1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản chất của phụ nữ là gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhha1985, 06/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhha1985

    thanhha1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của phụ nữ là gì ?

    Bản chất của phụ
    nữ là gì ?
    Hãy cùng vạch trần bản chất xấu xa của phụ nữ?

    Khi một người con gái lớn lên, biết yêu, có biết bao chàng trai theo đuổi, cô ta nhận lời yêu một người, hết lòng vì người mình yêu, nhưng, cô ta vẫn không dập tắt hết hy vọng của những kẻ nào đó đang dòm ngó đến hạnh phúc của chính bản thân mình? và rồi một ngày kia, khi đã chán những gí mà người yêu mình mang đến, cô ta sẽ bỏ đi không thương tiếc, mang theo bao hẹn thề, bao nguyện ước, bao hy vọng của chàng trai kia?

    Cô ta sẽ đem những gì xấu xa nhất của anh chàng người yêu tội nghiệp kia đem kể với mọi người, rằng cô ấy đã phải chịu biết bao đau khổ khi bên cạnh anh ấy, và, với bản tính bảo thủ và cố chấp, thích được cưng chiều và không chịu khuất phục, cô ấy sẽ khăng khăng bảo vệ những gì mình đã nói ra, dù cho người yêu của cô ấy đã chấp nhận tất cả, nhận hết tội lỗi về phía mình? nhưng dã man thay, cô ấy vẫn không hề thay đổi?

    Cô ấy tìm vui bên những bạn bè mới, cô ấy cho rằng đó là để tâm sự, chia sẻ nỗi buồn? mà có biết đâu là cũng lúc ấy, người mà cô ấy đã từng yêu đang đau khổ như thế nào, đang tự trách mình, quằn quại trong đớn đau, đợi chờ trong nước mắt, hy vọng trong vô vọng? còn cô ta thì sao ? Àh, cô ấy cho rằng mình tìm đến những người bạn ấy là để vơi đi nỗi buồn, vì cô ấy cũng đau khổ lắm, cũng khóc nhiều lắm? nhưng cô ta cho rằng những đứa con gái khác không thể đau khổ như cô ấy, không thể khóc nhiều như cô ấy được? nên cô ấy tìm đến những người bạn trai khác, và kể rằng người kia đã phụ bạc mình ntn!!!

    Rồi sao nữa, thương người, thương người bạn gái của mình phải chịu nhiều cay đắng, xót xa, chàng trai thứ hai kia sẽ ở bên cạnh an ủi, sẻ chia những cái mà cô ấy cho rằng là đau khổ nhất ấy? với cô ta?

    Còn người yêu cũ của cô ấy thì ntn ? vẫn đi tìm cô ấy, vẫn cố níu kéo người yêu của mình, sẵn sàng bỏ qua tất cả, sẵn sàng hy sinh tất cả? chỉ mong người yêu quay lại? nhưng rồi thế nào? cô ấy sẽ nói rằng ?oEm không muốn khóc vì cuộc tình này nữa, em đã đau khổ quá nhiều rồi?? ?o Giờ anh còn níu kéo làm gì nữa?? và với động lực thúc đẩy từ phía chàng trai thứ hai, cho rằng cô ấy rất đáng thương, rằng cô ấy không đáng bị đối xử như vậy? cô ta quyết tâm ra đi, bỏ mặc người yêu mình như thế nào mặc kệ?

    Chàng trai thứ hai? Do cô ta tự tìm đến với anh ta, anh ta sẽ tự cho rằng mình là một người rất quan trọng, một người bạn không thể thiếu đối với cô ấy? và anh ta tiến thêm 1 bước? cô ấy sẽ làm gì? Cô ấy sẽ nói rằng hãy cho cô ấy thời gian suy nghĩ?

    Trong thời gian cô ấy suy nghĩ, biết bao lời qua tiếng lại, 2 chàng trai kia sẽ mâu thuẫn với nhau gay gắt, và sẽ đớn đau hơn nhiều nếu như 2 người đó từng là bạn với nhau, sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung, một người sẽ nghĩ ?onó đã cướp người yêu của mình? còn người kia lại nghĩ ?omày không đáng để cô ấy phải đau khổ như thế??
    Bỗng chốc, cô ấy biến 2 con người bình thường trở thành bất thường?.

    Rồi?một thời gian sau, cô ta nghĩ rằng mình đã suy nghĩ thấu đáo hết mọi vấn đề rồi, cô ta sẽ quyết định?chẳng yêu ai cả, vì cô ấy cho rằng mình sẽ làm đau khổ người kia nếu cô ấy quyết định yêu một người ? 2 chàng trai kia? một người sẽ nghĩ rằng ?oáh, thằng kia! Mày không ăn được nên đạp đổ hả?? còn người còn lại ?ochính mày đã chia lìa tình yêu của tao và cô ấy??

    Rồi sao nữa nhỉ? Cô ấy đến với một anh chàng thứ ba? sau một thời gian, cô ta thấy rằng??người này không hợp??rồi tới người thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật? và cô ấy cứ mãi đi tìm?, dù tình yêu đích thực của cô ấy đang ở ngay trước mắt?

    Cô ấy đã đem đến đau khổ, thù địch cho không biết bao nhiêu người con trai khác? và mãi mãi những chàng trai đó, sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, vì cứ ngỡ rằng, ?omình chỉ yêu mỗi mình cô ấy thôi??

    Tóm lại, bản chất của con gái là thích được phục tùng, tự kiêu, cứng đầu bảo thủ và tự đề cao cái tôi của bản thân mình?
    Còn các bạn trai khác? Hãy cùng tôi kết tội những người tưởng chừng như là phái yếu kia, mà thực ra là những kẻ mang khổ đau, hận thù, chết chóc cho thế gian này?
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Vừa bị bồ đá à hehe
  3. thanhha1985

    thanhha1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Làm gì có chuyện đó, chẳng qua...thấy sao nó vậy thôi
    hehe
    chứ chuyện tình của tôi thì...vô cùng tốt đẹp...
    nhưng tóm lại những gì thuộc về phạm trù bản chất thì nó sẽ tồn tại hiển nhiên, tui chỉ khái quát bằng một câu chuyện thế thôi...
    các chị em có lời giải thích nào không???
    u?c vyhuynh s?a vo 01:54 ngy 10/05/2005
  4. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , nói thế nào thì nói, chúng ta vẫn yêu họ, và khi yêu, họ vẫn đáng yêu trong mắt chúng ta. Dù họ có gây đau khổ cho thế giới như cậu nói, thì thế giới cũng không thể thiếu họ được . Nên dù muốn, tôi cũng không thể theo cậu, vì cá nhân tôi, tôi coi trọng sự có mặt của họ trên thế gian này, và nhất là sự có mặt của một trong số họ trong cuộc đời tôi
  5. thanhha1985

    thanhha1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Các vị đàn ông đâu rồi?
    Sao lại im hơi lặng tiếng thế? hay là....sợ vợ...
    haha
  6. deptrai_mapu_4mat

    deptrai_mapu_4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tui bị con ghệ nó bỏ nè, mà tui vẫn ko thể nào ghét con gái được, con gái đâu fải ai cũng dzậy đâu, tui thấy con gái dễ thương wá chời he he
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có đúng không nhưng L gặp nhiều đứa bạn cũng như mình rất dễ mềm lòng.
    Con gái hay con trai cũng như nhau cả thôi có điểm tốt có điểm xấu,có người thế này có người thế kia.Quan trọng là sáng suốt tìm được người phù hợp với mình ,đừng đổ tại ai cả mà nên nghĩ bản thân mình đã lựa chọn sai thôi.Còn nhiều cơ hội phía trước cho những ai tự tin tiếp tục với cuộc sống của mình,chứ ngồi đây kể xấu con gái thì vô vị quá.
  8. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa
    nghe quen quen mới chết chứ lị
  9. Amor_Real

    Amor_Real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Lần sau bác nhớ chọn bạn gái tốt nghiệp cấp 3 thôi nhé. Càng học cao, càng nguy hiểm đối với bác đấy.
    Kể ra, những điều bác nói cũng có cái đúng đấy.
  10. hoangtuanlong

    hoangtuanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này