1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn cảm thấy gì ngay lúc này?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ai bảo rằng : để quen một người có khi chỉ cần một ngày, để yêu một nguời chỉ cần một giờ, nhưng để quên một ai đó lại phải mất cả cuộc đời này đấy..???
    Lúc này lotus chỉ nhớ đến ...xiền xiền thôi , vừa mất toi điện thoại và xiền ...thấy mà nhớ nó ghê cơ chứ.
    Giá như có nhiều xiền ...mình sẽ vô ngay vào trong đó thăm A một lần để cho đỡ nhớ như bây giờ nhớ.....hic hic

    go go go... bắc giang- hà nội- sài gòn- đà lạt - pháp- ai cập - và ..ton coeur???
  2. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là như thế, sẽ chẳng là ai hết cả! Mệt, buồn, muốn ngủ!
  3. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là như thế, sẽ chẳng là ai hết cả! Mệt, buồn, muốn ngủ!
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 1 người và thương một người.
    Sao lại nhớ như vậy nhỉ? Ngày hôm qua, ngày hôm kia và ngày hôm kìa... vẫn ở bên nhau!!!
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 1 người và thương một người.
    Sao lại nhớ như vậy nhỉ? Ngày hôm qua, ngày hôm kia và ngày hôm kìa... vẫn ở bên nhau!!!
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Buồn rất buồn không biết tại sao nữa?
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Buồn rất buồn không biết tại sao nữa?
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mọi thứ trở nên vô ý nghĩa,cảm thấy mình quá bé nhỏ để có thể làm tất cả. Nhưng thân yêu ạ, em sẽ cố gắng, vì em biết, mọi nỗi buồn rồi sẽ đi qua...
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mọi thứ trở nên vô ý nghĩa,cảm thấy mình quá bé nhỏ để có thể làm tất cả. Nhưng thân yêu ạ, em sẽ cố gắng, vì em biết, mọi nỗi buồn rồi sẽ đi qua...
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đúng là tròn một tuần chưa online , online lên đọc tin nhắn hẹn hò quảng ninh mà sao......huhu biết rồi anh lại vào nich của em .....chả nhận được tin nhắn gì cả .....bực quá đi mất....về nhà thôi

Chia sẻ trang này