1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO KHI MÌNH YÊU DƠN PHƯƠNG?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toikhongbietgi, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toikhongbietgi

    toikhongbietgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO KHI MÌNH YÊU DƠN PHƯƠNG?

    Tôi đã yêu em nhưng chưa một lần dám ngỏ, tôi biết rằng em biết tình cảm của tôi dành cho em nhưng em lại muốn né tránh. Tôi phải làm gì đây khi trong tôi hìng ảnh của em luc nào cũng ngập tràn, có biết bao người con gái xung quanh tôi nhưng hình ảnh của em đã che mờ tất cả. Tôi biết rằng bên em đang có người em yêu, nhưng còn tôi???
    Nỗi đau nay em co hiểu?
  2. Reo

    Reo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Toi cung khong biet noi gi cung ban boi le toi cung dang rat dau kho vi yeu don phuong. Toi khong dam khuyen ban dau nhung neu toi la ban, toi se im lang va cho doi. Tinh yeu khong doi hoi su dap tra moi chinh la tinh yeu manh liet va chan thuc nhat. Chuc vui!
    (^.^)
  3. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương cũng có cái hay chứ bộ??
    Đau khổ vì yêu đơn phương sẽ làm cho bạn cảm thấy quí trọng tình yêu hơn.. dù bạn thất bại hay thành công thì bạn vẫn nếm đuợc tình yêu là gì . Rite?
    Bởi vậy bạn cứ tự do ,thoải mái mà yêu đơn phương đi vì đó là quyền của bạn mà

Chia sẻ trang này