1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chọn cách giải quyết mâu thuẫn với chồng như thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    baufamily:
    Thì mục đích chính là muốn nói chuyện thẳng thắn . Bắt đầu vở kịch thì "nữ diễn viên chính" nêu lên vấn đề, và nói ra tâm tư, suy nghĩ , dưng mà "nam diễn viên chính" thì lại làm lơ, chỉ khi lên giường ngủ thì mới ôm chặt nhân vật nữ. Tình huống 2 là không nhận lỗi do mình gây ra, mà chối phăng phắc, có khi lại nói đen thành trắng, nói trắng thành đen . Khi tình huống này xảy ra thì ....nhân vật nữ hiểu rằng nhân vật nam đã hiểu ra vấn đề, nhưng lại không can đảm nhận lỗi, mà đổ lỗi cho lý do này, lý do khác, và lúc đó thì mình cũng VỜ tin vậy để không dẫn đến chuyện dồn người ta vào chân tường, sẽ dễ xảy ra tình huống xấu hơn . Tình huống thứ 3 là cả 2 nhân vật không chấp nhận ý kiến, quan điểm của nhau . Anh í thì rất nóng tính, nên anh í không nói chuyện bình tĩnh được, "cấp độ căng thẳng" càng lúc càng lên cao nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết, một trong 2 người sẽ bỏ cuộc, cũng không ai nhắc lại vấn đề sau lúc đó, vì không muốn lại dẫn đến cãi nhau tiếp . Tình huống này hay xảy ra nhất . Nếu nói hoài thành ra mình là người nói nhiều, người khó chịu, nhà cửa không êm ấm . Nếu không nói thì .......hơiiiiiiiiiiiii .......không dám suy nghĩ sâu hơn . Chúng tôi không có cách giải quyết mâu thuẫn, và hình như cả 2 đều trốn tránh chuyện này .
    sunway,
    Anh nhà mình mâu thuẫn lắm, mình nói thì anh í làm lơ, bình tĩnh ngồi đọc báo, xem TV. Còn khi anh í nói bướng thì mình đầu hàng, không nói nữa, thế là anh í nổi khùng lên, quát tháo hoặc ném đồ đạc
    Chị nguyetminhha,
    Em chả dám giáo huấn chồng em đâu, anh í dữ lắm. Chả là mình phải sống vì nhau thôi . Hồi đó em bụng mang dạ chửa, cũng mệt mỏi lắm rồi, nhưng nhiều khi anh í muốn đi uống beer với anh em ảnh, biết là ảnh đi tới khuya mới về, em cũng phải đi theo, bởi vì ảnh muốn em đi . (Đây là 1 trong những ví dụ tnhỏ). Bao giờ đi tới nhà Ba Mẹ ảnh, hoặc tới nhà bạn bè ảnh, ảnh cũng muốn em theo . Nhưng khi gia đình em một năm mới có cuộc họp mặt 1-2 lần, anh í lại không muốn đến . Đó là lí do tại sao em muốn ảnh hứa này hứa nọ trong bài viết trên kia .
  2. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Vợ thằng Đậu ơi,
    Em thử sử dụng chiêu này nhé, năm ngoái cty chị cho đi học một khoá "Influencing skills" của Dale Carnagie training center, chị đem về áp dụng với ...chồng, (ôi khổ thân công ty, cho nó đi học phí tiền) thấy cũng hiệu quả. Đó là đặt các câu hỏi Yes or No sao cho người trả lời luôn luôn trả lời Yes, khi người ta có xu hướng trả lời yes rồi thì người ta sẽ yes tới cùng. Ví dụ trong trường hợp ngại không đến nhà bố mẹ vợ thì chị sẽ có một loạt câu hỏi như sau:
    - Anh ui anh có thương em không? Yes (không yes phải nhào dzô sao cho nói yes)
    - Anh thương em anh có thích em đi theo anh đến các buổi tiệc tùng không? Yes
    - Anh thương em thì anh có biết bụng mang dạ chửa em mệt mỏi thế nào không? Yes (không yes thì đeo mấy cục tạ vào bụng hắn bắt đứng một lúc cho biết)
    - Hôm nọ em đi với anh đến 12 giờ khuya, có đúng không? Yes
    - Em đi với anh như thế, trong tình trạng mệt mỏi như thế, anh có đánh giá cao em không? Yes
    - Anh có muốn em là một cô con dâu ngoan hiền không? Yes
    - Bây giờ em đã đủ ngoan hiền chưa Yes ( I suppose)
    - Anh có muốn là một chàng rể ngoan hiền không? Chẳng lẽ lại No?
    - Làm một chàng rể ngoan hiền có cần phải thăm cha mẹ vợ, anh chi em vợ không? Yes
    - Ngày tới ...nhà em có cuộc họp mặt. Em trân trọng mời anh, anh có đi không? Chồng chị mà No thì ...Đây là thuốc bả chuột, anh có uống không?
    Nói đùa một chút cho vui thôi nhưng chị thấy chiêu đặt câu hỏi này hiệu quả và thú vị ra phết, những lần đầu mình chưa chắc đã thành công đâu nhưng càng ngày kỹ năng đặt câu hỏi của mình càng điêu luyện, càng tung ra được nhiều mê hồn trận mà anh xã không biết đâu mà lần, nhiều lần chưa đưa hết chiêu ra mà hắn đã nói Yes rồi
    Chúc em vui.
    À ý chị nói giáo huấn là mình cứ nói một mình mà anh xã không nghe gì cả, như nước đổ đầu vịt. Chị thấy quan trọng là phải bắt hắn nói. Thế nên chị rất thích đặt câu hỏi!
    Chị nguyetminhha,
    Em chả dám giáo huấn chồng em đâu, anh í dữ lắm. Chả là mình phải sống vì nhau thôi . Hồi đó em bụng mang dạ chửa, cũng mệt mỏi lắm rồi, nhưng nhiều khi anh í muốn đi uống beer với anh em ảnh, biết là ảnh đi tới khuya mới về, em cũng phải đi theo, bởi vì ảnh muốn em đi . (Đây là 1 trong những ví dụ tnhỏ). Bao giờ đi tới nhà Ba Mẹ ảnh, hoặc tới nhà bạn bè ảnh, ảnh cũng muốn em theo . Nhưng khi gia đình em một năm mới có cuộc họp mặt 1-2 lần, anh í lại không muốn đến . Đó là lí do tại sao em muốn ảnh hứa này hứa nọ trong bài viết trên kia .
    [/quote]
  3. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cam chịu cho sự việc đi qua, mặc dù đối phương có vẻ đã biết lỗi. Nhưng theo tôi, ta phải tìm cách nào đó để người nhận lỗi chấp nhận sự sai lầm của mình.
    Có thể là không phải nhận lỗi ngay sau khi căng thẳng xảy ra mà có thể vài ngày sau đó bạn có thể nhắc lại trận chiến đó một cách nhẹ nhàng, phân tích và yêu cầu "hắn" chính thức nhận lỗi. Bạn cũng có thể thông tin cho "hắn" biết mình cảm thấy như thế nào trong cái ngày hôm đó. Hãy làm cho "hắn" bứt dứt thử xem, đó cũng là cách mà bạn thử tấm lòng của chồng.
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị NguyetMinhHa mà em bò lăn ra cười, cái thằng trong lab em nó cứ nài nỉ kể cho nó nghe em đang cười gì thế. Nó ngó vào màn hình, thấy tiếng Việt, nó tịt ngóm.
    Không biết mai sau mình có được nhiều chiêu như chi MinhHa không?
    Hồi trước ở nhà em cũng chất đống mấy quyển sách đại loại như Đắc Nhân Tâm, Quẳng Gánh Lo Đi mà Vui Sống, đọc nhiều nhưng thấy mình chả áp dụng linh hoạt được cái gì, hê hê, bây giờ đọc lại thấy chị MinhHa áp dụng vào đời sống vợ chồng, thú vị thật.
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Theo 6sense thì nếu anh xã không chịu theo vợ đến thăm bố mẹ thì chịu khó khéo léo "tâng bốc" ảnh chút. Ví dụ như nói, "Em có ông xã dễ thương, em rất hãnh diện, em muốn khoe với gia đình họ hàng. "
    Hay là nũng nịu, "Em đi có một mình trong khi ai cũng có cặp có đôi, sao anh để em đi một mình được"..
    Chiêu này 6sense áp dụng một lần với my bf hiệu quả lắm đó. Bạn trai 6sense cũng hay ngại đi cùng, mà 6sense khen ảnh, rồi đi chung, còn ghé tai nói nhỏ ảnh nghe là mấy chị bạn 6sense cho ảnh number 1 nữa. Ảnh rất là vui.
  6. sunway

    sunway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    To: baufamily
    [Có thể là không phải nhận lỗi ngay sau khi căng thẳng xảy ra mà có thể vài ngày sau đó bạn có thể nhắc lại trận chiến đó một cách nhẹ nhàng, phân tích và yêu cầu "hắn" chính thức nhận lỗi.]
    Ờ, thế là hắn la lên: "anh đã biết lỗi rồi mà sao em nói nhiều thế ! Quan trọng là nhận ra sai lầm & sửa sai chứ đâu phải cứ nói ra hay không"
    Ừ nhỉ, kể ra cũng "hơi hơi" đúng, nhưng mà vẫn còn "điên", la tiếp: biết sai, sẽ sửa, sao lại không dám công nhận thông báo...bằng miệng cho "đối phương" biết?
    Em làm sao thế, nhìn em sợ lắm, em còn nói nữa là anh....im luôn đấy !!!
    Anh bực mình à, nhưng mà em cũng đang điên đây ! chắc phải : để em trút giận xong đã rồi đến lượt anh - xếp hàng theo thứ tự nhé
    Không lẽ sai nhóc con chạy lăng xăng: con hỏi bố xem, bố có vô lý không, bố như thế có hư không? Ờ, con ra hỏi mẹ xem, mẹ không thèm nhìn bố, thì nhìn...gương xem mặt bây giờ đang sưng lên thì có xinh không ?!! Ờ, ....con chạy qua chạy lại, thôi, khổ quá, uống nước đi con rồi đi ngủ! Ừ nhỉ, đến giờ đi ngủ rồi, hai bố con mình đi vào giường ngủ....ôm mẹ đê..ê..ê!!!!!!
    Thế này thì đến lúc nào mới áp dụng được công thức 1-1 -3 hay là Influencing skills Yes or No của nhà bác Hà
  7. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Khi bắt người ta nhận lội có nghĩa là mình bắt người ta phải xác lại chính mình. Nếu im lặng thì có nghĩa là một chuyện có thể có "trôi qua một cách êm xuôi". Như mình và ông xã nhà mình là như thế. Lúc giận nhau có thể cả hai đều không nói gì về ai sai ai đúng. Nhưng khi bình tĩnh lại thì sẽ là "ừ đúng là em/anh sai" nhưng mà.... và cuối cùng người chiến thắng giòn giã lại là mình. Mình luôn muốn kết thúc chiến tranh bằng cuộc nói chuyện thẳng thắn. Lúc đó mình tha hồ nói hết suy nghĩ của mình và mình cũng có cơ hội lắng nghe ông xã nghĩ gì để mà lần sau còn rút kinh nghiệm. Còn em bé của mình thì lúc nào cũng bênh mẹ rồi nên bố nó cũng biết phận
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tôi chắc là một người thất bại nhất. Tôi luôn là người làm lành trước. Chàng nhà tôi thi chỉ nói một lần nịnh nọt tôi thôi, nhưng những lúc đó thì tôi thực sự không thể bỏ qua được thế là chàng cũng giận luôn. Sau một thời gian chàng không nói chuyện với vợ là tôi chịu không nổi và đành phải làm lành trước. Cũng chẳng biết thế có tốt không nhưng tôi luôn thấy mình có vấn đề.
  9. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nhịn cũng là điều tốt nếu nó mang lại hạnh phúc cho gia đình mình. Tuy nhiên nhịn lâu cũng không phải là biện pháp tốt vì khi mẫu thuẫn xảy không phải là lỗi chỉ ở riêng một phía. Theo tôi cứ có những cuộc nói chuyện thẳng thắn là hay nhất.
  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chị Nguyetminhha,
    Chị viết vui thật, chắc em phải in ra cho anh nhà em đọc . Cám ơn chị nhiều đã chỉ cho em cách lừa bóng rồi sút . Chiêu này rất hay, nhưng nếu áp dụng với anh Ðậu nhà em chắc em sẽ thất bại ngay từ câu đầu . Lâu lâu buồn buồn hỏi chơi :
    - Anh ơi, anh có thương em không ?
    - Không
    Thỉnh thoảng tự anh ấy thốt ra thì được, chứ khi bị hỏi thì 100 lần ảnh đều trả lời ?oKhông? (1 tiếng "không" gọn nhẹ, không dài dòng lôi thôi). Vậy chắc phải đưa thuốc bả chuột ngay từ phút đầu tiên của hiệp 1 rồi chị à . Nhưng em cũng sẽ để ý cách đặt câu hỏi này, sẽ áp dụng thử . Ðúng ra thì anh ấy nên tự mình nghĩ ra rằng vợ mình vì mình thì mình cũng phải vì vợ, chứ cứ để cho em phải phân tích rồi ?odẫn dắt? (cho 1 vấn đề không đáng) thì cũng hơi tệ phải không chị?
    Baufamily,
    Anh xã nhà mình không giống như anh nhà bạn, ?ohắn? chả bao giờ chính thức mở miệng nhận lỗi, nhưng hắn sẽ âm thầm lặng lẽ sửa sai bằng hành động . Mình cũng kinh nghiệm, với anh ấy, không nên nhắc lại trận chiến, vì điều này có thể dẫn đến chiến tranh thế giới thứ III . Nhẹ nhàng nhất là pháng cho 1 câu ?oMệt em quá?, hoặc thậm chí có khi mình nói :? Em buồn vì anh đã đối xử/nói năng/hành động với em như vậy?, anh ấy đáp: ?oEm cứ buồn? . Ðã nói là ngang tàng lắm cơ, anh em ruột thịt của ảnh còn phải công nhận điều đó, họ còn biết 1 điều chắc chắn rằng nếu cãi nhau với anh ấy coi như chấp nhận thua . Mình thấy chơi với bạn bè, anh ấy còn lấn lướt. Anh rất tốt với bạn bè, nhưng nếu có vấn đề gì bình luận thì phần lớn anh luôn cho rằng anh đúng và hay, còn ý kiến của bạn bè/anh em/vợ con đều sai hoặc không đúng lắm. Ðây là vấn đề lớn nhất của anh xã mà mình muốn ảnh thay đổi, để có tranh luận điều gì thì cũng tranh luận trong sự công bằng, không còn chuyện lấn lướt người khác .
    À, còn chuyện làm cho hắn bứt dứt à, hắn sẽ nói rằng: ?oEm nói nhiều quá?, rồi tự động ôm mền gối sang phòng khác ngủ ??lúc đó thì thiệt cho mình vì ngủ 1 mình thì sợ ma . Chả bao giờ thấy hắn tỏ ra bứt dứt
    5plus1sense,
    Khi còn cặp bồ với nhau thì còn áp dụng chiêu đó được. Giờ là vợ chồng thì không còn tác dụng nữa 5plus1sense à .
    Sunway,
    Bạn và anh xã như vậy coi như cũng ổn rồi

Chia sẻ trang này