1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chọn cách giải quyết mâu thuẫn với chồng như thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bạn chọn cách giải quyết mâu thuẫn với chồng như thế nào?

    Khi có mâu thuẫn với chồng thì bạn định giải quyết như thế nào? Cãi nhau cật lực cho đến khi "hắn" nhận lỗi thì thôi. Im lặng, tạo ra một cuộc chiến tranh lạnh. Hay thẳng thắn nói chuyện với nhau như "hai người bình tĩnh nhất trên thế giới nói chuyện với nhau".
    Xin hãy cho ý kiến của mình để mọi người tiếp thu được kinh nghiệm vàng để giữ gìn hạnh phúc gia đình
  2. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm nhà tôi thì post lên cũng đến xấu hổ. Đừng ai học tập nhé! Chúng tôi thường cãi nhau ầm ĩ, cả hai đều nóng tính. Thường thì không giải quyết vấn đề được ngay. Nhưng hôm sau thì anh xã thường chủ động quay lại vấn đề và nói chuyện một cách bình tĩnh hơn. Được cái tôi không thích chiến tranh lạnh, nên tôi sẵn sàng đối thoại. Tóm lại, nếu theo các lựa chọn của bạn 1-cãi nhau cật lực 2-chiến tranh lạnh 3-nói chuyện bình tĩnh thì "công thức cãi nhau" của nhà tôi là 1-3 (có những vấn đề thì 1-1-1 mãi mới 3 được ấy chứ!)
  3. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Anh nhà tôi lại thuộc diện ghét chiến tranh lạnh nhưng cũng chẳng thích phải dỗ dành suốt. Vì vậy lúc nào dỗi được thì tôi mới áp dụng đỏng đảnh một tý. Nhưng thường thì chúng tôi chỉ tranh luận về vấn đề Ai thông minh hơn? He he he, về quan điểm sống này, về nhiều cái chúng tôi đều giống nhau và rất hợp nhau, sở thích cũng vậy, chỉ khác là anh nhà tôi khôn ngoan hơn tôi rất nhiều nên anh ấy không hay nói. KHi tranh luận căng thẳng: ví dụ như Anh ấy muốn tôi làm việc ít đi một chút và dành nhiều thời gian hơn cho anh ấy, phải ở nhà nhiều hơn và sớm hơn. Còn tôi thì đôi khi bận và tham việc, nên cứ phải khoảng 6:00PM mới về được. Về nhà trước mà không thấy tôi là anh ấy ... nhớ. không thích ở nhà một mình. Vợ đi đâu là phải biết. Thế là có một hôm mới tranh luận. Lúc căng thẳng quá (Tại anh ấy bảo tôi là: không biết thương mình") Tôi trót miệng bảo anh ấy : ích kỷ. Thế là chàng không nói gì, ngồi xem ti vi, mãi đến 11 giờ chưa thấy vào ngủ. Định thôi ngủ trước. Nhưng nghĩ cũng thương, thế là tôi pha 2 cốc cacao nóng, mang ra, nhìn vào mắt chàng ( trông chàng có vẻ hơi ngượng). và nói: " Em đảm bảo là Em không phải là người hoàn hảo , và không ai trong chúng mình hoàn hảo, em cũng chắc chắn rằng có lúc em làm anh buồn, chán nản, và có thể muốn xa em, muốn cả bỏ mặc, kệ em muốn ra sao thì ra nữa ( hi hi) Nhưng em cũng đảm bảo rằng, nếu em không có anh ở bên cạnh cùng với em vượt qua khó khăn, chia sẻ với em, thì em sẽ không thể hạnh phúc!". he he, thế là Anh nhà mình cười, bảo mình: " Văn cao!". Kệ, tiếp: "Em có bí mật này muốn nói cho Anh, nhưng mà Anh phải nhắm mắt lại cơ!". Thế là tặng cho chàng một cái kiss thật ngọt. uh uh, không kể tiếp nữa.
    Tôi nghĩ cái quan trọng là phải hiểu nhau và biết người kia nghĩ gì để mà chiều lòng người ta (nếu mình sai). Anh nhà tôi mà sai thì ... sướng ơi là sướng!
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cái gì thẳng thắn cũng hơn đỡ bức bối trong lòng. Trước khi lập gia đình tôi đã có suy nghĩ và cách sống như thế nhưng hỡi ôi... sau khi vào "rọ" mới thấy nhiều lúc mở miệng ra thấy khó khăn quá, nhiều lúc không dưng lại tự nhiên khóc làm anh "xã xệ" cuống cuồng hỏi làm sao. Mỗi nhà có một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai được đâu, có lúc cũng cần phải "Trương Phi" lên mới giải quyết vấn đề nhưng nhiều lúc cũng phải thực hiện "cấm vận chiến tranh lạnh" mới đạt được kết quả, điều quan trọng là phải biết kết hợp nhịp nhàng nhiều phương cách. Theo tôi có cách này cũng hay "lùi một bước để tiến nhiều bước", chàng chưa kịp "nhận lỗi" thì mình đã hết giận rồi.
  5. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Tuy nhiên mấu chốt vẫn là cả hai đều phải dũng cảm nhìn nhận sự việc. Nếu ai sai thì người đó phải tự đứng ra nhận lỗi. Tuy nhiên, thường thì các ông chồng vẫn phải làm lành trước, trừ khi gặp phải một bà vợ quá lì lợm và ưa nhõng nhẽo đến nỗi các ông không thể chịu đựng nổi nữa đành phải tức lại luôn.
    Như nhà tôi đây, khi nào vợ chồng có mâu thuẫn tôi luôn làm cao, mặt sưng lên, nhất quyết không nhận lời xin lỗi. Thực hiện biện pháp chiến tranh lạnh để được nghe chồng âu yếm cứ chạy theo mà năn nỉ hay được anh ý ghì chặt vào trong lòng quyết không cho mình chạy đi (cảm giác đấy thật là thích ). Đấy là trong trường hợp anh ấy sai hoàn toàn. Còn khi mình mắc lỗi mà không chịu nhận lỗi ngày là anh ấy sẽ tức tối và nói chuyện thẳng thắn với mình. Tất nhiên lúc đó mình không chịu nghe. Nhưng sau một thời gian ngắn suy nghĩ thì mình sẽ nhẹ nhàng tìm cách "xin lỗi" nhưng kết quả cuối cùng mình luôn đạt được là bắt anh ấy xin lỗi lại mình vì "ai bảo anh nói em như thế"
    Nói chung sau một cuộc mẫu thuẫn, vợ chồng mình thường có những buổi nói chuyện tâm sự với nhau (cả hai đã từng đi bộ 2 vòng bờ hồ Hoàn Kiếm để nói ra những gì mình nghĩ, nói xong cũng là lúc nhận ra rằng vấn đề không nghiêm trọng và chân cẳng đã rã rời rồi ). Vợ chồng mình không bao giờ giận nhau được lâu, thường là do anh ấy chịu nhường bước. Anh thường bảo là phải có một người trong hai đứa biết nhường nhịn thì mới giữ êm ấm gia đình được và anh xung phong ******** nguyện viên. Với mình thì thỉnh thoảng có xuống nước đôi lần để lấy lòng chồng cũng chẳng sao, dù sao mình cũng luôn là người chiến thắng.
    Đó là chuyện nhà tớ, còn các cậu có thể làm cho đức lang quân yêu quý của mình sẵn sàng chịu hy sinh không. Nhiều lúc mình thấy ông xã phải làm mọi cách để làm vợ cười như vậy cũng thấy thương nhưng theo các bạn tớ làm như vậy có quá đáng không? Ai cũng bảo mình chuyên môn bắt nạt chồng nhưng thật ra có nhiều lúc mình cũng phải chào thua ông xã.
    Theo các bạn nhõng nhẽo quá có nên không?
  6. Kenzo_lady

    Kenzo_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. Nói ra cũng hơi xấu hổ một tí.
    Tớ với ông xã cãi nhau, dù đúng hay sai, tớ giở bài cấm vận thân xác với ông ấy. Mặc quần áo hơi gợi tả một chút đi lại tung tăng trong nhà.
    Có mà bảo gì cũng làm ấy chứ!
  7. 5

    5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi khi thân xác của bạn không còn đẹp nữa thì bạn dùng cái gì. Chồng bạn nhận lỗi vì anh ấy sai hay vì cái thú vui thân xác tầm thường.
    Hix, nghe bạn nói mà tớ choáng.
  8. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không nên dùng thân xác của mình ra để mà sai khiến đàn ông, theo tôi đó là một sai lầm lớn
  9. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ Kenzo lady chỉ bật mí 1 trong những kinh nghiệm "cãi nhau" của bạn ấy thôi, mình thấy cũng hay, nên thỉnh thoảng sử dụng cho đời nhiều màu vẻ chứ. Theo ý mình bài của Kenzo có thể sử dụng khi cãi nhau về những vấn đề nho nhỏ và cô vợ đang muốn làm nũng chồng một chút.
    Đúng là như Mard nói phải kết hợp nhịp nhàng rất nhiều biện pháp nhưng sao tính mình không thể chiến tranh lạnh được. Mấy cô bạn mình kể chiến tranh lạnh với chồng cả tuần, mình đã định thử nhân dịp cãi nhau với chồng gần đây, đang chiến tranh lạnh thì mình lại buột mồm nói cái gì đó, anh xã được thể "A, nói trước nhé!" thế là hoà cả làng, vừa tức vừa buồn cười.
    Nói chung là khi cãi nhau, các bác trai nên chủ động làm lành trước dù đúng hay sai. Làm được việc đó các bác chẳng thiệt đi chút nào, chúng tôi lại thấy hành động đó rất đàn ông. Cố chấp với vợ/bạn gái thì thật trẻ con. Làm lành trước không có nghĩa là các bác nhận lỗi về mình, vả lại bao giờ các bác chả có lỗi, lỗi đó là " lỗi đã làm cho em nổi giận". Thế còn sau khi làm lành thì ta lại nói chuyện tiếp về bản chất vấn đề mà hai vợ chồng đang cãi nhau, lúc đó thì mọi việc sẽ dễ dàng đi rất nhiều.
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một lợi thế, một chiêu khác nhau cùng sự hiểu về tính cách của chồng mình mà đưa ra cách xử sự khác nhau trong từng tinh huỗng. Đây cũng là 1 cách mà Kenzo đưa ra. Không biết bạn đã lập gia đình chưa mà bạn nhận xét cường điệu và nặng nề thế. Vợ chồng với nhau chứ có phải gì đâu mà chuyện ăn mặc "gợi tả" một chút đã bị kêu là "thú vui thân xác tầm thường".
    Đọc xong tưởng Kenzo vừa làm chuyện tày đình gì.
    Nên tôn trọng và bình tĩnh với người khác một chút, sẽ tránh viết ra những lời thô như thế, bạn ạ,

    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 20/07/2004

Chia sẻ trang này