1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản chất của phụ nữ là gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhha1985, 06/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bản chất con gái là hay hờn giận, nhiều lúc giận vì những cái rất vô duyên và giận rất lâu, kèm theo là hình phạt không nói chuyện ngược lại với con trai hoàn toàn, bữa trước cải nhau gần đánh nhau luôn hôm sau cười nói chuyện bình thường Nếu là người yêu còn đỡ, nếu là vợ thì tiêu luôn, stress nặng, cứ tưởng tượng thử người mà mình cứ gặp hoài mà mặt lúc nào cũng hình sự với mình, liếc lên liếc xuống, chán quá trời nên phải bỏ nhà ra đi Kinh nghiệm xương máu khi bị bà chị giận mấy ngày qua, muốn điên luôn
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Độc ác, nhẫn tâm . . . kể cả những em dễ thương nhất. Mắt long lanh ư? Dìm chết ối thằng . . . . . . . .
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ? Một số ít chị em tôi tỏ ra như thế nhưng chỉ là trong từng tình huống cụ thể (trong đó, cánh đàn ông các anh làm chuyện có lỗi). Nhé!
  4. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ bản chất con gái à, không biết phải nói thế nào nữa, nói chung là khoái ăn hiếp con trai và cực kỳ mâu thuẫn. Cứ lấy ví dụ bản thân cho thực tế nhất.
    Ở nhà "được" mẹ và chị suốt ngày sai vặt làm hết cái này đến cái kia. Lúc thì út cưng của mẹ ơi, làm giùm mẹ cái này lúc thì cún bé bỏng của chị ơi làm giùm chị cái kia. Ông già thì suốt ngày đi họp Đảng gì đó để thằng con trai trân mình ra lãnh đạn, người ta nói con trai một lại là con út thì được cưng tôi thấy ngược lại thì có, cứ như thể mẹ sinh ra để cho mẹ và chị nhờ ấy, sức người có hạn mà, nhiều lúc bực mình muốn phản ứng nhưng lại bị những lời có cánh làm mềm lòng: giúp mẹ (chị) cái nào con (em) trai cưng, có bịch chè đậu trong tủ lạnh cho con (em) kìa. Miễn phản kháng
    Ở trong xóm, bị mấy bà, mấy cô, mấy chị và kể cả mấy em suốt ngày ý ới. Hôm qua thì treo băng rôn, đóng bảng khu phố văn hoá, hôm nay thì đi lợp nhà tình thương, ngày mai thì phụ dọn hàng, đóng lại giùm cái bàn... Quái thật, hổng biết chồng, con, cha, anh, em trai họ đâu mà cứ thấy mình là xúm vào nhờ, của đáng tội mỗi lần nhờ xong thì lại cảm ơn và khen ngọt như mía lùi nên biết bị dụ vẫn cứ khoái. Đúng là to đầu mà dại.
    Vào trường học thì thôi miễn chê. Lớp trưởng ơi giúp mình cái này đi, anh ấy ơi giảng giùm em bài này hoặc giùm em cái này. Giúp giùm cô, giùm chị cái này với. Grừ... không biết mình sinh ra để làm cái gì nữa, sao suốt ngày bị phe kẹp tóc bắt nạt thế. Ngẫm lại thấy mấy thằng bạn trai khác không hơn mình nhiều. 8/3 nó khỏi đóng tiền mua hoa, mình phải đi vận động quyên góp đến lúc tặng thì chúng tặng được tiếng tốt. Lên xe buýt thì phải nhường chỗ cho chị em ngồi, đi học đại học suốt gần 5 năm mà số ngày được ngồi gom lại chắc không quá được 3 tháng. Đáng thương lắm thay.
    Ngẫm cũng lạ, phái đẹp lúc nào cũng được giúp đỡ nhiệt tình như vậy, chẳng mất mát cái gì cả mà vẫn còn chưa vừa lòng, lúc nào cũng đòi bình đẳng nam nữ, nhưng hơi một tí là kết án cánh mày râu đủ chuyện nào là 35, Sở Khanh, lười biếng, vũ phu... ôi thôi đủ kiểu. Quả là được voi thì đòi tiên, nhiều lúc nghĩ mà nóng máu nhưng không lẽ lại đục hay la mấy nàng vài câu (đàn ông ai lại làm thế). Bởi không dứt khoát nên suốt ngày bị nhờ vả thôi. Chẳng có chỗ đâu để xả xì chét nên vào đây viết vài hàng vậy. Thôi chào các anh con trai nào xui xẻo giống như tui và chào luôn các cô gái có diễm phúc bắt nạt được cánh mày râu. Đến giờ tôi phải chở chị tôi đi làm rồi, hẹn hôm khác vào nói tiếp vậy.
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Ask for more then...dare for more
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác này bị đì dữ quá, nhưng mà có lòng giúp đỡ người khác, nếu giúp thì than chi cho mệt bác ơi, còn nếu không giúp thì nói quách đi cho xong, đừng than chi nữa
    Chẳng biết mấy bác ra sao, chứ sao em thích cái chuyện nam nữ bình đẳng ghê đi Ai muốn bình thì em cho bình luôn, mong còn không được nữa là cứ phải nhường tới nhường lui chị em hoài mệt lắm, đáng lẻ câu nam nữ bình đẳng này dành cho phái mày râu chúng ta mới đúng phải không các bác "Nam nữ bình đẳng" muôn năm đi
  7. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác này bị đì dữ quá, nhưng mà có lòng giúp đỡ người khác, nếu giúp thì than chi cho mệt bác ơi, còn nếu không giúp thì nói quách đi cho xong, đừng than chi nữa
    Chẳng biết mấy bác ra sao, chứ sao em thích cái chuyện nam nữ bình đẳng ghê đi Ai muốn bình thì em cho bình luôn, mong còn không được nữa là cứ phải nhường tới nhường lui chị em hoài mệt lắm, đáng lẻ câu nam nữ bình đẳng này dành cho phái mày râu chúng ta mới đúng phải không các bác "Nam nữ bình đẳng" muôn năm đi
    [/quote]
    Ai nói với ông là tôi than cho mệt, chính vì mệt quá nên tôi mới phải than đấy thôi. Nhưng than xong hết mệt thì lại phải tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng thế đấy. Thôi kệ thân lừa ưa nặng mà, bụng làm dạ chịu thôi, tôi nghĩ bình đẳng chỉ là lời trên môi của các chị em thôi chứ thật tâm họ không có muốn đâu. Bình gì mà hơi một tí là bị chê là thiếu ga lăng, là con trai hết xài. Ôi đời là biển khổ, ai muốn không khổ thì đừng bao giờ đi tắm biển.
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa .. thấy cứ đúng đúng là ... cơ mà đúng hơn với con trai đấy

Chia sẻ trang này