1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn chỉ là một thứ đồ chơi hay một vật thay thế không hơn không kém

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vtc09, 23/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    bạn chỉ là một thứ đồ chơi hay một vật thay thế không hơn không kém

    Có bao giờ bạn chợt nhận ra rằng bạn chỉ là một thứ đồ chơi hay một vật thay thế không hơn không kém ?
    Đó là lúc bạn cảm thấy trống rỗng và ... tôi hiểu điều đó bởi tôi đang ở trong tâm trạng đó. Phải làm sao bây giờ ?
  2. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vật thay thế ? Ai bảo yêu người đang thất tình
  3. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đi chết đi
  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã có sự trải nghiệm như vậy .
    Nếu bạn rời xa người con gái này
    Bạn cô đơn bạn buồn chán bạn cần một người để khoả lấp trống vắng trong lòng .
    Xin bạn hãy đừng biến một người con gái khác thành thứ đồ chơi , một vật thay thế nhé ....
    Đắp nụ hôn này bằng một nụ hôn khác vẫn là nụ hôn nhưng lại là một đôi môi khác.
    Yêu nụ cười đó nhưng cùng cười với một nụ cười khác ...nhưng đâu phải tất cả nụ cười đều giống nhau.
    Sai lầm lớn nhất trong tình yêu là không yêu nhưng quan hệ như yêu
  5. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đào chút lòng tự trọng đàn ông ít ỏi còn sót lại lên xài.
    Không trả thù (hay có cũng được,tùy) rồi ra đi như 1 người cao thượng
  6. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ cũng chả cần CAO THƯỢNG làm gì đâu anh ạ, ra đi thôi, đừng làm gì dại dột là được :D. Và luôn nhớ rằng không bao giờ phạm sai lầm như thế nữa ...yeahhhh
    Đàn bà là số 1 nhưng không có đàn ông thi cũng chỉ là con sô 0 mà thôi ( chém gió tí các chị các em bỏ qua nhé ) ^.^
  7. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ rút lui đi.
    Có thể tự trách mình tại sao ko tìm hiểu kỹ.Cũng có thể lạc quan mà nghĩ rằng chuyện tình cảm ko fải lúc nào cũng đc như mình mong muốn!
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Đã từng bị như vậy, và đã mang ngay cái đau khổ đó cho người khác, buồn mỗi ngày buồn hơn
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người đến sau nào mà không thay thế người từng đến trước hở bạn?
    Chỉ có điều bạn là người come and stay hay là người come to leave mà thôi.
    Bạn yêu một người vì bạn yêu người đó, bạn làm tất cả để người đó hạnh phúc, hay bạn yêu người đó vì người đó cũng yêu bạn?
    Không biết bạn quan niệm thế nào, chứ tôi thấy tình yêu luôn là tình cảm một chiều. Một mối quan hệ thì 2 chiều, nhưng tình yêu luôn chỉ 1 chiều. Tôi không yêu ai chỉ vì họ yêu tôi. Tôi cũng không ngừng yêu ai chỉ vì họ không (còn) yêu tôi.
  10. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bị vào hoàn cảnh như bạn,nên cũng chẳng biết nói thế nào,nhưng tôi nghĩ bạn nên lấy lại thăng bằng cuộc sống,sau đó làm một việc khác(như công việc chẳng hạn)có hiệu quả hơn,sau này thời gian nguôi ngoai đi,thì lúc đó mới nên tìm một tình cảm mới,chứ càng lao vào chuyện tình cảm khác bây giờ thì bạn càng dễ bị chán nản và thất vọng hơn,chỉ biết nói vậy thôi,chúc vui vẻ.

Chia sẻ trang này