hội TFG. Nhân đây tôi cũng nói luôn. sắp tới sẽ có đại hội TFG trên toàn quốc. bác nào ở TP muốn tham gia thì ghi tên nhé để tôi lên danh sách.
    Prison
  4. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    đấy là anh nói nếu ai có lòng thì góp cho TTVNOnline còn hơn , bởi vì box này chưa có cái hoạt động gì sất. đợi đến lúc đó hãy hay. còn tiền quỹ , nếu cần thiết fải đóng thì đóng , ko đóng cũng chẳng ép đc. thôi chấm dứt bàn luận ở đây. để ông perfect giải quyết.
    Prison
  5. Sad_but_true

    Sad_but_true Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.142
    Đã được thích:
    370
    Ê,táo,anh thấy I.O.U nói đúng quá đi chứ lị.Sở dĩ box mình ko muốn đóng tiền quĩ bởi vì thấy box chả ra đâu với đâu cả.Đến online cũng chẳng ra hồn nữa là offline.Ngay cái hôm đi họp, thành viên của box những người giơ tay đồng ý cũng khá là miễn cưỡng (nếu ko giơ tay có khi lại bị hỏi han).Cơ bản vì họ còn chưa tin vào khả năng của các "sếp".Chỉ là chuyện quản lý trên mạng thôi mà cũng sảy ra bao nhiêu là chuyện.
    Còn box NQ họ đóng đầy đủ thứ nhất là sếp của họ được(theo anh thì như thế),thứ nhì họ giàu,và có thể họ đóng cho vui,đối với họ 2 si chả là gì cả.
    Tiền wĩ thì anh thấy em toàn lấy danh ủng hộ ra thôi.Sao lại cứ phải lên ttvnonline này để ủng hộ nhỉ (để nổi tiếng à).Anh thấy lần nào có vụ gì to to,các bác quản lý tổ dân phố lại đến tận nhà để quyên góp cả.
    Còn riêng việc gặp mặt thì tôn chỉ là "american style" Vậy thì việc ngủa mũ lấy tiền cũng có gì là xấu.Có phải ngủa mũ ra xin tiền của họ đâu.Đấy là thu tiền mà.Em lại còn kêu ca chuyện cầm quĩ.theo anh nhớ thì hôm đó có ai bầu em là thủ quĩ đâu nhỉ. White skin xin nhận trách nhiệm đó mà!
    Nhưng mà từ bây giờ tôi kêu gọi mọi người hãy đóng tiền quĩ,ko phải mục đích ủng hộ gì mà là cho chuyến đi chơi của box chúng ta,được tổ chức bởi Mod hiện thời của box này I.O.U.Với kinh nghiệm quản lý (hội trưởng trường PTTH Trần Phú ĐN,hội phó box khoa học công nghệ,và làm cố vấn cho nhiều box khác nữa),I.O.U xứng đáng là người cho chúng ta chọn mặt gửi vàng.
    Cùng chúc cho 1 thời kì mới của box Thái Phiên.
    Led
  6. co_be_toc_roi

    co_be_toc_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Lày lày mấy người nhầm chủ đề rồi nhé,muốn cãi nhau thì ra chỗ khác đi cho tôi nhờ.Cụt cả hứng viết tiếp.
    co_be_toc_roi
  7. co_be_toc_roi

    co_be_toc_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    (Thêm một thông tin mới thu nhận về i.o.u.)
    Hắn có một năng khiếu bẩm sinh_biệt tài mà trong lĩnh vực này hắn ko là number one thì cũng được xếp vào hạng number two.Vâng đó là khả năng buôn dưa lê và gái rất giỏi,nói là dẻo và nghệ thuật cũng ko sai tẹo nào.Không qua một lớp đào tạo cử nhân nào nhưng cô nhẹ dạ nào mà gặp phải thì ko đổ cũng phải lung lay _em ngọcmobi là một nạn nhân điển hình,vì vậy mọi người phải luôn cảnh giác xách guốc chạy xa hàng cây số ko thì đổ nó mất(chẹp chẹp ko chấp nhận được).
    Kể cho mọi người nghe túm tắt 19 năm 'sung sướng' trong 60 năm cuộc đời của hắn.
    *Khi còn đóng khố_lúc chưa tập bò đã lo học chạy:Thời đó gạo nước đắt đỏ,trông nó 'gầy đen như quỷ đói',tựa như"hoa nhài cắm bãi *** trâu" chỉ có điều nó ko bao giờ là hoa nhài.Nó sống qua ngày bằng"hớp cháo cám và trần mình trong đêm đông giá lạnh",trong danh sách chết đói năm 85 nó cũng suýt có tên đầu bảng.Ở lớp nó nổi tiếng với tật "tranh ăn"và rạch mặt ăn vạ,bạn của nó là những con muỗi ghẻ và góc tường cuối lớp(hay bị phạt mà).Cuối năm pamế đón nó về an táng í nhầm an dưỡng tại gia
    *Thuở hàn vi_tình yêu sét đánh:Hắn có theo đuổi một vài cô bé trong trường mãi rồi cuối cùng cũng đổ 1 con nai vàng,nó coi đấy là người yêu tạm thời cho qua ngày đoạn tháng.Yêu chán ,nó quyết định chia tay và trong khi chờ đợi cho cô bé kia hoàn hồn nó kết một em khác,lại yêu lại chia tay khi vào cấp 3.
    *Lớp 12:Nổi tiếng với các mối tình tay 3 hắn được mệnh danh là cao thủ tình trường(cao thủ_đầu chảy mủ_mặc quần áo ngủ_ngồi trên nóc tủ_ăn đu dủ____thực ra là tranh thủ tình trường đúng hơn).Hắn nhẵn mặt ở các quán net vì hay ở lại rửa bát cho chủ nhà lấy tiền chat;cũng kết một vài cô bé nhưng hắn sẵn sàng đổ cái rầm trước một con nai vàng ngơ ngác khác.Cứ thế,cứ thế........cho đến khi ra trường.
    *Bây giờ thì sao?Vẫn chưa có một mảnh tình tử tế nào vắt vai,trông hắn già và xấu đi nhiều trên khuôn mặt đã điểm những nếp nhăn ,răng đã rụng mấy chiếc,măc dù đã tốn nhiều dưa chuột và kem HAZƠLINE nhưng ko có kết quả mấy ,trình độ tán gái thì vẫn tăng lên vùn vụt.Phải chăng vì mũi vẫn còn thò lò mà hắn chưa đến tuổi để yêu?Đó vẫn là một câu hỏi nhớn mà hắn chưa trả lời được có ai trả lời hộ cái.BÀ con ơi!!!
    co_be_toc_roi
  8. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ông I.O.U này cũng là nhân vật đình đám ở đây đấy nhỉ, đọc thấy cũng hay đấy.
    Mà cái cô bé tóc rối này muốn viết hay được như vậy chắc 3 chữ IOU đã khắc thành chữ nổi trong tim rồi hehehe.....
    THẾ LÀ EM ĐÃ ĐI TÂY !!!
  9. co_be_toc_roi

    co_be_toc_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Lày lày !mấy em phải đọc title của chị đi thì mới biết được chứ,chị là em gái của ông í mà.Ko tin cứ hỏi i.o.u mà xem.
    co_be_toc_roi
  10. co_be_toc_roi

    co_be_toc_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Lào lào bà con có muốn xem kết cục thế nào ko?
    *5 năm sau ngày ra trường:Lớp a12 họp lớp,trong cuộc họp người ta thấy có 1 người trông rất chi là Sở Khanh:mái tóc bóng (mất rất nhiều bơ và nước rửa bát),quần áo hơi bị thẳng thắn một cách quá thể ,gây sự chú ý cho mọi người.À!thì ra là hắn.(chẹp chẹp),ai cũng nghĩ hắn chắc là phát tài lớn rồi.Chẳng ai biết đâu rằng 10 năm sau........................
    *10 năm sau:cũng trong ngày hội lớp mọi người rất khó chịu khi phải chứng kiến cảnh một người đàn ông trong bữa tiệc cứ ăn như chưa từng được ăn,ko chú ý gì đến ai ở xung quanh mình,với bộ quần áo xộc xệch đầu tóc rũ rượi,bờm xờm.Vẫn là hắn nhưng bây giờ ko ai nhận ra nữa.Vì sao vậy?
    *50 năm sau(thằng cha này sống thọ quá hén)trong đám tang hắn thưa thớt một vài bóng người,ko một tiếng khóc,ko có ai đeo khăn,hắn đã nhắm mắt chào đời(điếu văn viết thế) để lại một đống bồ nhí nhúc nhích xung quanh.người ta quấn hắn vào một cái bao tải cũ xì rồi đem thả trôi sông.Thế là chấm dứt!Khi nghe tin hắn "băng hà" chỉ duy nhất có một người khóc thương đố các bác biết đấy là ai???
    co_be_toc_roi

Chia sẻ trang này