1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn cảm thấy gì ngay lúc này?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thương chồng và nhớ người yêu, he he.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    khiếp ! nghe cứ như : Các vị La Hán chùa Tây Phương ấy nhỉ?
    sống đơn giản cho đời nó thanh thản
    về nhà mình thôi kưng ơi
  3. cuongnsls

    cuongnsls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    Nhớ ngày xưa quá.!!!!!!!
  4. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Lúc này tôi thấy rất buồn và chán nả, tại sao những điều đem đủi thường hay đến với tôi vậy? Hôm nay tôi đã rât buồn về một người con gái người đó là người tôi yêu thương nhất trên thế gian này! Tôi mong người đó sẽ đọc được những dòng tâm sự lúc này của tôi nhưng điều đó là không thể chỉ vi một li do đơn giản là người đó không biết đến trang web này!
  5. cuongnsls

    cuongnsls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    Chán.tại sao mình lại như thế này.đánh mất tất cả chỉ trong giây lát.tại sao chứ??????????TẠI SAO???????đến bây giờ vẫn ko hiểu đc..TẠI SAO???????????? TẠI SAO??????????? TẠI SAO???????????
  6. hatmit2303

    hatmit2303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cảm giác ngay lúc này ư? Trống rỗng ! đấy là 2 từ để diến tả cảm giác lúc này. Chán ! nhiều chuyện quá, chẳng biết nghĩ ra sao nữa
  7. qaz707b

    qaz707b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0

    Em nhớ LS, nhớ lắm í ạ!
    Em nhớ nhất cái hang Nhị Thanh í ạ!
    MÙa hè vào đấy thì em không muốn ra đâu ạ!
    Bạn em thích rủ em vào đấy chơi lắm ạ!
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Nhìn qua nhà đối diện thấy hai còn mèo đang ăn. Trông yêu thế! Nhưng mà nó đang bị xích. Cũng đáng thương ghê! Lạ thật, mình cũng biết thương mèo cơ à! Bình thường ở nhà, nó mà quấn chân thì chỉ có đá nó một phát thật mạnh.
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy tất cả như sụp xuống, nhưng cơ mà vẫn fải mỉm cười..
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Định thay đổi cái gì đó, làm cái gì đó nhưng không thể.. chán!

Chia sẻ trang này