1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản chất, đích cuối cùng của võ học??????

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi onggiadaukho6569, 28/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Nói chung bản chất và mục đíc là tuỳ thuộc vào mỗi người, lý do để đến với võ thuật là rất nhiều ko ai giống ai cả, ngay đến devil này lúc đầu đến với võ thuật vì 1 lý do sau này theo đuổi nó lại vì lý do khác.
  2. 1412002

    1412002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy các cao thủ võ thuật đi tập võ là vì từ nhỏ ốm yếu, đi tập võ cho khỏe mạnh. Lý Tiểu Long là 1 VD điển hình.
  3. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên chợt nhớ câu nói này của TCS: "Đi đến tận cùng tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng đẹp như một bông hoa". Không biết nghĩ sao nữa!
  4. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Blackdevil891102 mới đầu học võ là để cho đỡ bị bắt nạt , sau mới chuyển ý định để tìm người yêu !
  5. Vikingxanha

    Vikingxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hêhê,tớ thì đi học võ để tự bảo vệ mình đầu tiên.
    Nói riêng với các anh Viênanh,Siquandựbị : em tuy nhút nhát lắm nhưng lại có tính anh hùng rơm mới chết.
    Vì thế em học võ còn là để bảo vệ người khác nếu có thể.
    Tiện đây xin nói : ghi nhận,cảm ơn hảo ý của đại ca Vienanh,thằng em sẽ sắp xếp để có mặt nghe anh chỉ dạy.Hihi
  6. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Vikingxanha à , mình đến mùng 10 Âm lịch sẽ tập lại nhé . Bạn tập vào buổi nào cũng được để cho phù hợp với thời gian của bạn , lưu ý là không có nói Đại ca , Đại tẩu đâu nhé ..... các anh em ở box cười chết !
  7. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có nhớ 10 điều trong kinh Phật dạy chúng ta không, điều đầu tiền đó chính là: Kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời chúng ta chính là bản thân chúng ta. Do đó để chiến thắng kẻ thù thì đó chính là chúng ta phải thắng chính tự bản thân mình.
    Ví dụ ra đường gặp một cái bản mặt mà chỉ muốn cho một quả đấm, mặc dù nỗi căm giận đang trào dâng, vẫn phải nhủ lòng để đè nó xuống (như AQ vẫn nói: Nó chửi mình cũng như nó chửi bố nó....hihihi) Đó chính là thắng được mình một lần rồi đấy.
    Hoặc đang đi với vợ, thấy có một cái váy ......mà lúc thường không thể bỏ qua. Nhưng lúc đó đành phải nuốt nước bọt đánh ực một cái mà nhìn thẳng, tự nhủ: Con đấy hình như là .......người yêu thằng Chí Phèo hê hê.....Đó cũng là một thắng lợi
  8. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Giỏi thật đấy !
  9. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Khi luyện võ ngoài VÕ HỌC ra người ta còn phải học luôn cả NHẪN HỌC nữa (cái này nói thì dễ làm cực khó), nhưng không ngờ Onggiadaukho6569 đã luyện được cả 2 rồi. Cao thủ, cao thủ,....
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đường vào Võ Đạo​
    Cố võ sư Trần Huy Phong
    (trưởng môn đời thứ 3 môn phái Vovinam)
    Học võ nếu chỉ muốn nắm được ít kỹ thuật để tự vệ và nắm được cách luyện tập để bảo dưỡng cơ thể thì không khó lắm.Nếu muốn trở thành một huấn luyện viên hoặc một võ sư giỏi thì tương đối khó hơn, còn muốn trở thành một Võ sĩ Đạo với đầy đủ ý nghĩa của danh từ này thì khó hơn nhiều. Ngày nay văn minh nhân loại vươn cao, các quan niệm về giá trị đạo đức, giá trị tinh thần của các thế kỷ trước đã thay đổi nhiều. Do đó, những quan niệm như ?o Võ Sĩ Đạo phải là một người hùng, khi danh dự bị xúc phạm là phải rút kiếm ra sống chết với kẻ thù?, hoặc ?o phải Harakiri (tự mổ bụng) để tự sát??đã lỗi thời.
    Người Võ Sĩ Đạo của thời đại mới là một người khỏe có khả năng tự vệ cao, có nếp sống giản dị, có tinh thần trung thực và có một tâm hồn cao thượng. Nhưng điều quan trọng hơn cả là : Người Võ Sĩ Đạo là một người : ?oLàm chủ được chính mình?.
    So với tạo vật, loài người là một sinh vật yếu đuối. Con người chỉ thiếu một chút không khí, một giọt nước cũng có thể chết. Nhưng con người vượt lên trên hết là nhờ có tư tưởng. Có tư tưởng, con người có óc sáng tạo và đã xây dựng nên nền văn minh hiện tại. Ngày nay đời sống nhân loại đã vươn lên cao, xuyên qua cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, con người đang đi tới các hành tinhkhác, đang nỗ lực trong tiến trình chinh phục thiên nhiên. Nhưng có một ?omặt trận? mà con người vẫn chưa chiến thắng. Đó là : Chiến đấu để làm chủ chính mình. Làm chủ sự say mê của lòng mình. Làm chủ sự yếu đuối của tâm hồn mình.
    Người Võ Sĩ Đạo hôm nay không chỉ là một con người khỏe mạnh và luyện được một kỹ thuật chiến đấu cao siêu, cũng không phải là một loại người quả cảm có thể chết vì danh dự, lại cũng không bắt buộc phải là một chiến sỹ luôn luôn chiến đấu quên mình và sẵn sàng hy sinh.
    Người Võ Sĩ Đạo là người phải tu tập để vươn lên và chiến thắng chính con người mình, phải luôn luôn chiến đấu để vượt lên khỏi mọi sự hèn yếu, từ đó mới làm chủ được chính bản thân mình.
    Muốn làm chủ được mình phải có lòng tự tin và can đảm. Muốn có đức tin thì phải có sự hiểu biết- Biết rõ sự vật, biết người biết mình một cách sâu xa và chính xác.
    Khởi từ lòng tự tin, với một ý chí vững mạnh chắc chắn sẽ không thiếu can đảm. Can đảm là lòng dũng cảm có ý thức, nó khác với sự liều lĩnh bạt mạng của những kẻ ngu dốt khi bị xung đột tình cảm, phai mờ lý trí và hành động theo bản năng.
    Từ lòng tự tin và can đảm, lại thêm sự hiểu biết và khôn ngoan thì con đường tự chủ sẽ hiện ra ngay trước mắt vậy.
    Đó là đường vào võ đạo, con đường đưa đến sự làm chủ chính bản thân mình.

Chia sẻ trang này