1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn cảm thấy bức xúc?Hãy vào đây với tui đi(^_^)...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi chuyen_gia_pha_phach, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuyen_gia_pha_phach

    chuyen_gia_pha_phach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bạn cảm thấy bức xúc?Hãy vào đây với tui đi(^_^)...

    Có những nỗi bức xúc về tình yêu,về tình bạn...có khi chỉ là một vài phút nhỏ nhen hay một thoáng bốc đồng,khi vì rất buồn,khi do quá vui,lúc lại do tức giận hay ăn năn...tự nhiên muốn viết thì viết,chẳng cần theo qui luật gì.Có lúc chỉ là một từ,một câu,khi lại thành nhiều trang giấy,cứ viết ra đi bạn ơi!Dù nhiều người đọc hay chỉ riêng mình đọc,nhiều người hiểu hay chỉ riêng mình hiểu...đấy vẫn là cảm xúc...
    Và đây chắc là một chút nhỏ nhen của mình,mình chỉ dám nói "chắc là" bởi chính mình cũng ko rõ...

    Anh thích em vì chính em ngày ấy
    Thấy em cười thật trong sáng vô tư
    Tình cảm ấy thật đẹp,chẳng nghi ngờ
    Bởi nó đến tự nhiên từ hai phía

    Có phải ko hay chính anh nghĩ thế
    Em khác rồi chẳng còn giống "ngày xưa"

    Em đã lầm và chính anh cũng đã lầm
    Bởi hai ta chưa biết một lần yêu
    Tới bây giờ anh vẫn thắc mắc một điều
    Em an phận hay lí trí nhiều nên thế ?

    Em dễ sống,hoà đồng nhưng ích kỷ
    Vô tâm với mọi người nhưng chẳng thế với bản thân
    Điều anh muốn là em đừng vậy nữa
    Bởi không yêu nhưng anh thật sự thích em

    Tình cảm của anh vẫn còn gần như trước
    Vẫn còn cảm giác anh đã nói với em
    Vẫn dễ chịu khi thấy em xuất hiện
    Nhưng thực lòng anh không muốn tiến thêm.

    Cám ơn em vì đã biết mình lầm
    Anh rất mừng vì thực sự chẳng yêu em!


    Có người bảo tình yêu sau thường chỉ còn là lý trí ,so sánh và chắp vá...có đúng ko?Có ai biết không khi chẳng biết khi nào thì mình yêu thật sự...khi nào mới tìm được một tình yêu đầu....!

    Khi ta nghĩ mình lớn thì chưa phải đã lớn,khi nói mình biết nghĩ được hơn ai thì đấy lại là chưa biết nghĩ gì.
    Tình cảm con người không thể nói trước,yêu đấy rồi lại ghét đấy,không thể yêu hay ghét một người mãi mãi,không yêu khi bồng bột nhưng khi thực sự chín chắn có thể sẽ lại yêu...
    Nhiều lúc mình thấy thật hoang mang khi thấy tâm lý của con người thay đổi quá nhanh,càng hoang mang lại càng thấy muốn sống,càng thấy yêu đời,càng mong được lớn thêm,hiểu nhiều thêm...để không lạc lối,để phần nào thoát ra cái chủ quan của chính mình.
    Hãy viết ra cảm xúc của mình đi các bạn ơi,dù chỉ là tức một cái bóng đèn hỏng hay vì buổi sáng ra ngõ gặp chị em.
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thua vớ vẫn,cú
    Cantona
  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Hình như chuyên_gia_phá_phách là thành viên mới hôm đi Trung Thu.
    Never forget the winter when the first time I saw you.
  4. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ông làm tôi bức xúc quá, dám post bài bức xúc mà chả thấy bức xúc tẹo nèo, cẩn thận tôi bức xúc quá là làm cho ông cũng bức xúc luôn đấy! Bức xúc nói vậy thôi cho đỡ bức xúc, cậu có bức xúc sau khi đọc bài của tôi thì cố đừng bức xúc quá nha !

    Sealed by a kiss !
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thua.
    Bánh mì yêu bạn.
  6. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôm nay vào đọc thơ của Ôsin nhà mình thấy xúc động quá Ôsin ơi!!!(^_^)
    Này tớ nói cho ấy biết nhá. Ra ngõ mà gặp chị em á có mà chẳng sướng bỏ xừ ý à. lại còn lắm chuyện cứ trả vờ trả vịt. Ấy cứ thử hình dung ra một ngày ngủ dậy trên trái đất này không còn một bóng hồng nào nữa thì chắc đó là ngày tận thế của ấy đấy!!!
    MTT
    Được mat thuy tinh sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 30/09/2003
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Có ng gọi điện , rồi mình nhắc ng đc gọi điện nghe đt , rồi ng đc gọi 0 nghe , cũng chẳng gọi cho ng đã gọi , mà lại lôi mình ra "nhắn nhủ". Truyền đạt lại , bị vặn vẹo "tại sao 0 đến, sao 0 goi, bao giờ đến, bao giờ gọi " Hic hic ... 0 bít đâu ạ Đúng là chỉ có những cái ng ngoài cuộc mới bít ... bùn cười quá
    ... xét cho cùng chính vì ngược gió mà những cánh diều đã bay lên ...
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Angels (Thiên thần)
    Hai thiên thần đi chu du duới hình dạng của những người nghèo khó dừng chân ở một ngôi nhà khá giả. Hai thiên thần xin gia đình kia cho ở lại nhờ qua đêm nhưng gia đình đó rất khiếm nhã, tỏ vẻ khó chịu và bảo hai thiên thần vào nhà kho mà ở. Khi hai thiên thần dọn dẹp chỗ ngủ trên sàn lạnh, thiên thần lớn tuổi hơn trông thấy một lỗ trên sàn nhà và ra tay sửa lại nó. thiên thần nhỏ hơn hỏi tại sao, thiên thần lớn trả lời : Mọi việc không phải luôn luôn như chúng ta thấy !
    Đêm hôm sau, hai thiên thần lại dừng chân ở một gia đình nghèo và xin ở lại qua đêm. Hai vợ chồng bác nông dân túng thiếu về tài sản nhưng có thừa lòng hiếu khách nên đã mời hai thiên thần bữa ăn đạm bạc và mời họ ngủ trên giường.
    Sáng sớm hôm sau, hai thiên thần thấy hai vợ chồng bác nông dân buồn rười rượi. Con bò duy nhất cung cấp sữa cho gia đình họ đã chết. Thiên thần nhỏ tuổi hết sức sửng sốt về việc đó và kết tội : "Gia đình thứ nhất rất giàu có thì người lại giúp họ. Gia đình này nghèo khó và hiếu khách thì ngài lại bắt con bò của họ phải chết".
    "Mọi việc không phải luôn như chúng ta thấy" - Thiên thần lớn chỉ nói vậy.
    Khi hai thiên thần lại tiếp tục lên đuờng, thiên thần lớn mới nói : "Khi chúng ta ở trong nhà kho của gia đình giàu có, ta để ý thấy có một kho vàng dưới cái lỗ ở nền nhà kho, nhưng chủ nhà lại thô lỗ và keo kiệt nên ta hàn cái lỗ đó lại, họ sẽ không bao giờ tìm đuợc vàng. Còn tối qua khi chúng ta đang ngủ trên giường nhà bác nông dân nghèo, thần chết đã tới và nói phải đem vợ bác nông dân đi. Ta đã đua con bò của nhà bác nông dân ra thay thế, và may mắn là thần chết đã chấp nhận con bò. Mọi thứ không phải luôn như chúng ta thấy !"

    Lời bình : thế đấy, mọi chuyện nếu như nghe bằng tai và thấy bằng mắt chưa hẳn đã là sự thật. Hãy lắng nghe và nhìn bằng trái tim và lý trí , như thế mới rõ được sự thật là thế nào .
    Bức xúc vì chẳng biết post ở đâu nữa rồi....đành ngậm ngùi ''nhét'' vào ''cái'' bức xúc này thôi...........

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic...chời ơi là chời..ai đó cứu con với....chúa ơi....không thể tập trung học được....cứ ngồi vào bàn là lại nghĩ đến '' ấy''....
    Chung qui cũng chỉ tại hôm cắm trại mà ra,nếu không có nó,mình đã không vướng vào '' ấy''....
    Ôi làm sao bây giờ...mình chỉ nghĩ đến '' ấy'' thôi....đêm không ăn..ngày không ngủ...đến ăn cũng không thấy ngon....
    Sao trời lại đày đoạ mình thế này,mình đã làm gì đâu,mình chỉ đưa ra 1 quyết định là tại-vì-mệt-quá-cho-nên-cho-phép-mình -nghỉ-học-hôm thứ 2 thôi mà,thế mà bà chủ nhiệm lại phán:Sẽ đình chỉ chị 3 ngày học....huhuhuh, ối giời ơi,bố mẹ mình mà biết chuyện đấy thì giết sống mình mất...vừa lo ,vừa sợ,vừa tức....chỉ sợ bố mẹ hiểu lầm con gái yêu............
    Mai sẽ là ngày phán quyết...các bác cầu nguyện cho em giùm cái
    ...Nên....em vẫn là người bơ vơ....

    (Nhưng mà em thích thế......)
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Chat với 1cụ già chuối 0 chịu được, mất thời gian
    Caring is sharing.........8318

    Được wildkittenhn38 sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 30/09/2003

Chia sẻ trang này