1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn cảm nhận gì về biển

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bạn cảm nhận gì về biển

    Nói đến NT hẳn sẽ nhắc đến biển. Dân du lịch thường đi NT vào những ngày hè là chính, biển lúc đó hiền hoà, bao dung. Nhưng tôi không cho biển NT đẹp nhất vào mùa hè, mà là khi có bão...
    Hãy thử một lần đến NT, tới bờ biển khi có bão lớn. Bạn sẽ có một cảm giác đặc biệt. Khi đó, nước biển có một màu nâu đục như nước sông nhiều phù sa, nước dâng lên ngập bãi cát. Đứng ngay trên những bờ kè phân biệt bãi cát và vỉa hè đường Trân Phú, bản sẽ có cảm giác như đang đứng trên mặt nước vì ngay dưới chân bạn là nưóc biển, một cảm giác thú vị. Sóng rất to, gío rất mạnh, nhìn ra xa khó mà thấy các hòn đảo nhỏ, dường như trước mắt ta không có giới hạn về không gian. Lúc đó, bạn sẽ cảm thấy ta thật nhỏ bé so với thiên nhiên, so với biển hùng vĩ.
  2. xuongrong_nho86

    xuongrong_nho86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Huynh à , muội lại thấy thương huynh nên vào đây post bài cho huynh đấy nhé . Nhớ cảm tạ muội đấy . Mà huynh định theo ngành Địa lý hay sao mà .....
    Muội chưa đến NT bao giờ nhưng nghe mọi người nói biển NT là 1 trong những bãi biển đẹp nhất trên thế giới nên cũng thấy tò mò lắm , nếu có dịp thì sẽ thử đến NT 1 lần cho biết .
  3. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    topic là cảm nhận về biển ...
    chưa tắm biển bao giờ thì đừng có mà vào đây tranh thủ câu bài ..lại còn thương anh em mới post ...mấy câu cụt lủn như vậy gọi là post ạh ..???
    biển Nha Trang đẹp thì không cần bàn cãi ..
    nhưng lúc này thì nhắc tới biển thì tôi lại có ác cảm ...
    hôm nọ xem thời sự thấy mấy bác quản lý bờ biển đi nhặt "needle" sợ phát khiếp vía lên ..nhiều như nấm sau mưa ..
    giờ thì cho tiền cũng không dám tắm ..
    qua cái thời cát vui cát đùa của biển rồi ...
    bây giờ biển giành cho dân "ken" và "whore" thôi ...
    lâu lâu sóng lại còn đánh vài cục "sít " vào nữa chứ(**** của human hẳn hoi nhá ..) ...ặc..ặc ..
    bái bai bãi biển thơ mộng của zesman nhá ..
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi, thế àh, lão namental ở nhà quản lý sao mà ra đến nông nổi này thé hả. bận mấy thì bận chứ cũng phải làm việc ra trò môt chút chứ. Tôi thấy lão dạo này nhàn rỗi lắm kia mà. Trưa nắng chang chang còn ngồi trên mạng ung dung ... chửi biển. Mà nè, lão rãnh thì lão đi điều tra nguyên nhân và địa điểm xuất phát mấy cái thứ ba lăng nhăng mà lão nói đang đầy ở biển giùm cái. Dù gì thì gichứ tôi vẫn thấy biển Nha Trang là số một. Với lại chắc gì các bãi biển khác ở VN bây giờ không ở trong tình trạng đó.
    Nhiều người đi tắm các bãi biển nổi tiếng khác rồi có dịp tắm biển Nha Trang thì đều chê biển Nha Trang sâu. Riêng đối với dân Nha Trang thì lại khác, họ chê các bãi biển khác vicài tội biển nông. Mà đúng thiệt, biển phải cho ra biển chứ, biển gì đâu mà ra tít mù khơi vẫn thấy nước chỉ ngang hông. Tăm ở biển Nha Trang mới là số một
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc không lời của cảm xúc...​
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    great, ở tấm ảnh này có thể nhìn thấy lầu Bảo Đại, Lodge, Yasaka, khá khen chú ngan_cach biết xoá đi sự ngăn cách. Hôm trước có bà người Nhật cãi lộn với tui biển ...màu gì. Bà thì nói là màu ...xanh lá cây, còn tui cãi lại là màu xanh .... nước biển. Giờ thì có cái để làm chứng rồi. Để xem ai đúng ai sai nào
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đến biển Sầm Sơn, Bãi Cháy, Cửa Lò và thực sự dù rất thích biển nhưng đã cực kỳ thất vọng. Cho đến khi đặt chân đến Nha Trang thì...
    Tôi thích những buổi chiều ngồi trên bờ biển khi mặt trời đang xuống dần. Mặt biển biết bao màu kỳ ảo. Những con tàu rất lớn đậu ở ngoài khơi...
    Tôi thích khi con sóng đổ ập vào người và mình thì gào ầm lên vì ...sợ và thích thú! Sóng biển Nha Trang mạnh làm người ta có cảm giác mình thực nhỏ bé giữa thiên nhiên.
    Hôm từ Sài Gòn ra, Dương đi cùng đoàn chúng tôi. Chính tại biển Nha Trang, D đã lao ra kéo tôi và 2 thằng nhóc bị sóng đánh ra xa bờ ( vì ko biết bơi). Và cũng từ hôm ấy 2 đứa bắt đầu nói chuyện... Một tình bạn bắt đầu nhờ sóng biển Nha Trang. Dương bây giờ vẫn ở SG, cách tôi gần hai ngàn cây số, còn nhớ biển Nha Trang ko?
    Tôi thích biển và thực lòng ấn tượng rất sâu với biển Nha Trang, một màu xanh, xanh đến kỳ lạ...
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 02/08/2004
  8. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng có hai năm sống tại thành phố biển - Nha Trang. Cảm nhận về biển Nha Trang trong tôi thật khó tả! Có lẽ qua những tấm hình về biển sẽ giúp tôi nói lên cảm xúc của mình. Hiện tại tôi đang sở hữu rất nhiều ảnh về biển Nha Trang. Tấm hình trên mới vừa được chụp cách đây 5 ngày và chụp khi tôi đang lênh đênh trên biển.
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 04/08/2004
  9. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang Ngày Về
    Phạm Duy
    Nha Trang ngày về mình tôi trên bãi khuya
    tôi đi vào thương nhớ tôi đi tìm cơn gió
    tôi xây lại mộng mơ năm nào bờ
    biển sâu hai đứa tôi gần nhau.
    Năm xưa biển này người yêu trong cánh tay
    đêm nay còn cát trắng đêm nay còn tiếng sóng
    đêm nay còn trăng soi nhưng rồi còn
    mình tôi trên bãi khuya khóc người tình.
    Cát trắng thơm tho lùa vào trong nắm tay
    nào ngờ cát úa tuôn ra dần dà
    chẳng có hay ân tình trong lúc đôi mươi bao giờ
    cũng vẫn mau phai cho ngàn thông réo tên ai từ đó
    Lớp sóng mơn mang thịt mềm da ngát hương
    nào ngờ sóng cuốn trôi đi lầu vàng
    trên bãi hoang khi tình tơ chít khăn tang ai gào ai
    giữa đêm trăng cho từng lớp sóng kêu than ôi
    Nha Trang ngày về ngồi đây tôi lắng nghe
    đê mê lòng tôi khóc như oan hồn trách móc
    ôi trăng vàng le lói ôi đời trời
    biển ởi không cố nuôi tình tôi
    Nha Trang biển đầy người yêu không có đây
    tôi như là con ốc bơ vơ nằm trong cát
    chôn sâu vào thân xát lưu đầy
    dã tràng ơi sao lấp cho vơi sầu này
    dã tràng ơi sao lấp cho vơi sầu này...
  10. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Hòn Mun​

Chia sẻ trang này