1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn cần gì từ những người bạn quanh mình....??!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 26/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    bạn cần gì từ những người bạn quanh mình....??!!!

    hãy nói cho tui nghe thử di nao..
    còn đối với con nit ấy a...............
    thực sự thì bạn có nhiều loại bạn ( hơi thục tế nhi.).. nhưng phải chấp nhận...
    bạn dể xã giao... bạn dể share...
    bạn dể quậy pha.. bạn dể phone..
    bạn dể online chat...bạn dể di dạo choi cung..
    bạn dể duọc lắng nghe.. bạn dể có thêm nụ cươi...
    bạn dể nhận thêm nội buồn cho mình lớn thêm...
    và bạn cùng chung buóc với minh.... bất kể khi nao..

    và ước gi.. chỉ là : n in 1 bạn nhi..



    I HAVE A DREAM... WISHING IT'LL COME TRUE SOON...
    .....




    Được con_nit sửa chữa / chuyển vào 26/11/2002 ngày 15:58
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy thì là tri kỉ luôn rồi chứ kô còn là bạn nữa. Mà bây giờ kiếm tri kỉ hơi bị khó.
    Si l'amour existe encore
  3. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tui không có quan niệm như thế... không có phân vai trong bạn bè
    đối với tui tất cả bạn đều là bạn, và họ đều đáng để tui tin tương làm mọi điều mà một người bạn có thể làm cho họ
    Hãy ghé ngang phòng trà để uống miếng trà, ăn miếng bánh và tán dóc​
    http://phongtra.lookin.at​
  4. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    khanhcho nói sai rùi, bạnthì cũng nên phân ra nhiều loại để chơi và cũng để biết mà đối xử khác với nhau.
    VD như đối với người bạn thân của mình thì cách nói chuyện sẽ khác đối với những người mới wen chứ đúng kô

    YÊU TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI DỄ THƯƠNG
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khi` khi`, cũng có người mìng chơi chỉ là xã giao, cũng có người chơi thân một chút, nhưng cũng chỉ là bạn như mọi bạn!! nhưng cũng có người thật sự có thể chia sẽ, như bác KP nói, TRI KỈ!!! lj`o ljo`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trắng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ừm ,bạn cũng có nhìu mức độ khác nhau ...thân nhìu hay thân ít ,dĩ nhiên là ko wé phân biệt đối xử .Looking thì đều chân thành dzới tất cả ,nhưng với mức độ thân khác nhau mừh mình nói chiện ,đề cập những vấn đề khác nhau .......Tuy nhiên bạn thân không hẳn là người tương đồng hay giống với mình hoàn toàn .....có những tình cảm rất thân mà đôi khi ko thể diễn tả được tại seo .."tại seo chúng ta là bạn thân" ......?????

    Looking
  7. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hi hì
    Anh yêu em chỉ vì em đáng yêu chứ kô phải kô có người con gái nào khác

    Được nguyenvanthe sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 23/01/2003
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cái ông này nói gì thế nhỉ ??????
    U nên nói là: anh iu em chỉ dzì chỉ có mỗi em iu anh thui ,chứ hổng có ai iu anh cả heheehehheh

    Looking
  9. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    tình bạn là lúc buồn có để hoặc chia nhau
    we are the nobodies, want to be somebodies
  10. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sự thẳng thắn và chân thành! có tốt nói tốt, có xấu nói xấu, không phải e ngại, sợ mất lòng.

Chia sẻ trang này