1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản chất

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Bản chất

    Dường như giả dối và trốn tránh luôn là bản chất của con người ... con người có thể trối bỏ tất cả, thậm chí cả cái tên của mình ... rũ bỏ tất cả ... bỏ đi tất cả để tìm đến một cái gì mới hơn và tốt hơn ... để chạy trốn quá khứ và thực tại ... chỉ đơn giản là đổi 1 cái nick, chỉ đơn giản là thay cách gọi hay còn gì nữa? ... nhưng có thay đổi được ko? có thay đổi được ko khi mà người ta vẫn nhìn mình, vẫn gọi mình như vậy ... hét lên thật to: " Đừng có gọi tôi như thế" nhưng liệu có ai sẽ nghe ... khi mà những cái đó đã ăn sâu vào họ ... không thay đổi được ... chẳng gì có thể thay đổi được ...
    chạy trốn ... có bao nhiêu cách để con người chạy trốn? bỏ nhà đi ... hay gọi cách khác là dạt nhà ... dạt nhà để tìm sự thanh thản ... dạt vài ngày rồi sẽ thấy mọi chuyện khác ... không ... mọi chuyện không khác ... không thể khác ... cái gì đã xẩy ra thì nó vẫn sẽ xẩy ra ... không thể xóa bỏ quá khứ ... chỉ đơn giản là phủ lên nó một lớp vải mỏng ... để rồi một ngày ... lớp vải đó sẽ tung ra ... để lại nó ... trần trụi ... và ta sẽ phải đối mặt với thực tại ... đằng nào thì cũng phải đối diện với nó ... vậy tại sao không làm ngay mà chạy trốn? ... vì chạy trốn 1 vài ngày cho ta thời gian để suy nghĩ ... cho ta thời gian để nhìn nhận mọi việc ... để đối mặt với nó ...
    chạy được vài ngày nhưng có chạy cả đời được không? ... có ... có những người chạy trốn cả đời ... bỏ đi xa với cái danh nghĩa là đi ... đi đến vùng khác .... cả một đời chạy trốn ... đi thật xa để sống một cuộc sống mới ... để chối bỏ cái quá khứ của bản thân ... nhưng ta sẽ mang theo cả quá khứ ... kí ức luôn tồn tại với mỗi con người ... nó đi theo và ám ảnh ta ... mãi mãi ... nhưng rồi kí ức sẽ phải mờ ... người ta sẽ có những cái khác để lập vào cái ký ức đó ... quên nó đi ... phải ... có những khoảnh khắc người ta sẽ quên nó ... và người ta lại sống với hiện tại ... vui vẻ ... phai mờ ... nó chỉ phai mờ chứ không biến mất được ... mãi mãi ... cố chối bỏ 1 điều gì đó cả cuộc đời, chôn chặt nó ở một xó xỉnh nào đó trong cái mớ kí ức hỗn độn ... để rồi khi bất chợt người ta tìm thấy nó ... nhận ra nó vẫn tồn tại ... đau nhói ....
    vậy làm sao để loại nó ra khỏi kí ức ... làm sao để quên nó đi ... chết là hết ... có người vãn nói vậy ... ừa chết ... kết thúc tất cả ... chết thì còn suy nghĩ gì nữa mà đau đớn ... mà buồn bã ... chết sẽ không phải lo lắng ... vậy thôi ... đơn giản thôi mà ... nhưng ra đi rồi thì sẽ có những cái ở lại ... những người ở lại ... đau xót ... ngu ngốc ... thật ngu ngốc khi nghĩ chết là hết ... còn những người ở lại thì sao? ... nghĩ cho mình ... sao không nghĩ cho họ chứ? ... đè nặng lên vai họ ... và linh hồn ... những người nó niềm tin vào cái gọ i là linh hồn ... vẫn nghi ngờ về thiên đường và địa ngục ... tự đặt câu hỏi rồi ta sẽ đi về đâu ... và mọi chuyện lại bắt đầu
    mãi mãi
    con người sẽ không thể chạy trốn và chối bỏ bản thân mình ... nhưng không thể không có nghĩa là không ... họ vẫn làm vậy ... vẫn biến mình thành một kẻ hèn nhát ... 1 kẻ được gọi là con người
  2. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ... <== Nổi bật hơn cả
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có nghe câu " giang sơn dễ đổi bản tính khó dời sao ? " Nói thì nói là như vậy nhưng bản chất cũng có thể thay đổi đó chứ . ở đời chả có cái gì là ko thể cả . Nhưng ko hiểu em meo_luoi đang nói về bản chất hay nói về quá khứ . Quá khứ thì muôn đời chỉ là quá khứ thôi , có quá khứ thì mới có hiện tại và tương lai . Ta trân trọng quá khứ . dù nó đau buồn đến đâu thì cũng là một phần cuộc đời của ta . Trốn chạy để mừh làm gì chứ , dù chắc là cũng có thể trốn chạy đc đó ! Nhưng chắc chắn cũng chỉ một lúc thôi mà . Nói chung , tôi yêu quá khứ hì hì có đau buồn thì bây giờ tôi mới có thể sống đc như vậy !
  4. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bài này nó nói nhăng nói cuội cái gì, cũng chẳng hiểu viết ra theo dạng tâm sự hay mỉa mai gì, cách dùng câu, từ dớ dẩn, lấp lửng như một thằng ăn trộm vừa nói vừa sợ ai phát hiện ra thân phận của mình. Dùng cái kiểu ". ... " ít thôi, hay ho gì đâu hả em. Đấy cũng là một phần của bản chất đấy.
  5. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài thì thấy: bản chất của Manlzude là hay chọc ngoáy, săm soi, nói móc! Chả hay ho gì hơn ai!
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    NÓI CHUNG THÌ CHẢ AI HIỂU HẾT ĐƯỢC BẢN CHẤT CỦA 1 NGƯỜI KHÁC THẾ NÀO!ĐẾN BẢN THÂN CÒN CHƯA CHẮC HIỂU ĐƯỢC!NHÂN CHI SƠ TÍNH BẢN THIỆN!ĐẤY LÀ BẢN CHẤT CỦA CON NGƯỜI!AI CŨNG TỐT NHƯNG RỒI NÓ BỊ VẢI CHE LÊN HOẶC BỊ BỤI BÁM VÀO HOẶC BỊ BÀO MÒN THEO THỜI GIAN!CÓ LẼ CÁI THỨ 3 ĐÁNG SỢ HƠN BỞI KHI ĐẾN TẬN CÙNG CỦA CÁI THIỆN NGƯỜI TA SẼ ÁC!
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cái gì cả . Chỉ biết rằng trên đời này chả có ai xấu cũng chả có ai tốt cả . Ai cũng có cả hai . Người mà , đâu ai hoàn thiện đâu !
  8. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    oh bản chất ah có người vừa ngu vừa xấu mà thích chơi nổi nè !!
    còn có người thì vừa xinh vừa đẹp nhưng hơi tiết kiệm lời
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hàng lởm
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hay bảo:"Cái đấy nó ăn vào bản chất rồi,khó mà sửa được".Đôi khi mình thấy cũng đúng thật,bản chất cũng như tính tình ý,khó mà sửa được lắm.Mà sửa được thì cũng mất 1 thời gian dài.Người nào mà chẳng có bản chất của mình,quan trọng nó tốt hay xấu thôi.Xấu thì nên sửa,tốt thì nên phát huy,sửa thì ko thể hết được.Vậy sao có người vẫn đeo cho mình 1 cái mặt nạ nhỉ,vẫn giả vờ thành 1 người khác làm gì nhỉ.Mình thế nào thì mình thế,sao cứ làm cho mình khác đi.Mình thật ra ko ra gì nhưng cho mình 1 vỏ bọc để mọi người yêu con người khác của mình.Tốt nhất mình là mình,mình ko là ai khác,đừng cố biến mình thành 1 người bắt trước và đeo cái mặt nạ trơ trẽn mãi!

Chia sẻ trang này