1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản chất và đích cuối của khí công, thiền, đạo, yoga..

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi nucuoichoem, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mấy chỗ tô màu của bạn toàn là do tâm trí của bạn huyễn ra cả. Người chưa và đang tu tập thấy cái đích cuối cùng là vô ngã là giải thoát. Còn người đắc quả rồi thì chẳng còn cái đích cuối cùng ấy nữa.
    Mỗi lời nói là kết quả của một hệ tư tưởng, dù hệ tư tưởng đó là Không. Bạn thích kết quả của hệ tư tưởng nào?
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    bản chất và cái đích cuối cùng là nổ cho oai, chứ không biết gì cả.
  3. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi mấy bác này tu luyện đến tầng thứ mấy roài
    Đã bao giờ đứng ở ngưỡng cửa của sự giải thoát rồi không qua nổi phải quay về chưa
  4. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Giải thoát rồi mà còn đây buôn dưa lê với bạn được sao?
  5. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Tầng thứ 0 rồi!
    Do đã là ở tầng thứ 0 nên kok còn phải qua nổi hay ko qua nổi nữa!
  6. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cái khó bó cái khôn. Trong cái cõi mê mờ này thì chẳng biết cái gì là đúng cả ! hêh
  7. hoanglong131

    hoanglong131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đứng ở cánh cửa giải thoát và tôi bước qua rồi bược lại như vậy như những em bé chơi trò nhảy dây.
    thật hạnh phúc, không gì bằng,bước qua rồi bước lại mãi không thôi....
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Nếu đạt đến mức độ ko còn cánh cửa nào gọi là "giải thoát" thì lúc đó.. trò nhảy dây sẽ vui hơn bao giờ hết, không gian sẽ rộng mở hơn bao giờ hết, sẽ ko còn biên giới của bất cứ điều gì!
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Thấy nhảy dây vui là còn chưa giải thoát đâu.
  10. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Còn thấy có thể giải thoát hay chưa giải thoát thì vẫn là ko giải thoát được đâu!

Chia sẻ trang này