1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản chất của tình yêu là vị tha hay ích kỉ ??????????????????

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi TVP, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Em nhầm đó
    Anh ai bảo anh khoá 1998-2001
    Anh chỉ đăng kí cho vui thôi,anh hi vọng sẽ vực lại được Box Bonan mà
    Em trai anh học khoá đó mà
    Chứ anh học trường khác cơ
    Anh đáng tuổi chồng em đó
    Hì hì hì
    TVP?

    TVP?
  2. trangly

    trangly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vị tha hay ích kỉ thì cũng thế cả .Vấn đề là người ta có yêu ông không . Cái gì không phải là của mình thì có giành giật đến vỡ đầu cũng không thuộc về mình . Còn cái gì là của mình thì đá nó đi nó cũng tự way về .
    Mà yêu là cái gì thế các bác ? Ai bít thì nói cho em bít với
    Trang ly
  3. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng bác giỏi cơ. Lúc đầu bác nói như bác biết hết ấy. Cuối cùng hoá ra bác cũng mù tịt

    I don't want to live without the_river
  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    (Del By Vuathuoclao)
    [​IMG]
  5. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã yêu 2 lần, lần nào cũng cố tỏ ra tự trọng và vị tha. Nhưng vì thế mà mất hết. Bây giờ thì:
    "Trong tình yêu ko nhường thằng nào hết"
    "Được ăn cả, ngã về more"
  6. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    CHứ còn sao nữa, không có nhường bố con thằng nào hết á.
    Nhất cự ly, nhì tốc độ, cứ thế mà tăng ga, hehhehe.
    Bản chất của tình yêu là : đẹp trai không bằng trai mặt. hô hô hô

    YRML - hehe
  7. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai ko bằng chai mặt , bác ạ ! he he
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của tình yêu ấy à, chà chà, theo tôi thì......tôi ...không biết Thế thì tôi mới phải lập ra hội cô đơn chứ. Ý kiến của tôi là, tình yêu thì có nhiều sắc thái lắm, không thể nói ngắn gọn trong mỗi hai từ ích kỉ hay vị tha được. Chẹp, chắc là tình yêu có cả hai thứ đó, cả ích kỉ cả vị tha.
    No love so true as love that die untold
  9. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    He he he
    Xinh gái vậy mà đi tu
    Có lẽ TVP phải cạo đầu vô thiếu lâm tự quá
    Em còn trẻ
    Còn đẹp
    Còn có người để ý
    Đừng làm vậy
    Kẻo sau này già quá
    Có ma nó thèm
    Hi hi hi

    TVP?
  10. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hic,mấy anh,chj trong này nói sợ quá đi mất,nhưng mà cũng có vẻ đúng nhỉ?bởi vì mình thấy bây giờ các chàng trai đi .........(xin lỗi nhé)...tán gái....đều chẳng giữ gì lại cho mình cả,lắm lúc thấy họ......mất hết cả sự tế nhị...............nhưng mà huhuhu đã có ai tán mình đâu....
    i don't know why i don't know because i don't know why i said i don't know so don't ask me why i said i don't know because i don't know why i said i don't know so don't ask me

Chia sẻ trang này