1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn cần gì ở tôi???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Joyly, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Joyly

    Joyly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần gì ở tôi???

    Tôi có một nhược điểm. Tôi không biết kể chuyện một cách thu hút người nghe. Thực chất tôi thường đưa kết thúc lên đầu tiên và do đó những câu chuyện của tôi kém thu hút và tẻ nhạt. Tôi khẳng định và đủ nhậy cảm rằng con người ta thường bị kích động bởi cảm giác tò mò với mọi thứ. Chính vì thế tôi tự tin cho rằng tôi là người dám nhìn nhận mọi việc theo hiện thực khách quan và tôi nhìn vào kết thúc của sự việc trước khi nghĩ đến mình phải làm gì. Với mọi người tôi là người nóng vội và toan tính. Tôi không biện luận cho bản thân.
    Vậy thì điều đơn giản và ích kỷ nhất đối với tôi là gì. Đừng bao giờ thất bại trong mọi trường hợp. Tôi không mù quáng và bạn nên cần tôi. Có một chút thái quá nếu tôi nghĩ là mình có khả năng khuyên mọi người. Nhưng sự nhìn nhận vấn đề tích cực, đúng đắn và quan trọng hơn cả là sự chia sẻ thì tôi nghĩ đó là bản năng sẵn có của mình. Nếu có thể, tôi chỉ xin được làm một người bạn vô hình để cho bạn một khoảng lặng để cảm nhận và hiểu chính bạn. Bạn sẽ không cô đơn khi có một chỗ dựa tinh thần phải vậy không?
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhưng nếu như thế thì tôi lại cô đơn....
  3. Joyly

    Joyly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc ơi, cả bạn và mình đều không cô đơn đâu!
  4. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    vậy thì ai cô đơn đây ? nếu ko có ng cô đơn thì đâu cần đến 1 ng vô hình như bạn ??tôi có 1 điểm gần giống , đó là ko biết cách kể chuyện , ng khác có thể kể rất hay còn tôi, có khi chưa kể đã cười ầm ĩ, rốt cuộc họ chẳng hiểu gì mà tôi cũng thế nốt.
  5. growup

    growup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    còn tôi cười đến mức ko kể được tiếp, nên chẳng ai nghe được đoạn kết cả
  6. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là:
    1. Ai cần bạn và ai không cần bạn?
    2. Ai cô đơn và ai là người không cô đơn?
    2. Ai kể chuyện và ai không kể chuyện?
    3. Ai cười và ai cười to nhất? .v.v....và v.v.....
    Tạm dừng được chưa?
  7. Joyly

    Joyly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "Dĩ nhiên chẳng ai muốn đau khổ và mọi người đều cố gắng để tìm đến hạnh phúc. Khắp nơi trên thế giới nhân loại đang tìm đủ cách đểngăn ngừa hoặc làm vơi đi nỗi đau khổ và tạo ra hạnh phúc. Tuy nhiên mục đích chính yếu của họ chỉ nhằm tạo ra hạnh phúc thể chất bằng phương tiện vật chất. Thực ra hạnh phúc hay không đều do tâm chúng ta. Vậy mà rất ít người nghĩ đến vấn đề phát triển tinh thần. Những người muốn rèn luyện tinh thần lại càng ít ỏi hơn"
    Tớ đã được đọc ở đâu đó những câu trên.Tớ sẽ chẳng nói gì cả bởi vì điều duy nhất tớ nhận thấy ở tớ là muốn chia sẻ với mọi người. Có những khi cuộc sống phức tạp cần được làm đơn giản hoá bởi xu hướng nhìn nhận tích cực của bộ não. Bạn sẽ hỏi tôi, cuộc sống có biết bao nhiêu cạn bẫy và làm sao ta tránh được. Có lẽ thế, khi ta tồn tại để tồn tại phải vậy không?. Nhưng nếu hôm nay cuộc sống tạo cho bạn một cảm giác chán nản và buông xuôi thì bạn đã đánh mất rất nhiều cơ hội mà bạn không biết đấy. Còn tớ, nếu các bạn đón nhận ở tớ chỉ hời hợt và cho rằng tớ đang tạo ra những điều không tưởng thì những người bạn lạ mặt của tôi ơi, chỉ tôi phải giải quyết vấn đề của mình rồi. Xin cảm ơn các bạn!
    Được Joyly sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 04/09/2004
  8. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    idvalid quên câu này nữa: Bạn là gái hay trai!!!
    Bởi có thêm yếu tố khác giới là sẽ mở thêm nhiều cửa mới cho mọi nguời lắm đó....hehhe
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    tóm lại cả đoạn văn của bác chỉ có 1 ý là bác muốn chia sẻ với mọi ng vì cuộc sống quá phức tạp, xong , đúng ko ah ? bác nói dài dòng quá, nhiều khi đọc 1 hồi chả hiểu gì cả
  10. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tiền ( nếu bạn có ! )

    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 06/09/2004

Chia sẻ trang này