1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀN CHỖ CÓ 5 NGƯỜI ???DẤU ẤN THỜI GIAN!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi meocon_g1983, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    BÀN CHỖ CÓ 5 NGƯỜI ???DẤU ẤN THỜI GIAN!!!!

    Cái bàn học lãnh địa của mỗi chúng ta.Không chỉ là nơi ngồi học suốt một thời gian dài mà còn là nơi có biết bao kỷ niệm.Nó là cái tủ lạnh di dộng là người trợ thủ đắc lực trong giờ kiểm tra là "bồ câu không đưa thư "và còn là một người bạn
    Không biết cái bàn nơi tui ngồi còn dòng chữ nơi đây tôi đã từng sống và chiến đấu không nữa

    to live is to fight
  2. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, topic hay đấy.
    Bàn của tui à? Hơi bị độc, tui khắc chữ Eminem to đùng trưóc mặt. Và xung quanh là đủ các loại thư bàn với 1 em học cùng phòng buổi chiều.
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  3. Thaonguyen_tinhyeu

    Thaonguyen_tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    moi nguoi that la vui !!!!!!!!!


    Love means we haven't to say sorry
  4. boylangtu_18

    boylangtu_18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là những kỉ niệm vui nhất của thời học sinh.Tuy có hơi chật trội một chút nhưng mà vui.Đặc biệt là giờ kiểm tra có thể đỡ đạn cho nhau.hehehe
    xa nhau xa bóng xa hình.Làm sao quên được mối tình ngày xưa 269??
    ayettt269
  5. Chu_de_anh

    Chu_de_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bà chị mèo con nghĩ ra chủ đề hay đấy , bàn em bàn cuối có 3 thằng thôi , em ngồi đầu bàn ... he he he học sáng mà cái bọn buổi chiều nó vẽ ***** to tướng cả 3 ngăn ... mỗi lần giáo viên đi qua đều phải che che đậy đậy .. rồi lấy bật lửa xì vào ( cái chỗ nào cần màu đen ) ... ha ha ha . ko biết tác phẩm ấy còn không ...

    -Bác để em


    -Không !Chú cứ để anh
  6. phucthu

    phucthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè thì nóng mà mùa đông thì ấm . Vào thời điểm này thì thật là thú vị . Hì hì, bàn tui cũng 5 người
    "Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em "
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bàn tui 4 người nếu như không kể những lúc choemxin hoặc con em tôi xuống ngồi nhờ.Trước mặt bàn là chữ hongkong_girl khá to mà tui dày công khắc vào những giờ học không mấy bổ ích cho lắm.Còn nhớ có một lần đang cao hứng bị cô giáo nhìn thấy xuống túm cổ bắt không được khắc nữa.Hic ...
    Bàn 3 có một hk_girl xinh xắn,có một đứa em chung chồng,có một đứa gọi hk bằng bác,có một ông bạn hơi bị dở hơi .có một thằng bố thỉnh thoảng vẫn xuốngngồi nhờ.Có một con em lâu lâu lại xuống tá túc vài tiết để rồi đến tiết toán lại 3 chân bốn cẳng chạy về .
    Cái bàn mới tuyệt làm sao ngồi ở vị trí nhìn lên bảng không quá xa cũng không quá gần.Chỉ cần một tấm gương nhỏ xíu là có thể nhìn hết được cái bon ngồi sau.Sướng thật .
    Nghĩ lại thấy thèm rồi.Chán thật giá mà cho ngồi thêm năm nữa thì hay bít mấy.ôi trời ơi
    Em ơi cháu ơi ,bạn ơi bố ơi .Sao mà 3 năm nhanh thế cơ chứ
    Don' give loneliness a chance.Baby listen to me when i say .I will
    love u more than that.

  8. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    nhanh nhở? Sao nhanh thế, bố chỉ mún ngồi lại vào chỗ đó để ngắm chàng Soát giảng bài thui!
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  9. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    nghĩ lại thấy tiếc chưa con
    chẹp
    Hạnh ơi Minh ơi Phượng ơi Quang ơi TRường ơi, Rùa ơi. Lượng ơi. Anh yêu ơi . Mọi người đâu hết roài

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  10. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    dung lùn lắm chuyện quá
    maitrung

Chia sẻ trang này