1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản chất sự đời chỉ nằm ở 2 chữ Hên-Xui

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi fuman, 18/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Rảnh rỗi nghĩ ra trò vớ vẩn này. Mong được cao nhân vào chỉ giáo thêm :

    - Xấu - Tốt : Trên đời vốn không có xấu-tốt mà chỉ có đúng-sai. Người làm đúng nhiều được gọi là người tốt, người làm sai nhiều bị gọi là người xấu.
    - Đúng - Sai : Trên đời vốn không có đúng-sai mà chỉ có khôn-ngu. Kẻ khôn thì sẽ làm được nhiều việc được cho là đúng còn kẻ ngu làm vô số việc bị cho là sai (theo quy ước nào đó của xã hội), nhưng thực ra kẻ khôn và kẻ ngu khi hành sự như thế thì đều là hợp lí (hay đều đúng) với năng lực trí tuệ của mình, chính vì thế mà xét sâu xa thì không có đúng-sai là vậy.
    - Khôn - Ngu : Trên đời vốn không có khôn-ngu mà chỉ có hên-xui. Thằng khôn nó hên vì được ông trời cho nó khôn như thế, thằng ngu thực ra là xui xẻo bị trời sinh ngu như vậy. Vì thế ngẫm kỹ thì kỳ thực chỉ là hên-xui.
    - Hên - Xui : Đến đây thì tại hạ tịt, không nghĩ ra thêm được gì để đi tiếp cái mạch này nữa. Mong có cao nhân nào có thể đào sâu chút nữa cho hậu bối được mở mang tầm mắt. :-D

    PS : Nếu không có ai phát triển thêm gì thì tạm kết luận : Mọi sự trên đời chung quy chỉ là hên-xui :-D

Chia sẻ trang này