1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn cảm nhận gì về biển

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Hòn nón​
  2. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Phố biển (Nhìn từ ngoài khơi)​
  3. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo dzữ quá ..
    sao không thấy hòn Tre hay đảo *** nhỉ ..
    các hình trên toàn hình chụp các đảo rẻ tiền ..
    hic ..
  4. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Không quảng cáo. Chỉ là một chút cảm xúc không lời thôi.
    Hòn Tre ư? Sẽ có. Đảo *** nữa ư? Khó nhỉ...
    Nhưng có nên dùng từ "rẻ tiền" như trên hay không vậy nhỉ?

    Đây là hai tấm hình chụp hòn Tằm và hòn Tre (sưu tầm) gửi đến mọi người.
    Hòn Tre​

    Hòn Tằm​
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 05/08/2004
  5. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    thì rẻ tiền tôi bảo rẻ tiền chứ sao ..
    thích hiểu sao thì hiểu ...
    còn Đảo *** là hòn đảo nho nhỏ nằm đối diện với hòn Tằm ..vào bãi tắm thì cởi hết đồ ra ...như tắm tiên í ..
    vào Nha Trang đi đảo mà không biết đảo này thì xem như chưa đi du lịch đảo ...keke ..
  6. river26

    river26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bãi Tiên (chứ không phải Đảo *** như bạn gọi đâu), bạn ạ, Kiến thức thì vô hạn nhưng sức hiểu biết của con người thì... hữu hạn...
    Cách trung tâm TP. Nha Trang khoảng 6 - 7km về hướng Bắc, một dãy đồi thấp tục gọi là đồi La San, cùng với đỉnh núi Hòn Khô - tức núi Cô Tiên. Núi và biển như đôi tình nhân ôm lấy nhau tạo thành bãi cát trắng, ngắt khoảng, có nơi nhô ra hoặc lõm vào và cứ như thế chạy mãi ra tận Bãi Tiên (Mũi Kê Gà) nơi mà ngày nay đang hình thành một làng du lịch mang tầm cỡ quốc tế tại Nha Trang. Biển màu xanh ngọc bích, cát trắng, nước trong. Làng chài Đường Đệ nho nhỏ, nép mình dưới bóng dừa xanh và rặng phi lao reo gió quanh năm, đẹp như một bức tranh thủy mặc mà khách đa tình đã tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức để thưởng thức và thi vị hóa nơi này.
    ?oMột Tiên, hai cũng là Tiên
    Cớ sao lại bỏ xuống miền dương gian
    Trùng dương biển bạc ngút ngàn,
    Bãi Tiên trăng tỏ, bẽ bàng chuyện xưa?.
  7. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Khổ ..con lạy bố ...đấy là bãi Tiên,về hướng Bắc ...ai chả biết ..
    còn đảo *** tôi nói ở đây là 1 bãi tắm sau lưng 1 hòn đảo nằm trong các đảo hòn Tằm,hòn Mun ...
    tôi quên mất tên đảo này nhưng đã ra đó mấy lần ...
    trên này chỉ toàn bọn Tây nó nằm tắm nắng ,vì bãi vắng vẻ nên nó cởi hết quần áo ...thế nên người ta gọi là tắm Tiên ...và tên dân dã của hòn đảo là đảo *** ..
    chứ không phải bãi Tiên là tắm Tiên ..
    cái câu này con xin tặng lại bố ...cám ơn bố đã tự bộc lộ bản thân cho mọi người biết ...kakaka ...
  8. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Chú namental ăn tục nói bậy cái quái gì để chúng nó khoá mất nick lại mất rồi .....
    Lâu rồi anh kô vào, hôm nay vào thấy chú bị treo nick, vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp. Đang yên lành ở NTC kô chịu, hí hố vào nhạc rock làm gì, kệ xác cái thành hoàng tử cóc hà lội nhà nó chứ việc gì mà phải.... Đúng thật là .......
    Xin lỗi bà con, cho tớ chia buồn với em namental, một chút, dùng giọng điệu "bá kiến" một chút cho sướng miệng. Chú nhỉ.

    Thế chú đã tạo nick mới chưa, có tạo thì tạo đi, vào cho bà con biết nhé.
    -----------------------
    Hèm ..... sướng miệng rồi, bây giờ tớ đáp lại chú zesman đây, ....
    Hê hê ?. Cóc cần biết mấy ông ba tuổi, tớ cứ chú tớ gọi, truyền thống của NTC là chửi hay làm sao đó cho sướng miệng là khoái, đúng kô nào.
    Ha hà ?..
    Sorry, chú zesman, anh lại cứ thích đùa cợt ? Hèm anh nghiêm túc đây ????.
    -----------------------
    Cảm nhận về biển thì kô nhiều, nhưng các câu chuyện về biển và các chuyện kể bên biển thì fsai cũng biết vài chuyện, kể ra đây góp vui cho mọi người, ai thích hiểu sao thì hiểu, thích cảm nhận thế nào thì cảm nhận nhé. Tớ chẳng đố hay chẳng muốn ai bình luận làm quái gì, nghe chỉ tổ rác tai thêm, ?.
    Có nghĩa là tên nà có chuyện kể gì hay thì post lên, đừng bình luận dông dài, bực mình, tớ chửi cho xấu mặt cúp đuôi bỏ chạy đây nhé.
    Hi hi ?..
    Xin lỗi chú zesman, anh lại nhiều lời, nhưng công nhận chửi được, chửi vu vơ cũng thấy sướng miệng thật. Các chú bỏ quá cho, nhà anh lâu lắm rồi kô được chửi sướng miệng thế ???.
    --------------------------
    Vào chuyện nhé .
    Truyện hai hòn đá ( hình như là truyện cổ tích, của nước nào thì quên mất rồi )
    Thời xưa lắm rồi, lúc đá còn biết nói tiếng người, có hòn đá to nằm cạnh biển. Hôm trời giông, sét đánh nó nứt đôi thành 2 hòn.
    Hai hòn đá nằm cạnh nhau, thủ thỉ nói chuyện rất thân thiết, ?.
    Nhiều năm trôi qua, một hòn đá rất ấm ức, cám cảnh bị lũ chim ị lên đầu nên quyết định ra đi. Nó rủ hòn kia đi cùng, nhưng kô được. Đi một mình, nó chờ một hôm trời giông thật to, sóng đánh dữ dội nặng nhọc rứt ra khỏi lòng đất, theo sóng đi vào lòng biển. Có người lại kể là trời giông to quá, nó chống chịu kô nỗi, bị sóng cuốn vào lòng biển ?" chịu ai thích nghĩ cách nào cũng được, chỉ biết có sự thật là một hòn đi, một hòn còn ở lại ).
    Còn lại một mình, hòn đá kia bơ vơ, ngày ngày chịu bị lũ chim ị một mình, nhưng nó kô chán, nó nghêu ngao hát ca, trò chuyện cùng mấy ngọn cỏ xung quanh, với đám cát biển tí xíu luôn nhìn nó ngưỡng mộ, còn bằng kô, nó lại trầm tư triết học, nghĩ đến các loại lý luận nhung nhăng.
    Nhiều năm lại trôi qua, một hôm, sóng đánh lên bờ một hòn sỏi lấp lánh. Hòn sỏi theo sóng lăn đến bên hòn đá.
    Chào anh bạn, ?. Ngơ ngác gì, kô nhận ra tôi àh, hòn đá ngày xưa sống cùng cậu bao năm đây mà, ?. Àh, sóng biển bào mòn tôi đi như vậy đấy, không còn to lớn như cậu ngày xưa nữa, ?. Àh, nhưng cậu biết không, tôi đã đi qua nhiều nơi, đã tận hưởng nhiều điều thú vị của biển, tuyệt vời lắm, cậu có thích đi kô ?. Àh, kết cục thế nào àh, có lẽ tôi cũng sẽ bị bào mòn đi và thành một hạt cát bé xíu nào đấy mà tôi với anh từng khinh bỉ đấy.
    Sao lại im lặng, kô đi àh, ???.. Vậy thôi, chào nhé.
    Hòn sỏi lại lao mình vào sóng.
    Hòn đá còn lại một mình, nó trầm tư.
    Cái đồ quỉ sứ ấy sao bây giờ lắm lời giống bọn cát lao xao thế ?.
    Rồi nó lại nghêo ngao hát, lại ?.
    Và lại trong một cơn giông, sét lại đánh nó nứt ra làm hai.
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ về biển : đừng ra xa nếu ko biết bơi
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    biển Nha Trang trước kia hoang sơ lắm, mộc mạc lắm, nhưng bây giờ đã thay đổi nhiều rùi. Nhớ năm tôi tốt nghiệp cấp 2, ngày tốt nghiệp cũng là ngày bọn chúng tôi ra biển chơi, khi đó không ai cấm chũng tôi leo lên những cây dương ngoằn ngèo, hay leo lên hát dừa biển, mà cái giống dừa biển hay lắm, không ai chăm sóc, nhưng nước rất ngọt, lại có ga nữa, uống ko đầy bụng. Còn bây giờ thi biển Nha Trang đã được cãi tiến theo chiều hướng du lịch, nên rất đẹp, rất thơ mộng, chỉ có tiếc cho lũ trẻ con không đưọc chơi đùa như chũng tôi ngày xưa, mà chỉ được ngắm cảnh thôi.

Chia sẻ trang này