1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn cảm thấy gì ngay lúc này?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    đói !
    giờ này mà thầy giáo chưa cho về
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    nhắn với cả nhà là
    em về đến HN an toàn ạ
    nhắn với mọi người là
    thanh kiu vi na miu không sữa ạ
  3. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    HIx , lúc này đâu mình đang phải chờ đợi hắn phóng xe từ Việt Trì xuống Hà Nội , lại còn bắt mình nấu cơm cho ăn nữa chứ ghét ghê , không nấu cho ăn thì giọng nghe thấy ghét quá nên đành phải chịu vậy huhu , lười ghê cơ.
  4. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mong cho trời sáng nhanh , mình sẽ phóng xe đến nhà nàng và đưa nàng đi đâu đó ..híc nhưng than ôi !
  5. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chưa lúc nào cảm thấy chán nản và tuyệt vọng như bây giờ
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    trống rỗng và bế tắc
  7. xuongrongvang911

    xuongrongvang911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đang đi có một chút công việc thì trời mưa rào. May mà con trốn ngay vào quán Net được. Tí nữa thì ướt hết. Bực thế không biết.
  8. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    buồn, chán, bế tắc lại nhớ vợ mới ghét chứ->càng buồn.....nỗi buồn ơi ! nếu ngươi là vật chất thì ta là kẻ giàu nhất thế gian.
    Được blue_danube500 sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 23/07/2007
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những lúc anh và em ở nhà nghỉ
  10. tutiendung

    tutiendung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người đều bế tắc .Vậy chăng ĐỜI LÀ BỂ KHỔ ???

Chia sẻ trang này