1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Ban Bình Loạn> Tổng kết mùa giải 2003-2004

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 09/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết mùa giải 2003-2004

    Có thể nói , MU ta đã có 1 mùa giải không "đúng kế hoạch" nhưng cũng không phải là tệ.

    Đầu mùa giải, khó có ai có thể đoán được ai sẽ chặn được bước tiến của MU, các cầu thủ mới của MU làm các fan mừng thầm khi họ ra mắt đầy ấn tượng. Nhất là giải World Champions ơ bên Mẽo ( Mỹ) . MU ta toàn thắng, đánh bại các "trùm" Celtic, Bacerlona, Juventus...

    Bắt đầu mùa giải, MU ta như bão lữa, đè bẹp Bolton 4-0. Ronaldo có buổi trình diễn ra mắt không thể chê vào đâu được. Cho đến khi gặp Arsenal, Ruud nhà ta sút hỏng quả phạt đền, các cầu thủ Arsenal lao vào đánh Ruud ( theo Thiện nghĩ họ đã sắp đặt trước việc này, tìm thời cơ để dập tắt linh hồn của MU, họ đã thành công!!!! ) , họ chụp hình cảnh Keown tung mình vung tay trong khi Ruud nhà ta khuỵa ngã, mang đi khắp nơi khoe, nhất là trong trận lượt về Arsenal _ MU ( 1-1 ). ( 1 hình ảnh PHI THỂ THAO ) Chính Wenger đã phải công nhận rằng đó chính là thời điểm ( turning point) của mùa giải!!! sau trận đó, họ biết họ sẽ bất bại trong mùa giải này.

    Mặc dù vậy, MU ta vẫn chiến thắng đều đều, lâu lâu bị thua 0-1, nhưng kết thúc giai đoạn 1, MU ta chễm chệ ngôi đầu bảng với 4 điểm cách biệt so với Arsenal ( hoà nhiều hơn là thắng ), trong khi MU ta thắng nhiều hơn, ghi bàn nhiều hơn nhưng...thua cũng nhiều hơn.

    Và bắt đầu từ đây....****** nó!!!....grrr....từ đây....Ferdinand chơi "xì ke" bị phạt treo giò 8 tháng, từ trận mà anh không thi đấu là trận gặp Newcastle, MU ta bắt đầu ...chùn bước....hòa Newcastle 0-0 ngay tại sân nhà.

    Trận gặp Wolves là trận mà Thiện không thể nào quên, đội Wolves xứng đáng xuống hạng, đây là đội Thiện ghét nhất, sọc dưa sọc dừa!!!! , đá không ra thể thống gì vậy mà thắng. Từ 1 pha tấn công ( Thiện không thể quên được, tức muốn chết) chả có gì là nguy hiểm, 1 cầu thủ Wolves tên là Miller, 4 hậu vệ MU, tự nhiên Wes Brown bị vấp ngã, để khoảng trống "dâng" 1 bàn thắng lãng nhách cho Wolves. nhưng cũng phải công nhận là Mu trận này phối hợp đẹp mắt, nhuần nhuyễn, chỉ tiếc là không thể ghi bàn.

    Sau đó là sự yếu kém của Wes Brown, mới bình phục chấn thương, lại giao trọng trách nặng quá ( đá thay Ferdinand) , ông nội này còn trẻ quá, nên không thể lấp được, 1 loạt lỗi của Wes Brown gây ra, có những lỗi ngớ ngẩn, MU ta hoà và thua liên tiếp, tiền đạo không thể ghi bàn.

    Bây giờ thì Wes Brown đá khá lên rồi! good!!, cha nội Brown này okê rồi, Thiện đã từng ghét cha này "kinh dị" luôn, nhưng bây giờ đến phiên Fletcher, chuyền bóng chính xác như Beckham, như yếu ọp, chạy không nổi, không có tốc độ, thường thường thì cuối trận hay mệt.

    Có ý kiến cho rằng Sir Alex nên đi và Beckham nên quay về:
    Thiện ghĩ rằng David Beckham đã là 1 người hùng của MU và MU Fan sẽ mãi mãi ghi nhớ. Nhưng chuyện Sir Alex đi và Becks về là những chuyện không thể chấp nhận được!

    Mấy bạn hiền không để ý à? Sir Alex đang xây dựng 1 đội ngũ kế thừa cho MU, cho lớp đàn anh là Becks, Scholes, Keane, Butt, Nevilles. Thay vào đó là Ronaldo, Klebeson, Djemba, Fletcher ( Pêđê)....buồn thay, mùa giải này Klebeson, Djemba và cầu thủ chạy chậm như rùa, yếu như sên là Fletcher không thể chứng tỏ.

    Còn hơi sớm để phán xét những cầu thủ này, còn quá trẻ, quá yếu ( giống như Scholes, becks, butt, nevilles hồi xưa).

    Còn Arsenal, nhịn nó đi anh em, lực lượng Arsenal đang mạnh, các cầu thủ của họ chín muồi, họ cũng đang chêm cầu thủ trẻ vào đấy, nhưng không nhiều như MU ta.

    Giai đoạn 2 của mùa giải , MU ta thua những trận khó hiểu , toàn là những trận thua 0-1 trước các đội yếu hơn, nhưng trong khi đá thì ép sân họ hoàn toàn, "play excellent teamwork football", không chế banh hoàn toàn, ép sân hoàn toàn những toàn đội không thể ghi bàn.

    Ruud bị chấn thương, Keane bị chấn thương, Scholes treo giò....nạn chấn thương và treo giò rõ ràng là 1 lý do khiến cho MU ta bị chững lại.

    Tóm lại, 1 mùa giải hơi thất vọng nhưng không quá tệ, ta còn trận chung kết FA. Arsenal không thể đánh bại ta 2 năm trở lại đây, ngược lại, ta toàn thắng và hoà với họ. (Thắng Bán kết cúp FA gần đây, và trên sân nhà MU năm ngoái, hoà trên sân nhà Arsenal năm ngoái, và 2 trận hoà năm nay).

    Tuần sau MU ta gặp Aston Villa, hy vọng ta chiến thắng để làm zui lòng MU Fan, nhưng quan trọng nhất là chiến thắng trước Millwall , nâng cúp FA!!!!

    Glory Glory Man United!!!!!

    Ban Bình Loạn MUFC!
  2. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hì, chờ khi nào thi xong, chính xác hơn là sau trận chung kết giữa FA giữa MU với Milwall, tức lúc mùa giải chính thức kết thúc em định viết 1 bài về MU mùa này. Khà khà, sắp có việc để làm rồi đây.
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -mu chỉ nhiều hơn ARS số bàn bị thủng lưới thôi.
    -năm ngoái ở FA Cup ARS-mu : 2-0 Edu đá phạt trúng đầu becks vào lưới sau trận này becks bị nguyên chiếc giày vào mặt.
    -trận gặp Wolve mu chơi rất bế tắc, chả pha dứt điểm nào chính xác đặc biệt là po sì cu !! sút toàn đi đâu ko hà.
    -chúc mừng mu và miwall vào chung kết FA, mu thắng là chuyện bình thường, thua chắc vui lắm nhỉ
  4. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Ko bít tụi ARS ăn ở thất đức hay sao mà "sinh" ra 1 lũ fans toàn thuộc vào loại "chim cú" như thế này nhỉ??? "Chúng mày" vô địch thì vô địch rồi, FA và Champion League cũng bi giờ cũng tham gia theo tư cách "dự khán", ko đc thì thôi cứ tọc tạch người khác là sao??? Rõ là... mà thôi cứ chờ năm sau đi... Trong 1 thập kỉ qua, so thành tích với MU, ARS vẫn ko thấm vào đâu đâu... Ko muốn phủ nhận quá khứ về trước ARS cũng là đại gia, nhưng nếu cứ ngủ quên trong đó lâu quá mà ko cần imprvo nó thì con người phát triển chẳng để làm gì... OK???
    Chịu khó chờ năm sau đi, tôi sẽ ghi nhớ các dòng "nhận xét" của ARS để rồi lúc đó sẽ đối chứng... ha ???
  5. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Cái trận thắng Everton em đã thấy có gì không ổn rồi. Chú Brown đá quá chán lúc đấy, bây giờ thì khá hơn rồi . Còn trận thua Wolves thì nhục không chịu được. Hồi ấy đang ở HN được dịp đi giải đen
  6. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Thắng thua gì cũng vui, hạ gục được Arsenal , chặn đứng cú ăn ba. Cảm ơn Chelski( mặc dù em cũng ghét thằng này lắm) đã đưa mọi thứ về vị trí của nó. Arsenal chưa thể đoạt CL được.
  7. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    kỹ thuật trung bình chỉ có thế thôi, chưa đủ bản lĩnh. Arsenal luôn mất ưu thế khi phải đá kiểu loại trực tiếp, arsenal rất dễ mất tinh thần ở những trận đấu quyết định nhưng lại rất giỏi trong kiểu đá league (thua 1,2 trận no vấn đề)
  8. 11_Ryan_Giggs

    11_Ryan_Giggs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Không biết tại sao mà các bác bên AFFC lại có thể cay cú với chúng ta thế nhỉ? Các bác nên nhớ là trong những năm qua thì ai là đội được đánh giá cao hơn vậy? Ấy vậy mà chỉ có một chiến thắng trong mùa giải năm nay thôi mà các bác đã "lên cao" thế hả các bác?
    Như tụi em đây này, những năm thất bại của Arsenal thì tụi em xang bên đấy chia buồn hẳn hoi, ấy vậy mà các bác... Quá thất vọng về những fan của Arsenal đấy.
    Mùa giải năm nay Manchester United đang có những bước chuyển mình về nhân tố lên chúng ta đã không có được những thành công như mong đợi. Nhưng mà khi các cầu thủ trẻ của chúng ta năm nay có được sự hoà nhập và có được tiếng nói chung rồi thì sẽ khác ở mùa giải sang năm đấy các bác ạ. Một tương lai tơi sáng đang đón chờ chúng ta ở phía trước.
  9. can1niemtin02dn

    can1niemtin02dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng 2-0 trước Astonvila , xếp ở vị trí thứ 3 cũng là một thành tích không tồi của M.U trong điều kiện hiện tại , phải không các bạn . M.U của chúng ta lại có mặt trên tất cả các mặt trận ở mùa giải tới , vô địch F.A cup đó là điều quan trọng nhất . Hãy chờ đợi các bạn nhé !
    M.U vẫn mãi là M.U - không clb nào thay thế được M.U trong tớ !!!!
  10. AcThan

    AcThan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thứ này biết đéch gì mà bàn ,ôm cái mộng bất bại thúi hoắc ...

Chia sẻ trang này