1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn càng yêu khi bạn cố quên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhoang_xalo, 12/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhoang_xalo

    nuhoang_xalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    bạn càng yêu khi bạn cố quên

    khi cố quên anh tôi lại càng yêu hơn anh làm tôi thay đổi
    từ một cô bé vôtư và cũng vôtâm tôi trở thành một người khác từ khi gặp anh
    anh trách tôi sao qua vô tình .yêu anh như ko thật lòng
    tự dối lòng là anh vẫn ở bên
    anh xa tôi trong một ngày mưa
    anh bảo hãy là bạn nhé
    khi xa anh tôi hiểu mình yêu anh như nào
    càng cố quên thi càng nhớ .lám sao đẻ tôi nhận ra rằng anh ko còn là của tôi nữa

    hoc,hoc nua hoc mai
  2. linh_hon_phong_van

    linh_hon_phong_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân yêu ! Khi bạn có được người đó bạn đã không biết quý trọng những gì mình có , bạn đã làm cho bạn trai của bạn trở nên xa cách , giữa 2 người luôn có khoảng cách và như thế anh ta trách móc bạn quá hờ hững quá vô tâm ....và rồi khi chia tay bạn mới cảm thấy hối tiếc về những gì đã qua , bạn thèm khát nó và đến bây giờ bạn mới hiểu rằng bạn yêu người đó , bạn cần người đó nhưng tất cả đã muộn ...hãy để kỉ niệm trôn vùi vào dĩ vãng .....
    [​IMG][​IMG]
  3. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chưa muộn đâu, nữhoàng xa lộ. Trước khi để mọi chuyện chôn vùi vào dĩ vãng, bạn hãy thử đến với anh ta một lần nữa xem sao, biết đâu, đó chỉ là biểu hiện của lòng tự ái mà đàn ông có rất nhiều. Nhưng bạn có chắc bạn cảm thấy yêu anh ta vì bạn không có được anh ta??? Mình cũng đã trải qua chuyện như vậy, cứ tưởng là yêu, nhưng rồi hoá ra mình cũng chỉ tự ái mà thôi, vì đã quen coi tình cảm của anh ta la đương nhiên., sau đó quên rất nhanh. Chắc trường hợp của bạn thì không phải vậy!!!
    Chúc may mắn.
    FDL
  4. nuhoang_xalo

    nuhoang_xalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mình đã tìm nhưng ko thể anh ấy thực sự tự ái rất cao
    mình buồn quá chỉ mong quên thật nhanh ma khó quá mỗi khi gặp nhau lòng mình se lại tự nhủ hãy quên đi mà khó qua
    anh bảo hãy là bạn và đừng cố níu kéo làm gì
    hoc,hoc nua hoc mai
  5. nuhoang_xalo

    nuhoang_xalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    với mình t/y giờ là dĩ vãng va phải quên nó mình đang cố quên ,việc học đã giúp mình rất nhiều
    hoc,hoc nua hoc mai
  6. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Tự dối lòng mình

    Vẫn biết yêu người ko dám nói
    Thế thì chết má nó cho xong.
  7. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chẳng níu kéo nổi khi đàn ông đã quyết. Vậy thì: Ngủ đi hỡi con tim mệt nhoài. buồn với nhớ rồi sẽ nguôi ngoai.
    Tims
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Càng cố quên thì càng nhớ hơn, vậy thì cố quên để làm gì. Hãy cứ để mặc nỗi nhớ của mình bay bổng. Nó sẽ bay, có thể bay lên rất cao, nhưng đến một lúc nào đó nó sẽ mệt mỏi và sẽ từ từ rớt xuống. Đó cũng là lúc bạn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn, và biết rằng tình cảm của mình đang cạn dần.
    Đau khổn là mộ phần ko thể thiếu của cuộc sống. Đừng né tránh nó, mà hãy nghĩ rằng khi trải qua nó bạn sẽ trưởng thành lên rất nhiều.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Vậy thì (bề ngoài) hãy cố gắng tỏ ra lạnh lùng với anh ta như anh ta đối với bạn vậy.
    FDL
  10. ngocviethaiyen

    ngocviethaiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc muốn quên anh đi nhưng mình không thể quên nổi , cho dù yêu nhau chỉ nửa năm nhưng hình ảnh của anh đã in sâu trong tâm trí của mình rồi ,chẳng hiểu sao nữa . chắc sau này khi tìm được một người thích hợp , có lẽ hình ảnh của anh vẫn hiện hữu đâu đó trong trái tim mình mà thôi.
    em mãi yêu anh
    Được ngocviethaiyen sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 04/03/2003

Chia sẻ trang này