1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn cảm thấy gì ngay lúc này?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
  2. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    bây giời chỉ nghĩ đến khii về lạng sơn sẽ đi đâu chơi đầu tiên đây , mỗi người kéo một nơi mỗi ngừi kéo một chỗ , mỗi lần về chị lại bảo tìm mày khó hơn tìm kim về nhà thích thật được đi chơi vi vu
  3. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    bây giời chỉ nghĩ đến khii về lạng sơn sẽ đi đâu chơi đầu tiên đây , mỗi người kéo một nơi mỗi ngừi kéo một chỗ , mỗi lần về chị lại bảo tìm mày khó hơn tìm kim về nhà thích thật được đi chơi vi vu
  4. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mình nên viết một cái gì đỡ mang tính chất spam đi, mình toàn spam lăng nhăng.. đôi lúc mình nhớ những lúc mình viết lách tử tế để chiến với bọn HPN và BOM, nhưng mà bây giờ chả gặp nữa.. không có cũng cảm thấy hơi vô vị.
    Thế là đã sang năm 2005 rồi. Năm nay trời thật sự lạnh và mình đã ngủ quên cả đi chơi. Ngủ dậy thì ngồi chơi với mọi người một lúc là đến đêm.. mình đang băn khoăn không hiểu có điều gì xảy ra với cái tivi của mình, may không sao, lại bật lên được rồi
    Một năm mới bắt đầu nhưng mà mình sẽ còn phải trả nợ thật nhiều cho năm đã qua. Năm vừa rồi có lẽ là một năm... biết nói sao nhỉ... "lên voi xuống chó" của mình. Về học hành thì sốc với cú thi lại Xác suất và Quân Sự, nhưng bất ngờ với điểm Marketing, một môn mà mình ngay cả lúc làm xong vẫn sợ lại giống như Xác suất thống kê. Về tình cảm thì tuy ko có gì sốc nhưng cũng đủ làm mình phát chán rồi quyết định giữ ở trạng thái lửng lơ như thế này.. ngủ yên khi mùa đông về và rất libra. Nhưng cuộc sống của mình thì rất đảo lộn về mặt sinh học, ngủ trưa dài như ngủ đêm và ngủ đêm dài như ngủ trưa. Mình cũng hơi vô tâm. Nhưng nhìn một cách tổng quát thì vẫn chả có gì đặc biệt ở năm nay cả
    Hy vọng sang năm 2005 mình sẽ có cái gì đó ấn tượng hơn. Hy vọng mình có thể đi chơi được với lớp, chẹp,.. không biết chừng bọn nó đi 2 ngày hoặc đi vào cả CN thì mình lại không đi được... đáng sợ nhất là đi vào CN.. vì thực sự mình rất muốn đi. Tháng sau đi ô tô bus rồi. Lại vật vờ chờ xe buýt và đi chơi cả ngày rồi.. hi hi..
    Thôi, đi ngủ mai còn lượn
    Ah, mình thích cái điệu nhạc trong trẻo của bài hát này, chép lời ra để còn xem nó hát cái gì
    Anh muốn nói yêu em (trời nghe cái tiêu đề đã bị impressed vì thô.. haha)
    1.Ngày ta gặp gỡ phút giây ban đầu
    Tình sao êm ái ngỡ như giấc mơ
    Nhớ thương là thế dâng kín mây trời
    Đã yêu người hỡi nhưng sao ngại nói
    Tình như làn sóng mãi trong tâm hồn
    Tình trong ánh mắt vấn vương suốt đời
    Muốn xin là nắng vương gót chân anh
    Bóng dáng anh yêu hiền hoà
    Ước chi là cánh chim trời xa
    Đến bên người dấu yêu của ta
    Ước chi là những con thuyền hoa
    Đón đưa người đến đây cùng ta...

    2. Ngày ta gặp gỡ đã yêu em rồi
    Lời yêu chưa nói mãi sâu đáy lòng
    Nhớ thương là thế giăng kín mây trời
    Đã yêu người hỡi nhưng sao ngại nói
    Chiều thu buồn vắng nhớ em vô cùng
    Và con tim đã khắc sâu bóng hình
    Biết chăng người hỡi anh muốn nói yêu em
    Muốn nói yêu em thật nhiều
    Ước chi là cánh chim trời xa
    Đến bên người dấu yêu của ta
    Ước chi là những con thuyền hoa
    Đón đưa người đến đây cùng ta...

    mình thích giọng của anh chàng hát cùng Thanh Thảo, nghe đã thấy hiền roài.. ui, mà anh Han Sân U yêu cái con cận mất rồi.. anh nhím ơi là anh nhím... anh nhím nì làm mình đổ cái rầm.. càng ngày mình càng thích xem phim Hàn Quốc vì mấy anh đẹp trai khệnh khạng này mất rồi
    Cóng hết cả tay
  5. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mình nên viết một cái gì đỡ mang tính chất spam đi, mình toàn spam lăng nhăng.. đôi lúc mình nhớ những lúc mình viết lách tử tế để chiến với bọn HPN và BOM, nhưng mà bây giờ chả gặp nữa.. không có cũng cảm thấy hơi vô vị.
    Thế là đã sang năm 2005 rồi. Năm nay trời thật sự lạnh và mình đã ngủ quên cả đi chơi. Ngủ dậy thì ngồi chơi với mọi người một lúc là đến đêm.. mình đang băn khoăn không hiểu có điều gì xảy ra với cái tivi của mình, may không sao, lại bật lên được rồi
    Một năm mới bắt đầu nhưng mà mình sẽ còn phải trả nợ thật nhiều cho năm đã qua. Năm vừa rồi có lẽ là một năm... biết nói sao nhỉ... "lên voi xuống chó" của mình. Về học hành thì sốc với cú thi lại Xác suất và Quân Sự, nhưng bất ngờ với điểm Marketing, một môn mà mình ngay cả lúc làm xong vẫn sợ lại giống như Xác suất thống kê. Về tình cảm thì tuy ko có gì sốc nhưng cũng đủ làm mình phát chán rồi quyết định giữ ở trạng thái lửng lơ như thế này.. ngủ yên khi mùa đông về và rất libra. Nhưng cuộc sống của mình thì rất đảo lộn về mặt sinh học, ngủ trưa dài như ngủ đêm và ngủ đêm dài như ngủ trưa. Mình cũng hơi vô tâm. Nhưng nhìn một cách tổng quát thì vẫn chả có gì đặc biệt ở năm nay cả
    Hy vọng sang năm 2005 mình sẽ có cái gì đó ấn tượng hơn. Hy vọng mình có thể đi chơi được với lớp, chẹp,.. không biết chừng bọn nó đi 2 ngày hoặc đi vào cả CN thì mình lại không đi được... đáng sợ nhất là đi vào CN.. vì thực sự mình rất muốn đi. Tháng sau đi ô tô bus rồi. Lại vật vờ chờ xe buýt và đi chơi cả ngày rồi.. hi hi..
    Thôi, đi ngủ mai còn lượn
    Ah, mình thích cái điệu nhạc trong trẻo của bài hát này, chép lời ra để còn xem nó hát cái gì
    Anh muốn nói yêu em (trời nghe cái tiêu đề đã bị impressed vì thô.. haha)
    1.Ngày ta gặp gỡ phút giây ban đầu
    Tình sao êm ái ngỡ như giấc mơ
    Nhớ thương là thế dâng kín mây trời
    Đã yêu người hỡi nhưng sao ngại nói
    Tình như làn sóng mãi trong tâm hồn
    Tình trong ánh mắt vấn vương suốt đời
    Muốn xin là nắng vương gót chân anh
    Bóng dáng anh yêu hiền hoà
    Ước chi là cánh chim trời xa
    Đến bên người dấu yêu của ta
    Ước chi là những con thuyền hoa
    Đón đưa người đến đây cùng ta...

    2. Ngày ta gặp gỡ đã yêu em rồi
    Lời yêu chưa nói mãi sâu đáy lòng
    Nhớ thương là thế giăng kín mây trời
    Đã yêu người hỡi nhưng sao ngại nói
    Chiều thu buồn vắng nhớ em vô cùng
    Và con tim đã khắc sâu bóng hình
    Biết chăng người hỡi anh muốn nói yêu em
    Muốn nói yêu em thật nhiều
    Ước chi là cánh chim trời xa
    Đến bên người dấu yêu của ta
    Ước chi là những con thuyền hoa
    Đón đưa người đến đây cùng ta...

    mình thích giọng của anh chàng hát cùng Thanh Thảo, nghe đã thấy hiền roài.. ui, mà anh Han Sân U yêu cái con cận mất rồi.. anh nhím ơi là anh nhím... anh nhím nì làm mình đổ cái rầm.. càng ngày mình càng thích xem phim Hàn Quốc vì mấy anh đẹp trai khệnh khạng này mất rồi
    Cóng hết cả tay
  6. nda132

    nda132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mình nên viết một cái gì đó để chào năm mới, đôi khi mình nhớ ra mình hiếm khi viết cái gì tử tế, có lẽ là không bao giờ, cho dù mình không bao giờ spam và mình luôn rất dài dòng ... nhưng người ta rất thích xoá bài mình, dù sao đi nữa, mình đã không quan tâm từ lâu rồi.
    Thế là đã sang năm 2005 rồi, trời có lạnh nhưng mình không hề ngủ quên, mình rất nhiệt tình chúc mừng mọi người và rất to mồm chỉ đạo tổ chức 1 bữa tiệc mà hiện giờ thì nó đang diễn ra, 25 + 2 = 27 người kể cả 1 DJ, chắc là vui. Tuy nhiên, cách đây vài tiếng mình đã chợt nhớ ra năm nay không nên ăn mừng năm mới, và mình im bặt. Thật may mình không hề có ý tưởng đi đâu năm nay, bây giờ mình cảm thấy mình rất người, không biết đây có phải là con số chính xác ở thời điểm này không, 135 000, bao nhiêu đi nữa...
    Mình sẽ không nhớ lại mình đã làm được gì và mất gì trong năm vừa qua, hay bất cứ năm nào, sao mình nhớ được cơ chứ, mình nghĩ mình đã quá bận để có thể làm được bất cứ cái gì. Đồng hồ sinh học của mình, bây giờ là mấy giờ rồi? Mình đã ngủ dậy được 1 tiếng 40 phút , mình nghĩ nếu như ngày nào cũng như thế thì ko thể gọi là vô tổ chức được.
    Mình không thích ấn tượng lắm, mong ước thì nhiều, nhưng hôm qua khi ngủ mơ mình đã có một ước giấc mơ thành hiện thực. Đành phải khuyên anh em một số ước mơ không nên thành hiện thực, dù chỉ trong mơ.Chắc vì mình mong nhiều quá và có một số điều trở nên không đúng nữa, hi vọng sang năm mọi người sẽ có lý do chính đáng để đón giao thừa, không phải áy náy, không có 135 000.
    Có bản nhạc mình rất thích, mình cứ paste lời còn việc kiếm mp3 không phải việc mình, mình có sẵn rồi.
    "Arienette"
    The fragile keep secrets, gathered in pockets, and they will sell them for nothing a cheap watch
    or locket that kind of gold washes off. The sad at like lepers, they stick to the shadows and long
    to ring bells of warning to tell of their coming so that the pure can shut their doors. The angry are
    animals senseless and savage. They act without order in logical lapses, they stain their mouths
    with blood. So take my hand, this barren land is alive tonight. The corn has grown stalks that
    form a wall too high. The wind carries sounds that I can''t see from beyond that line. Then the
    stalks begin to sway oh stay with me Arienette until the wolves are away. The wicked are
    vultures, they bake in the canyons. They circle in sunlight and wait for their victims to collapse
    and call to them. The desperate are water. They will run down forever and soak into silence to
    just end up together in some dark and distant place. So don''t leave me here with only mirrors
    watching me. This house it holds nothing but the memories. And the moon it leaves silver but
    never sleep. And then the silver turns to gray so stay with me Arienette until the wolves are away.
    mình đoán thằng/con điên DJ sẽ không cho chơi bản này, chẳng quan tâm.
    Mình rất thích giọng của người - mà - mình - sẽ - chẳng - bao - giờ - gặp - nữa, chỉ vì mình không hiểu sao mình lại kém thế , cho đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu, mình không xem phim hàn quốc, điều quan tâm lớn của mình là năm nay mình nên tiếp tục chinh chiến hay nghỉ tạm 1 thời gian?
  7. nda132

    nda132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mình nên viết một cái gì đó để chào năm mới, đôi khi mình nhớ ra mình hiếm khi viết cái gì tử tế, có lẽ là không bao giờ, cho dù mình không bao giờ spam và mình luôn rất dài dòng ... nhưng người ta rất thích xoá bài mình, dù sao đi nữa, mình đã không quan tâm từ lâu rồi.
    Thế là đã sang năm 2005 rồi, trời có lạnh nhưng mình không hề ngủ quên, mình rất nhiệt tình chúc mừng mọi người và rất to mồm chỉ đạo tổ chức 1 bữa tiệc mà hiện giờ thì nó đang diễn ra, 25 + 2 = 27 người kể cả 1 DJ, chắc là vui. Tuy nhiên, cách đây vài tiếng mình đã chợt nhớ ra năm nay không nên ăn mừng năm mới, và mình im bặt. Thật may mình không hề có ý tưởng đi đâu năm nay, bây giờ mình cảm thấy mình rất người, không biết đây có phải là con số chính xác ở thời điểm này không, 135 000, bao nhiêu đi nữa...
    Mình sẽ không nhớ lại mình đã làm được gì và mất gì trong năm vừa qua, hay bất cứ năm nào, sao mình nhớ được cơ chứ, mình nghĩ mình đã quá bận để có thể làm được bất cứ cái gì. Đồng hồ sinh học của mình, bây giờ là mấy giờ rồi? Mình đã ngủ dậy được 1 tiếng 40 phút , mình nghĩ nếu như ngày nào cũng như thế thì ko thể gọi là vô tổ chức được.
    Mình không thích ấn tượng lắm, mong ước thì nhiều, nhưng hôm qua khi ngủ mơ mình đã có một ước giấc mơ thành hiện thực. Đành phải khuyên anh em một số ước mơ không nên thành hiện thực, dù chỉ trong mơ.Chắc vì mình mong nhiều quá và có một số điều trở nên không đúng nữa, hi vọng sang năm mọi người sẽ có lý do chính đáng để đón giao thừa, không phải áy náy, không có 135 000.
    Có bản nhạc mình rất thích, mình cứ paste lời còn việc kiếm mp3 không phải việc mình, mình có sẵn rồi.
    "Arienette"
    The fragile keep secrets, gathered in pockets, and they will sell them for nothing a cheap watch
    or locket that kind of gold washes off. The sad at like lepers, they stick to the shadows and long
    to ring bells of warning to tell of their coming so that the pure can shut their doors. The angry are
    animals senseless and savage. They act without order in logical lapses, they stain their mouths
    with blood. So take my hand, this barren land is alive tonight. The corn has grown stalks that
    form a wall too high. The wind carries sounds that I can''t see from beyond that line. Then the
    stalks begin to sway oh stay with me Arienette until the wolves are away. The wicked are
    vultures, they bake in the canyons. They circle in sunlight and wait for their victims to collapse
    and call to them. The desperate are water. They will run down forever and soak into silence to
    just end up together in some dark and distant place. So don''t leave me here with only mirrors
    watching me. This house it holds nothing but the memories. And the moon it leaves silver but
    never sleep. And then the silver turns to gray so stay with me Arienette until the wolves are away.
    mình đoán thằng/con điên DJ sẽ không cho chơi bản này, chẳng quan tâm.
    Mình rất thích giọng của người - mà - mình - sẽ - chẳng - bao - giờ - gặp - nữa, chỉ vì mình không hiểu sao mình lại kém thế , cho đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu, mình không xem phim hàn quốc, điều quan tâm lớn của mình là năm nay mình nên tiếp tục chinh chiến hay nghỉ tạm 1 thời gian?
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chán nản, buồn: Hôm nay trời nắng đẹp, U rủ ta đi chơi, vậy mà.............
    Chán ... như con gián.............
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chán nản, buồn: Hôm nay trời nắng đẹp, U rủ ta đi chơi, vậy mà.............
    Chán ... như con gián.............
  10. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    bây giời thì cảm thấy thật là vui khi mà trở về đất lạng sơn thân yêu , khi vừa bước xuống xe ô tô được nghe tin chị em tụ họp đông đủ là nghĩ ngay đến việc phải đập phá nên ngày mai có một cuộc liên hoan hoành tráng , và tối nay nằm trong chăn đọc chuyện .nếu chị nga mà có rủ đi chơi thì xẽ đi còn nếu không thì ngủ luôn. vui thật về nhà là thấy vui rồi

Chia sẻ trang này