1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản chất của người phụ nữ? (Giải đáp tình huống)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AlexVu, 12/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của người phụ nữ? (Giải đáp tình huống)

    Có hai vợ chồng nhà kia, anh chồng là nhà nghiên cứu tâm lý rất say mê công việc, còn cô vợ thì chỉ ở nhà lo chuyện gia đình. Anh chồng luôn bận rộn với công việc mà nhiều lúc bẵng cả vợ đi. Một hôm, anh phải đi công tác,nhưng đến phút chót kế hoạch bị thay đổi nên anh quay về nhà. Vừa đẩy cửa buồng ngủ, anh thấy ở cuối giường có 4 cái chân người ngọ nguậy. Cơn giận trào lên, nhưng vì là một nhà tâm lý nên anh lập tức kìm nén được cơn giận của mình và đi ra ngoài phòng khách ngồi đợi. Anh chàng nhân tình của cô vợ đi ra. Anh chồng nói:
    - Nếu như tôi muốn, tôi có thể giết cả anh lẫn vợ tôi ngay lập tức. Nhưng làm như thế không thể giải quyết được điều gì cả mà tôi lại mang thêm tội. Mà một người đàn bà thì không thể cùng một lúc yêu 2 người đàn ông, bây giờ để cho cô ta tự chọn một trong hai chúng ta thôi. Tôi và anh giả vờ đấu súng với nhau, rồi cả 2 chúng ta cùng giả vờ lăn ra chết. Vợ tôi đi về phía người đàn ông nào, thì người kia phải tự mình rút lui khỏi cuộc đời cô ta.
    Anh chàng nhân tình nghe thế, không còn sự lựa chọn nào khác nên đành phải đồng ý. Hai người đàn ông tội nghiệp của chúng ta lấy súng ra, thay đầu đạn giả rồi tiến hành cuộc đấu súng. Đúng lúc đó, cô vợ từ trong nhà đi ra thấy sự việc đó liền hiểu ra mọi chuyện. Hai tiếng súng vang lên hầu như cùng một lúc, cả hai người đàn ông ngã xuống.
    Đố mọi người biết, người đàn bà kia sẽ chạy về hướng nào, người chồng của mình hay là anh chàng nhân tình kia?
    Lve is everything, but somtime it's nothing

    AlexVu
  2. Closer_to_me

    Closer_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đi về hướng nào hết,chắc là đi chơi thôi.Tại vì con gái luôn luôn xấu tính mà,các ông chẳng suốt ngày nói thế còn gì.Đồ con trai nhỏ mọn luôn luôn nói xấu con gái,các ông mới là những người xấu tính,lắm chuyện còn hơn dàn bà...lêu lêu ....
    Closer_to_me
  3. Miss_ya_new

    Miss_ya_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe toi nghi la nguoi phu nu se di ti`m nguoi dan ong khac,sau do ba ong lai dau sung,roi lai di tim nguoi khac,roi 4 nguoi lai dau sung ... cho den khi tren the gioi nay het dan ong thi thui hehehehe
    Chocolate
  4. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, thấy bác nào có tham vọng vác ra hẳn một topic về "bản chất của phụ nữ", tò mò quá. Té ra là một chuyện cười, nhưng chuyện này cũng cũ rồi, ít nhất theo một trong các dị bản tớ biết là cô nàng sẽ nói với cái tủ: "ra đi thôi Jones, chúng nó bắn nhau chết hết rồi".
    Trở lại với chủ đề. Có một chuyện cười cũng cũ lắm rồi, nhưng mà nói về "bản chất của phụ nữ", thế này:
    Một nhà triệu phú đang thơ thẩn dạo chơi trên bãi biển Hawaii, bỗng đá phải một cái bình nhỏ. Ông ta mở nắp ra thì có một vị thần bay ra, nói "Để cám ơn ngài về việc đã giải thoải cho tôi khỏi cái bình, tôi sẽ thực hiên một điều ước của ngài"
    Nhà triệu phú vốn đã giàu có, ông không có một nhu cầu nào đặc biệt, bèn nói. "Tôi vốn rất sợ đi máy bay, nhưng lại thích đến Hawaii nghỉ mát. Vậy ngài có thể xây một cây cầu bắc từ bờ biển Hoa Kỳ đến đây cho xe cộ đi lại không?" Vị thần trả lời "Yêu cầu của ngài thật siêu tưởng. Ngài có biết là để xây được một cây cầu dài như thế sẽ cần phải đóng bao nhiêu cái cọc xuống đại dương, đổ bao nhiêu mét khối bê tông. Rồi lại còn bão táp, động đất, sóng thần... Quả là không thể thực hiện. Ngài có thể ước muốn thứ khác được không?"
    Nhà triệu phú bèn nói "vậy thần hãy nói cho tôi biết về bản chất của phụ nữ, tâm lý của họ, làm thế nào để hiểu được". Vị thần, sau một hồi ngẫm nghĩ, nói với nhà triệu phú "Thôi được, vậy chứ ngài muốn cây cầu sẽ có 2 làn xe hay 4 làn xe?"
    <rookie>
    Imagination is more important than knowledge (Albert Einstein)
    </rookie>

Chia sẻ trang này