1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chọn cách giải quyết mâu thuẫn với chồng như thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Anh xã nhà tôi thì rất bướng, chưa bao giờ lên tiếng xin lỗi vợ, phải nói là chưa bao giờ, từ lúc yêu nhau đã vậy rồi . Nếu anh ấy làm chuyện gì sai rành rành, không thể nào chối cãi được, thì anh ý ngồi im thin thít, thậm chí nhiều khi còn làm lơ, ra vẻ ta đây không thèm nghe vợ nói gì . Còn tôi ngay lúc đó cứ thấy cái mặt trân trân của anh ý thì tức quá, thế là thút thít ?.khóc (nhưng anh ý cũng chả bao giờ dỗ tôi, trong khi tôi khóc vì tức chứ không phải làm nũng). Có lần tôi giận quá, tôi quyết làm cho ra lẽ, nên tôi cứ ngồi lãi nhãi, thật ra là tôi nói rất từ tốn, không bao giờ cao giọng, nhưng tôi nói đến đâu thấm đến đó, thế là anh ý bẽn lẽn hỏi: ?oBây giờ em muốn gì ??. Tôi bảo: ?oEm muốn anh hứa từ giờ trở đi không được như vậy hoặc phải như vầy ?blah ?blah?blah ?.?. Anh ý bảo: ?oVậy em quay mặt chỗ khác đi? . Anh ý mắc cỡ, chả dám nhìn vào mắt tôi để nói, nhưng khi tôi quay mặt đi rồi, anh xã cũng chẳng nói được câu gì, thế mới biết, anh xã nhà tôi sĩ diện ?.hão quá lớn. Nếu trong lúc cãi nhau, tôi có thể ném được cái này cái kia thì chắc cục tức cũng mau tan đi, đàng này nhiều khi lại còn nắm tay nhau trong lúc cãi nhau (tôi cũng không hiểu tại sao, chắc có nghĩa là thương anh lắm mới cãi nhau với anh, nếu không thương thì chả việc gì phải cãi?.) Chúng tôi cũng ít khi làm mặt lạnh. Cãi nhau xong tôi vẫn nói đến các chuyện khác 1 cách bình thường, giống như không có gì xảy ra. Thường thì tôi là người lên tiếng trước, anh ý được dịp nói theo, mâu thuẫn thì tạm gác lại đó . Tôi cũng rất khó chịu khi không biết anh ý suy nghĩ thế nào về những gì anh và tôi vừa cãi, vì anh ý ít nói, nói đúng ra là anh ý sợ phải nói đến lỗi lầm của mình. Nhưng nếu để ý, sẽ thấy anh có thay đổi (tất nhiên không phải trong mọi chuyện), tôi biết anh biết lỗi và sửa sai . Cũng có khi anh gân cổ lên cãi với tôi để giành phần thắng bất chấp phải nói ngang nói bướng. Nhưng đây lại là một sai lầm rất lớn cho anh, vì càng ngang, càng bướng thì càng sai, càng dễ cho tôi bắt lỗi ?..hihihi ??Anh ý có 1 cái tật là nóng tính, trong lúc cãi nhau hay lớn tiếng, điều này làm cho tôi bất mãn, chả muốn nói nữa . Nên có khi tôi phải soạn 1 cái thư dài, nói hết những gì ấm ức trong lòng, rồi email cho ?ođương sự? . Thật ra tôi dùng cách này khi không còn cách nào khác . Vi` khi cãi nhau, tức lên thì tôi nghẹn lời, nên cũng chả nói được hết những gì mình cần nói. Cách này thì hình như tôi chỉ sử dụng 1-2 lần, về phía mình thì tôi được dịp bày tỏ hết những suy nghĩ và quan điểm cho anh ý biết, về phía anh ý thì ?.tôi chả biết vì thư không được trả lời, anh ý cũng chả đề cập đến ??cho đến khi, trong 1 lần cãi nhau khác, chủ đề CÓ THỂ lại được đem ra để cãi tiếp. Về phần mình, tôi không ngại chủ động xin lỗi nếu như lỗi đó thuộc về tôi . Vậy đó, trong vấn đề giải quyết mâu thuẫn với chồng, tôi vẫn còn đang học hỏi . Ðọc bài viết của chị em ở trên, tôi thấy đa số các anh chồng đều nhận lỗi nếu như có lỗi, các anh ý cũng không lớn tiếng trấn áp vợ, trong khi anh xã tôi như vậy thì tôi phải học hỏi sao đây ? Mâu thuẫn chả bao giờ giải quyết trong 1 ngày hoặc vài ngày gần đó (mặc dù chả có chiến tranh lạnh nào xảy ra) . Túm lại là anh xã tôi cũng có phần tự cao tự đại, cứ nghĩ rằng mình giỏi, chuyện gì mình cũng đúng, cũng hơn người khác, kèm theo cái tính sĩ diện và tự ái, nên chả bao giờ nhận lỗi . Ðôi khi tôi hỏi nửa thật nửa đùa: ?oAnh có biết rằng anh cứ tưởng mình ở trên cao, em phải kéo anh xuống không?? Anh ý nói ?oBiết?, rồi cười. Trong đây có bác trai nào tính tình giống anh xã nhà tôi không, các bác có thể cho tôi vài chiêu để đối phó với anh ý .
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Có "thú vui thân xác" với vợ mình chứ có "thú vui thân xác "với vợ ông hàng xóm đâu mà sợ. Ôi dào, có thế mà cũng quan trọng hoá. Bạn ấy chỉ nói cho vui thôi, ai có gia đình chả biết cái trò chơi này đâu phải lúc nào cũng áp dụng được.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 20/07/2004
  3. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Vothangdau ơi sao cậu khng thể tạo nn một buổi ni chuyện thật bnh tĩnh với chồng. Ni hết tm tư suy nghĩ của minh ra v yu cầu anh ấy cho kiến. Mnh nghĩ sau khi nghe tm tư của cậu th chồng cậu sẽ c những suy nghĩ khc v c cch lm khc trong cng cuộc giải quyết mu thuẫn giữa hai người. Khng nn "nhịn nhường" nhiều qu, ci g qu cũng khng hay đu m cứ để như thế th "thằng Đậu" nh cậu sẽ khng bao giờ thay đổi được cung cch "ở trn cao" được đu
  4. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    sorry, hình như có trục trặc gì đó về mạng.
    Mình muốn nói là tại Vothangdau không tìm cách nói chuyện thẳng thắn với chồng, nói hết tâm tư, suy nghĩ của mình với ổng và đề nghị anh ta cho một vài ý kiến cũng như suy nghĩ của anh ta. Hai vợ chồng nên nói chuyện với nhau để hiểu được nhau hơn, hiểu được tâm trạng của nhau trong lúc cãi nhau như thế nào. Mình nghĩ là sau khi nói chuyện thẳng thắn, bình tĩnh và giãi bày tâm sự xong thì vợ chồng cậu sẽ tìm được phương án tối ưu nhất. Tránh cho sự kìm nén của người vợ (mà phải kìm nén lâu dễ có ngày bốc hoả, lúc đó còn nguy hiểm hơn)
    Chính bản thân tôi cũng chọn giải pháp này và đã rất hiệu quả
    Chúc hạnh phúc
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Vợ chồng hạnh phúc là do hoà hợp cả thể xác và tâm hồn. Cuộc sống gia đình mà không có cái "thú vui" ấy thì cũng như cây mà thiếu nước vậy...
  6. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của 5 viết lúc 15:30 ngày 20/07/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của Kenzo_lady viết lúc 10:56 ngày 20/07/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hí hí. Nói ra cũng hơi xấu hổ một tí.
    Tớ với ông xã cãi nhau, dù đúng hay sai, tớ giở bài cấm vận thân xác với ông ấy. Mặc quần áo hơi gợi tả một chút đi lại tung tăng trong nhà.
    Có mà bảo gì cũng làm ấy chứ!
    Hãy tha lỗi cho em! Em luôn phạm sai lầm.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thế rồi khi thân xác của bạn không còn đẹp nữa thì bạn dùng cái gì. Chồng bạn nhận lỗi vì anh ấy sai hay vì cái thú vui thân xác tầm thường.
    Hix, nghe bạn nói mà tớ choáng.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vợ chồng hạnh phúc là do hoà hợp cả thể xác và tâm hồn. Cuộc sống gia đình mà không có cái "thú vui" ấy thì cũng như cây mà thiếu nước vậy...
    *********************************************************************
    Hình như mọi người đang nhầm lẫn nội dung rồi. Ở đây bàn luận về cách giải quyết mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chứ không phải là chuyện chăn gối. Cái "thú vui" ấy cũng là một cách giải quyết mâu thuẫn nhưng có nên luôn áp dụng cách ấy không? Còn cánh mày râu thì sẽ phải dùng biện pháp nào? Chẳng nhẽ mặc quần đùi đi đi lại lại trước mặt vợ?. Có khi lại còn bị thêm cũng nên
  7. sunway

    sunway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có nhà em gần giống VothangDau, anh nhà mình thì không đến nỗi "gan lì" như thế, nhưng cũng chẳng biết nói gì, mình cứ nói - nhiều lúc như nói một mình vậy.
    & cuối cùng thấy nói mãi cũng chẳng thấm vào đầu, chẳng thấm vào tim, hình như chỉ thấm....vào chim (sò-ri các bác), thương vợ lắm, hiểu vợ lắm, cũng chỉ thể hiện bằng một cái ôm chặt, "ấy" xong một cái là quên hết, chuyện hôm nay hiểu rồi, ngày mai lại ngơ ngác.
    Anh nhà mình không hẳn là sỹ diện quá, nhưng từ bao năm nay rồi, lúc nào có chuyện gì, mình nói là anh luôn im lặng (dù đúng hay sai), nếu anh ấy nhận thấy lỗi mình sai thật thì....ôm. Cũng không "chiến tranh lạnh", nhưng thật sự có mẫu thuẫn gì mình cảm thấy không được giải quyết triệt để, vì cứ nói một mình thì cục tức vẫn còn , mà mình cũng không phải là người nói nhiều đâu.
    Chưa tìm ra cách gì để "trị" hết, hay tại mình "nhìu chiện", được chồng biết nhường nhịn lại cứ đòi cãi nhau
  8. Kenzo_lady

    Kenzo_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "Làm lành trên giường" là cách làm lành tương đối phổ biến ở các cặp vợ chồng trẻ và đã được rất nhiều các nhà xã hội học tổng kết. Trên thực tế, mình thấy phương pháp này rất hiệu quả. Không hiểu vì lý do gì mà nhiều bạn lại phản đối như thế. Hoặc các bạn chưa lập gia đình, hoặc là không dám thừa nhận với chính bản thân mình.
    Một vài bạn cho rằng " đến lúc không còn xuân sắc" thì làm thế nào? Xin thưa, khi đã không còn xuân sắc, là lúc các bạn đã tương đối nhiều tuổi. Vào cái tuổi ấy, nếu có mâu thuẫn với chồng (vợ), bạn có thừa kinh nghiệm để giải quyết chứ chẳng cần phải vào TTVN để bla...bla...bla thế này đâu ạ.
  9. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Sunway viết buồn cười quá
    Nhưng mà mình nếu cục tức vẫn còn thì không "ấy ó" gì được cả. Chồng ôm chặt, tốt rồi, nói chuyện tiếp, giải quyết được cục tức, xem xét lại giường chiếu kẻo sập, không giải quyết được cục tức, xem xét lại nhà cửa kẻo vỡ hết đồ đạc
    Cãi nhau vợ chồng nhà này không có ai im lặng cả. Mình không giáo huấn chồng mà luôn đặt câu hỏi: làm thế nào, tại sao, ở đâu, khi nào... (5 Wh & 1 H) Ông xã mình cũng thế. Vợ chồng nhà mình sao cãi nhau lại hợp thế!
  10. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ rất nhiều người chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng một "trận chiến ngọt ngào". Nhưng sao tôi thấy cứ làm sao ấy. Vì nếu đang tức giận như vậy mà đưa nhau vào trận chiến được thì quả là giỏi. Nhưng theo tôi thì trước khi vào trận thì đã xuôi xuôi rồi còn đâu. Và cách giải quyết ấy cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nó không thể làm cho đối phương hiểu được mình nghĩ gì và càng làm cho kẻ phạm lỗi lấn lướt.

Chia sẻ trang này