1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn càng yêu khi bạn cố quên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhoang_xalo, 12/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_quay

    ga_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hu...hu...hu...h...u...u....u..........
    Tời ui! Sao giống tui quá vậy?
    Khi biết mình đã yêu một người, tôi rất sợ sẽ không đến đâu, rất sợ mình phải sống trong đau khổ, vì tôi vốn là cô bé rất vô tư mà, nụ cười luôn ở trên môi, thế là tôi đã cố quên. Bạn có biết kết quả thế nào không?..... Ngày qua ngày, hình bóng của người ta cứ in đậm trong tôi, đến một ngày tôi cảm thấy như bị nghẹt thở vì nhớ người ta, không liên lạc được với người ta, không nhìn thấy người ta... tôi đã khóc rất nhiều, ngày xưa tôi đã vô tư, đã cười đùa như thế nào, thì bây giờ nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn thế nữa. Nhưng người ta vẫn không hề hay biết, đối xử với tôi một cách vô tình (mà tôi cũng chẳng biết người ta vô tình hay cố ý nữa, nếu đó là sự cố ý thì quả thật rất tàn nhẫn.)
    Thế là tôi đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng khi hay rằng người ta đã có người yêu. Trời ơi còn có sự đau khổ nào hơn ??? còn có sự xót xa nào hơn??? Lần nữa tôi lại phải cố quên, và bây giờ bạn biết thế nào không? Lòng tôi bây giờ vẫn nhớ, nước mắt tôi vẫn rơi every day, every night, nhưng tôi vẫn hằng ngày cầu nguyện cho anh luôn được hạnh phúc, luôn được vui vẻ....
    Không biết anh bây giờ đang ở đâu?
    Anh có hay biết được tâm sự của em không?
    Anh vẫn mãi trong em.
    SONG TREN DOI CAN CO MOT TAM LONG. DE LAM GI ANH BIET KHONG? DE.....

Chia sẻ trang này