1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản chất của tình yêu là vị tha hay ích kỉ ??????????????????

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi TVP, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    __________
    Ha ha ha đúng là ngôi sao Hải Phòng có khác
    Tôi đánh giá rất thấp bài viết của bạn ,vì sao ư ?
    Xin trình bày lý do

    Bài của bạn viết trong tình trạng say rượu lên không hiểu hết vấn đề đã nói bừa và làm hiểu sai hết ý của người viết bài đầu tiên đó là tôi (đề nghị đọc lại 100 lần)

    T1 Tình yêu có lỗi hay không còn do quan niệm của mỗi người ở từng hoàn cảnh ,điều kiện văn hoá xã hội phong tục ,môi trường cụ thể ,cái này hậu xét ...
    Nếu có xét tình yêu có lỗi thì cũng không thể đưa nó vào tù trung thân được ,có trách thì chỉ biết trách chính bản thân người đang yêu đó.Bởi dù sao yêu hay không cũng hoàn toàn do lý trí và tình cảm của người đó quyết định
    Do vậy là câu nói này của bạn mang tính chất chọc gậy bánh xe không chịu đọc bài người khác nhưng lại khoái thể hiện
    T2 "Nếu các bác nói rằng người các bác yêu lại không yêu các bác đã làm cho các bác đau khổ, đó là cái lỗi thì các bác thật quá ích kỷ"
    Đấy không phải gọi là ích kỉ
    Bởi đơn giản là chỉ mới nói chứ chưa làm gì tổn hạn đến lợi ích của người mình yêu
    Mà có ai nói đâu chỉ mỗi mình bạn bịa ra đó chứ
    Cái lỗi này lớn lắm đó

    T3 "Tình yêu là mong ước của hạnh phúc. Mong ước cho mình và người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng nên là cho người ấy hạnh phúc nhiều hơn. Một sự rút lui trong tình yêu cũng thể hiện một tình yêu nồng cháy và cao cả."
    Đây là quan niệm của bạn ,tôi rất tôn trọng nhưng nó đồng nghĩa với điều bạn là người rất rất cao thượng đó,bạn có đức hy sinh có một tình yêu mãnh liệt .Hạnh phúc của người bạn yêu sẽ đồng nghĩa với đau khổ và xót xa trong tâm hồn bạn
    Sống vì người khác làm những việc vì hạnh phúc của người khác,bạn quả là tuyệt vời đó .Cô gái nào được bạn yêu có lẽ sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian .Bạn đáng được cho vào tủ kính đó .
    Thiếu sự chân thực trong quan niệm về tình yêu,tính thực tế không cao
    T4 "Tình yêu không có sự ích kỷ. Sự ích kỷ chỉ xuất hiện trong sự thèm muốn chiếm đoạt mà thôi "
    Câu này thể hiện bạn là người có vốn kiến thức rất thấp về sự ích kỉ trong tình yêu
    Bạn hiểu sai hoàn toàn ý nghĩa của nó
    Tính ích kỉ trong tinh yêu đó là quan niệm trước sau như một :"người mình yêu chỉ có một chỉ là của mình không thể của ai khác nữa nó là cái không thể chia sẻ .Muốn có nó đôi khi chúng ta cần cạnh tranh một cách lành mạnh để có nó ,.."
    Thèm khát chiếm đoạt mà là sự ích kỉ trong tình yêu thì em bó tay ngàn lần
    Trong tình yêu tính ích kỉ được đạt ngoài vòng pháp luật Đây là một câu nói hết sức đứng đắn của một vị tiến sĩ tâm lý học tôi không nhớ tên (mà rất nhiều người công nhận)
    Tôi biết bạn sẽ nghĩ tôi nhận xét chủ quan nghĩ mình nghĩ như thế nào là người khác cũng nghĩ vậy
    Không bạn đã nhầm ,tôi chỉ nói những gì mà nhiều người cho là đúng nhất thôi,dựa trên lượng thông tin mà tôi biết được
    ______________________________
    Xin nói thêm về hai chữ "Cao thượng" trong tình yêu
    Đây là hai chữ hết sức đáng được chân trọng trong tình yêu ,nó thể hiện được lí trí tình cảm đạo đức của một tình yêu đích thực
    Hai chữa đạo đức trong tình yêu trong một chừng mực nào đó đã bao hàm cả ý nghĩa của sự cao thượng
    Tuy nhiên không ai bắt buộc nó phải có trong tình yêu ,ai đến đâu thì tuỳ .Nó là cái mà người ta luôn hướng tới mà thôi
    Nó đơn thuần chỉ là lí thuyết ,bởi khi thực tế nó mang lại rất nhiều đau khổ và xót xa cho người mang hai chữ đó
    Có ai bắt buộc các bạn mang hai chữ đó để tự làm khổ mình không ?
    Không,xin không.Nhưng xã hội vẫn khuyễn khích nó .Đó là sự hướng tới cái đẹp thuần khuyết trong một tình yêu đích thực

    TVP?

    TVP?
  2. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Oạch. Hic hic. Em xin tự nguyện vào tủ kính thôi. Mà có ai nói là em không thành thực đâu chứ. Em nói thật mà. Anh hỏi chị autumn_heart_2207 mà xem

    Em mười lăm tuổi, em tuổi hai mươi
    Đừng để mất một cái gì mà không hưởng
  3. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Tặng bạn 5 sao về chất đạo đực trong tình yêu của bạn
    Chúc bạn hạnh phúc
    TVP?

    TVP?
  4. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Thanks . Hôm qua ngồi nói chuyện với the_river, the_river nói rằng lão TVP này có tài ... tán chuyện lung tung, bài dài khủng khiếp. bây giờ mới thấy.

    Em mười lăm tuổi, em tuổi hai mươi
    Đừng để mất một cái gì mà không hưởng
  5. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    TO ngoisao_datcang : Ko cần thiết phải gọi là anh đâu ông bạn. Bằng tuổi cả đấy ông bạn ạ. Hố vừa thôi chứ
    Ông bị TVP xỏ mũi rồi đó
    To TVP : Thời nay vẫn còn nhiều người cao thượng trong tình yêu lắm Bộ tất cả họ đều phải được cho vào tủ kính hay sao hả?
    Như thế nào là tính thực tế ko cao?? Như thế nào là thiếu chân thực?
    Cũng phải công nhận yêu mà không ích kỷ thì ko phải là yêu. Nhưng yêu mà ko nghĩ đến hạnh phúc của người mình yêu thì liệu đó có phải là yêu hay ko? Đó chỉ là sự chiếm hữu mà thôi
    Nói chung theo tôi con người ta chỉ thực sự yêu một lần trong đời. Còn tất cả những cái khác chỉ được gọi là biến thể của tình yêu mà thôi.
    Trong tình yêu ko có ích kỷ => ko phải là yêu mà chỉ là ngộ nhận tình yêu . Chả có thằng con trai nào yêu thật lòng mà thấy người iu mình sánh vai với một thằng khác mà lại không ghen cả
    Tình yêu ko có vị tha => vứt
    yêu kiểu đó là yêu kiểu chó gặm Nếu yêu mà ko biết bỏ qua những cái xấu của người yêu . Ko yêu chính những cái xấu đó thì còn gọi gì là yêu ???? Yêu mà chỉ biết nghĩ đến mình thì ở nhà mà yêu bố yêu mẹ còn hơn
    Ích kỷ và vị tha cả hai yếu tố đó đều rất cần thiết cho TY.
    Theo tôi nó là như thế còn mọi người nghĩ thế nào thì tuỳ


    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  6. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Chào bebe tinh yêu gì đó
    Xin lỗi nha anh không có nhã hứng nói chuyện với bé
    Lần sau thấy bài nào của tôi viết thì đưng vô nha
    Anh không muốn giải thích cho bé hiểu thêm về cuộc sống cũng như điều mà anh muốn diễn đạt
    Bởi anh nghĩ bé còn trẻ còn đẹp không lên nghĩ nhiều làm gì cho mau già
    Chúc bé khoẻ và hạnh phúc nha
    TVP?

    TVP?
  7. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Thế nên đến giờ byebye_tinhyeu mới chưa có ai yêu , ha ha ...
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  8. olala227

    olala227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    YÊU luôn là đề tài nóng bỏng, bức xúc và hấp dẫn đối với tất cả mọi người. Bởi vậy nên dù có quá liều lượng một chút cũng là điều dễ hiểu.
    Theo tôi nếu yêu mà không có một chút gia vị ích kỉ ( vừa đủ thôi ) thì sẽ rất dễ dẫn đến thoả hiệp, và dễ kill my love luôn. Nếu nó quá mặn thì chắc là cũng sẽ không thể giữ được.
    Còn vị tha, có cái có thể vị tha được, có cái thì không. Nói chung còn tuỳ.
    Hì hì, em thì cũng chưa có người yêu nhưng mà cũng thử fát biểu ý kiến.
  9. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái bài này mà sốt hết cả ruột....chả muốn yêu nữa......rắc văn rúi
    Roses are red, Violets are blue
    Honey is sweet but not as sweet as you
  10. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    TO TVP : nay`
    bao nhiêu tuổi mà đòi làm anh hả? Thử nói xem ông oe oe trước tôi là bao mà ra cái giọng đàn anh như thế???
    Học NQ khoá 98-01 mà cũng đòi giọng đàn anh kẻ cả á
    Quên đi nhé

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

Chia sẻ trang này