1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn cảm thấy gì ngay lúc này?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likead

    likead Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Nghe hấp dẫn nhỉ, phải mò lên mới được!
  2. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    2 hôm do lỗi kĩ thuật không thể vào mạng được hôm nay mới vào được vừa buồn vừa vui
  3. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    đau tay quá đang post bài trong tình trạng chấn thương nè! hôm này ngày mùng 7 sủi quẩy thật không rượu vẫn ngã xe thế mới đen!
  4. mylovejust4u

    mylovejust4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, hôm nay V-Day, bạn hỏi tôi cảm thấy j lúc này? Uh có lẽ giờ này ai cũng vui ai cũng hạnh phúc, mỗi mình tôi ngồi đây reply những dòng này với cái cảm giác buồn.Tôi-21t rồi mà chưa 1 lần được tận hưởng cái cảm giác đi bên cạnh người yêu?
    Yêu là gì? Có phải là sở hữu? Với tôi Yêu là cầu chúc cho người đó được hạnh phúc.Phải chăng điều đó quá nhỏ nhoi mà ko ai để ý đến.Nhưng với tôi đó là 1 điều lớn lao.Hy vọng rằng 1 ai đó sẽ hiểu cho tôi khi hôm nay tôi ngồi đây và viết những dòng này
  5. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Tôi 21t cách đây n năm, khi đó tôi vẫn chưa yêu ai và cũng ko hề có cảm giác sốt ruột, việc j phải đến tất sẽ đến
    - Đ/v nữ t/y có thể là cảm giác bình yên khi bên 1 người
    - Đ/v nam t/y có thể là cảm giác muốn che chở ai đó
    - Khi trẻ tuổi, t/y thường bắt đầu = cảm giác muốn gây sự chú ý, tim đập nhanh, bối rối trc 1 người
    - Khi trưởng thành hơn t/y là cảm giác hiểu, thông cảm và chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống
    - Khi lớn tuổi, ngoài việc tính cách hoà hợp đôi khi còn là 1 sự "hợp tác hai bên cùng có lợi"
    Nếu có những tín hiệu đó w ai bạn đừng để cơ hội vuột mất nhé, mới 21t, bạn còn nhiều thời gian để thể nghiệm những cung bậc của t/y, dù vậy chúc bạn sớm tìm đc một nửa của mình!
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 2 cái loa phát thanh của em Mập Congaixulang và Motthoang Hà Nội...
    Nhớ khuôn mặt xinh xắn ( giống mình, he he) của bạn Lan mà mình chả nhớ được nick...
    Nhớ không khí ấm áp, vui vẻ ở nhà mình chiều nay...
    Và buồn vì mình không thể vui vẻ như thế vào lúc này...
  7. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    @ binhgiapho : nick của em đây: duoxiele là tên một bài dân ca Quảng Tây, tạm hiểu là "Cảm ơn nhìu" - khi nào bác có nhã hứng em mang đĩa wa để bác nghe thử
    Bát đĩa nhiều wá nên tạm thời ko vui nổi phải ko?!? Hum nào bác có thời gian để em mời đi café đền bù?
  8. mylovejust4u

    mylovejust4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Buồn Nhớ....Nhớ 1 người mà mình ko nên nhớ.
    Mai đi rồi? Sao bi chừ?
  9. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Mai gặp lamtím rồi vui quá !jhêhjhêhjhêhjhêhjêhhj
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn một tháng không online. Cả nhà ơi! Hôm nay mình đã trở lại rồi nè.Nhớ nhà mình lắm cơ.

Chia sẻ trang này