1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn chia sẻ với tôi nhé!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    bạn chia sẻ với tôi nhé!

    Mấy hôm nay cứ bứt rứt trong người. Cái đầu thì mãi suy nghĩ vẩn vơ, chả biết nên quyết định thế nào. Nửa muốn tham gia Trí thức trẻ tình nguyện lên vùng cao vùng xa làm việc, lương không cao nhưng đủ sống. Nửa lại muốn ở lại Thành phố Hồ Chí Minh để sống cho thoải mái, và có nhiều thứ để và vui chơi. Rùi nếu đi xa thì sẽ không còn Internet, không còn những ngày đi off với các Hụi, không còn gặp những người mà mình yêu quý, không còn thi đấu những trận bowling với nhóm bạn thân chơi với nhau từ hồi bé, và đương nhiên là không thể có cơ hội để nói với người mà mình để ý cái lời mà bất cứ thằng boy nào cũng muốn nói. Đi xa thì cũng hay, nhưng đó là suy nghĩ từ cái đầu, còn trái tim thì ngược lại.
    Nghe ai bi chừ? Nghe tim hay nghe đầu? Có ai giúp tui không?


    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    đi rùi cũng về mà anh . Đâu sao đâu ? anh đi theo máu nhiệt huyết của anh. Nếu anh cảm thấy thích, còn ko thì thôi ở lại đây lun đi ..... Nhưng đi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. ( theo cảm nhận MHX mà bely@ đã tham gia và bely@ vẫn còn muốn đi MHX nữa )
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Đồng tâm trạng (dù hơi khác về địa điểm đến) !
    Chẳng biết nữa.
    Nhưng có lẽ tôi sẽ đi. Bi giờ thấm thía 2 câu thơ của Chế Lan Viên :
    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn "
    Khó quá !

    Ta mang bầu máu nóng
    Tay ta xây cuộc sống
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ cậu nên đi đi, giúp được mọi người trong cơn khốn khổ thì sẽ cảm thấy rất hnạh phúc trong lòng, không những vậy , vô tình bác đã hành thiện tích đức cho con cái sau này nó hưởng đó. Nhiều điều lợi như thế mà không đi thì quá uổng !!
    Làm người quan trọng nhất là phải biết nhìn xa trông rộng một chút, đừng nghĩ trước mắt mà quên đi những gì còn ở rất xa phía trước. Lợi trước mắt nhưng có thể sẽ là hại sau này chăng? Nếu tớ là cậu thì tớ đi rồi, đi xong rồi về cũng vẫn có thể offline với mọi người mà, có gì đâu mà khó suy nghĩ?

    Nothing's Impossible !!!

  5. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
    Có cơ hội để giúp đỡ nguời khác là điều quý giá nhất ...đừng để mất!
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    đó . Bà kon khuyên anh nên đi đó, nếu được em cũng muốn đi..... nhưng còn lời hứa dzới người ta nên em ko đi được ...[I)]
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Chậc đàn ông con zai có cần phải ngồi buôn than thế ko nhỉ ?
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    [đùa]
    Đi đi, đi hết đi. Đi sạch đi
    Cho thành phố vắng vẻ hơn một chút. Bớt kẹt xe, kẹ đường , kẹt quán... lung tung kẹt
    [/đùa]
    to bsg@, Quyết định đi cũng hay nhưng còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, gia đình, bản thân và khả năng của mình trước và sau khi thực hiện.
    To ngu@ : Xin bạn phát biểu rõ ràng ý kiến của mình.
    Ai buôn than ?


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhiều. Những gì các bạn nói đang làm tui hãnh diện hơn đó.
    Quyêt định lẹ lẹ lên nào BSG@
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông

Chia sẻ trang này