1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản chất của sự thành công :

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bedieumt, 21/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bedieumt

    bedieumt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của sự thành công :

    Các bạn ơi sự thành công không đơn thuần chỉ là khi một người đạt được cái gì quá lớn lao mà nó còn nằm trong những việc làm rất nhỏ bé và đơn gian.Theo tôi,sự thành công là: "Khi bố và cậu con trai có dũng khí bước vào bếp,và nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3.Món canh có thể hơi mặn , món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm ,thì lại ngã sang mau....... đen chay . Nhưng nhìn mâm cơm mẹ vẫn cười ,bởi vì hai bố con có thể không thành công trên chiến trường bếp núc,nhưng lại thành công khi tặng mẹ đoá hồng của tình yêu ngọt ngao. Một hạnh phúc ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá,hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ ." . Đọc xong và suy ngẫm điều này các bạn cảm nhận như thế nào hãy kể cho mình biết nhé .Mong nhận được hồi âm từ các bạn ./.

    [​IMG]
  2. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên tôi muốn nói đó là Hà Minh Ngọc đúng là dân văn có khác. Đọc bài viết của em có cái gì đó miên man gợi mở , có chút gì đó sâu lắng và có đôi chút gì đó không thể diễn tả được bằng lời. Chỉ biết rằng khi đọc nó tôi thấy trái tim mình dường như thay đổi nhịp đập và muốn được lên tiếng.
    Ngọc đã nói đúng về bản chất của thành công , về sự nỗ lực cố gắng , về sự hi sinh , về tình thương yêu .... của con người .
    Thành công chẳng đến dễ dàng với ai bao giờ cả . Và thành công cũng mang nhiều hình dáng khác nhau , muôn màu muôn vẻ .
    Tôi cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về hai tiếng " thành công " và cũng đau khổ không ít về hai tiếng nghe thì đơn giản nhưng lại phức tạp vô cùng này . Chuyện của tôi dài lắm , nếu ai có đọc qua thì làm ơn đừng mắng tôi vì tội dài dòng nhé ...
    Hiện giờ tôi đang là sinh viên nhưng tôi cũng đã từng 2 lần thi trượt đại học . Thất bại và buồn , năm học lớp 13 là chuỗi ngày tôi lang thang khắp các phòng ôn thi và tình cờ có được một người bạn thân cho đến tận bây giờ . Chúng tôi không ở chung một thành phố nhưng 4 năm rồi chúng tôi vẫn viết thư động viên nhau những khi khó khăn , những lúc hoạn nạn . Tình bạn ngày càng được siết chặt nhờ những phong thư . Liệu đó có phải là một thành công nho nhỏ không ?!
    Lần thứ hai thi trượt thật sự là nỗi buồn quá lớn của tôi . Tưởng như không thể đứng lên được nữa . Nhưng mọi người vẫn liên tục động viên tôi , đặc biệt là mẹ . Suốt một năm ròng rã tôi không đi đâu chơi , không đi ôn thi , chỉ ở trong nhà học lại sách vở cũ . Và thành công đã đến với tôi , tôi đỗ thừa 3 điểm . Đối với mọi người , thừa 3 điểm thì đã là cái gì nhưng với tôi đó lại là niềm vui vô tận bởi tôi đã vượt qua chính bản thân mình .
    Mang niềm vui vô tận đó bước chân vào cánh cổng trường đại học , tôi tự nhủ mình phải cố gắng học thật nhiều bù đắp cho 2 năm lãng phí của cuộc đời .
    Nhưng hình như may mắn không đến với tôi . Những ngày đầu khi tôi trở thành sinh viên lại là những ngày mẹ tôi đi cấp cứu vì căn bệnh tai biến mạch máu não . Tôi còn nhớ như in chuỗi ngày đau khổ đó ... Ngày ngày đạp xe mười mấy cây số đến trường , học xong lại về nhà chị em nấu cơm xong lại phóng vào bệnh viện với mẹ ... Tôi không thể nhớ được có bao nhiêu lần nước mắt chực trào ra để rồi lại kìm nén lại ... 20 tuổi với một đứa con út luôn được mẹ và cả nhà chăm lo thật sự là khó khăn quá lớn khi phải đối mặt với sự chấn động này .
    Sau đó bố mẹ mua xe máy cho chị em tôi . Đây cũng là người bạn ở gần bên tôi nhất . Nó không chỉ đưa tôi đến trường mà còn bên tôi trên mọi nẻo đường đến bệnh viện . Quãng thời gian 1 năm sau đó mẹ tôi liên tục bị căn bệnh tai biến mạch máu não hạ gục . Trong vòng một năm trời kể từ lần đầu tiên , mẹ tôi phải đi cấp cứu 5 lần ... Lần nguy hiểm nhất cách đây 1 năm , mẹ hôn mê mất 1 tuần lễ , khi bắt đầu tỉnh thì lại quên mất tôi là ai . Hi, thế mới hay chứ . Thế là đứa con út luôn được mẹ yêu thương chiều chuộng nhất nhà , là tôi đây , bắt đầu chìm trong đau khổ . Nhưng không muốn làm cả nhà lo lắng , chỉ khi mọi người đã đi ngủ hết , tôi mới trèo lên tum và âm thầm lặng lẽ khóc cho mình . Đấy là khi tôi cảm nhận rõ nỗi đau trong trái tim mình , đau lắm , hình như nó đang cắn trái tim tôi , gặm nhấm từng chút một ... Mất một thời gian dài , mẹ mới nhận ra tôi nhưng tình cảm cũng không còn nguyên vẹn như xưa nữa . Có khoảng cách vô hình nào đó ...
    Một năm trôi qua , cả nhà tôi lang thang khắp các bệnh viện với mẹ , bởi vì mẹ liệt ...
    Nhà xa , bệnh viện cũng xa , tôi không có thời gian cho việc học , thậm chí tôi còn ngủ gà ngủ gật trên giảng đường ( điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới ). Kiến thức hổng nhiều , tôi thật sự lo lắng cho tương lai của mình . Đôi khi tôi oán trách cuộc đời vì tôi không thể làm được những điều mà tôi ao ước khi bước chân vào ĐH . Vất vả nhiều , tôi còi cọc như một con cò . Hi , lại không có thời gian đi chơi với bạn nữa chứ ... buồn lắm , tủi thân lắm ...
    Đôi khi tôi thấy giận bản thân mình sức khoẻ yếu ớt ...nếu tôi khoẻ hơn thì có lẽ đã có sức mà cố học để không học dốt như bây giờ ...
    Hiện tại tôi chẳng có gì trong tay , mang tiếng học ĐH mà kiến thức chẳng là bao ... Tôi có thể sẽ chẳng bao giờ trở thành một người thành đạt như tôi hằng ao ước , có thể tôi sẽ không thành công như tôi hằng ước ao ... nhưng một gia đinh luôn bên nhau chăm lo cho người phụ nữ yêu thương nhất vẫn là một gia đình hạnh phúc , tôi vẫn là người thành công ?!

  5. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn được chia sẻ suy nghĩ của mình về 2 chữ gọi là"thành công"
    Với tôi thành công là đạt được những mục tiêu ,mong ước, giấc mơ của đời mình và tôi cũng fải trả giá cho chính những mục tiêu đó để có được cái mình mong muốn.Con người mà ,ta ko thể có được tất cả mọi thứ trong cuộc đời mà ko mất mát thứ gì.Và khi hiểu điều đó , tôi chấp nhận trả giá để được thành công.Nghe có vẻ tiêu cực nhỉ?Nhưng đó là sự thật.Và chỉ ai đã từng mong muốn thành công mới hiểu được điều đó.
    Tôi muốn nói nhiều hơn để thể hiện rằng mình đã vất vả như thế nào để được thành công nhưng xét cho cùng câu nói:ko fải con đường nào cũng đều rắc hoa hồng,có thể đã nói lên tất cả rồi.
    ....Có những lúc bạn và tôi fải đứng lại ,suy nghĩ ,nhìn nhận những trạng đường mình đã đi qua.Có thể mỉm cười,có thể day dứt nhưng sẽ chẳng bao giờ ta hối hận vì những gì ta đã quyết định theo đuổi.Nó cũng có thể là bài học dạy cho bạn tính quyết đoán và tin tưởng vào chính mình.
    Và tôi cũng là thế đấy.Độc lập và tự tin.

Chia sẻ trang này