1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chọn cách giải quyết mâu thuẫn với chồng như thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
  2. FireIce

    FireIce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ông xã tớ và tớ cũng có khi giận nhau, lúc ấy nói có cái đúng, có cái quá đà , nhưng sau đó 2 đứa lại xin lỗi nhau vì đã làm buồn lòng nhau, rồi lại ôm nhau, hihi...
    Cũng có khi chẳng ai nhìn nhận mình sai, thế là mấy ngày bặt tin tức (bọn tớ đang ở xa nhau mà). Sau đó nhớ quá chịu không nổi, thế là...hihì. Nhưng thật ra nếu ở chung nhà , đi ra đi vô là đụng mặt thì làm sao mà giận lâu được cơ chứ. Tớ thì không thể nào nhịn được cười khi nhìn mặt anh ấy lúc giận, mắt một mí nhỏ xíu trông lại càng một mí hơn.
    Nhưng theo tớ nghĩ, dù đúng dù sai người đàn ông cũng nên làm hòa trước. Sau đó ngòi lại nói chuyện thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết. Và dù gì thì cũng có lỗi vì đã làm cho người thân yêu nhất của mình buồn lòng cơ mà.
    Được fireice sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 22/07/2004
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Em còn nhớ có một lần mình giận nhau, em mặt sưng mày xỉa, anh bảo, "Căn phòng nhỏ, ra vào đụng mặt nhau, mình giận nhau chi cho buồn hả con mèo".. Giọng anh nửa thương yêu, nửa trách móc. Vậy mà em vẫn giận dai....
    Bây giờ mình xa nhau rồi, em chỉ muốn được trở lại như ngày xưa, trở lại căn phòng nhỏ của hai đứa mình, đầy ắp những tiếng cười, hồn nhiên, cãi vã....
    Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi
    Được giận hờn nhau sung sướng biết bao nhiêu...
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau hả ? Đa dạng lắm, mỗi nhà một kiểu.
    Anh trai và chị dâu tôi, chỉ hơn tôi một tuổi, cãi nhau là tưởng đường ai nấy đi ngay tức thì. Nhưng chả hiểu sao cứ nhìn cái mặt lì lì của ông anh tôi, cái miệng bù lu bù loa, rồi lại sụt sịt khóc của chị dâu, tôi vẫn tin chắc như đinh đóng cột là họ sẽ chả bao giờ bỏ nhau cả.
    Bởi vì theo đúng trình tự, sau trận cãi vã khoảng 20 phút, chị dâu tôi sẽ lại cười tươi như hoa, nấu nướng những món chồng thích, sắp sẵn quần áo và chuẩn bị đồ tắm cho chồng, rồi "anh ơi, anh đi tắm đi rồi còn ăn cơm !". Sau khi ăn cơm, tôi lại nghe thấy : "Anh ơi, em pha trà rồi đấy !"
    Tôi thấy lão ta thật may mắn.
    Còn nhà tôi, nếu bất đồng, không có chiến tranh lạnh, cãi nhau chát chúa, dĩ nhiên tôi nói nhanh hơn và nhiều hơn. Từ bé đi học tôi vốn luôn được cô giáo gọi đọc bài mẫu cho cả lớp, quen rồi, dĩ nhiên là tôi thắng. Nhưng sau đó, mặt tôi cứ lì ra, và giống phần đông chị em, không muốn là người lên tiếng trước. ừ mà tại sao chị em chúng ta lại hay lì mặt ra sau một trận khẩu chiến, hay là tại vì bao nhiêu hơi sức đã được chiêu dụng hết cho cuộc cãi vã rồi đây, he he... ?
    Nhưng tình trạng đó cũng chả kéo dài được nổi một tiếng, vì sau đó, mặc dù không nhìn hắn, tôi vẫn cảm thấy hắn liếc vào bộ mặt úi sùi của tôi và tủm tỉm cười như trêu tức, mà chả hiểu hắn cười về cái gì nữa.
  5. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Rõ là các bạn đã gặp phải những ông chồng quá cứng đầu và hơi bị kiêu đấy. Mình cứ nghĩ chuyện mọi người như nhà mình.
    Khi có trận "xíc mích" thì tớ luôn làm mặt giận không thèm nói chuyện. Thế là ông xã mình cố làm lành ngay, nhưng mình hình như là đứa khoái nghe chồng nịnh hay sao ý mà hay cố giả vờ chưa nguôi giận (mặc dù đã bỏ qua rồi, chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ ý mà). Có lúc anh xã nịnh mãi không được tức quá nói lại "Em làm sao đấy?..." thế là lúc này mình lại điên lên thật sự nhất quyết không thèm hé răng nói câu nào. Thế nhưng ông xã mình được cái không thích chiến tranh nên lại pha trò để mình cười thế là hết giận.
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vợ-thằng-Đậu ơi, nếu... Thằng Đậu lười sang thăm nhà ngoại hở, chả phải đao to búa lớn gì hết cả. Bạn cứ nhỏ nhẹ : "Anh ơi, mẹ bảo lâu quá không thấy chúng mình sang chơi, mẹ nhớ tụi mình lắm, có lẽ mẹ sẽ sang ở chơi với tụi mình một tháng anh ạ !"
    He he... lúc đó Thằng Đậu lại chả cuống cuồng : "Ấy ấy... mình là con phải sang thăm mẹ chứ, ai lại để mẹ phải qua bên này thăm các con !"
  7. FireIce

    FireIce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ừ , mấy ông chồng thấy vợ giận mà cứ pha trò thì không khí gia đình sẽ dễ chịu lắm nhỉ. Lúc đó dù giận cách mấy cũng chỉ bít cười toe thôi. Tớ ước gì người ấy của tớ cũng thế, đừng giận tớ và cứ chọc tớ cười mãi....
    Đây là bí quyết cho mấy anh nhà mình đấy nhé!
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
  9. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    wildpony,
    Nghe nói mẹ vợ qua ở chơi 1 tháng chắc chắn thằng Đậu sợ vãi rồi ....ha..ha..
    baufamily và Fireice,
    Nếu ông nào cũng biết làm trò cho vợ hết giận thì còn gì phải nói . Mà sao tớ thấy các bác trai nhà các bác chiều các bác quá nhể, đã được làm lành rồi mà cứ nũng mãi . Tớ mà được thằng Đậu lên tiếng dỗ dành như thế thì phước đức mấy đời rồi, chả cần phải tốn sức nhiều như bác trai nhà baufamily đâu
  10. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ mới lấy nhau thôi. Mâu thuẫn chẳng thể gọi là to đùng được nhưng mà lấy chồng rồi mới thấy đàn ông ngang như... cua ấy. Điên cả người. Khơi mào các cuộc chiến thì là tớ và kết thúc.... cũng là tớ. Chồng tớ bảo, nếu tớ nói ít đi thì chẳng bao giờ cãi nhau, nhưng mà ngang như thế thì làm sao mà nói ít đi được. Chẳng biết là các ông chồng của các bác có mê thể thao ko chứ chồng tớ thì cứ gọi là .. crazy fan của các loại thể thao, thế mới chết chứ. Vừa hết hockey thì đến Bóng đá CÂ, xong CÂ thì đến Copa, xong Copa thì các loại tennis open, rồi world cup của hockey rồi hết nữa thì mùa giải của các loại như bóng đá, hockey lại bắt đầu, nghĩa là cứ triền miên như thế. Ko thể nhờ vả nổi bất kỳ cái gì, có nhiều cái các bác biết rồi đấy.
    Nguyên nhân của các cuộc cãi nhau của bọn tớ chỉ vì các câu trả lời của chồng tớ. Nếu theo các câu hỏi của chị Nguyetha thì chắc là chẳng cần hỏi câu hỏi thứ 2 vì có hỏi bao nhiêu cũng chỉ là yes và yes thôi. Híc Và chồng tớ hoặc là kệ như ông xã của chị Bauf làm mặt lạnh, mặc kệ tớ thích làm gì thì làm, hoặc là trêu ghẹo các kiểu để tớ cuời mà đến thế vẫn chưa cười thì cù ( tớ có máu buồn, động đến người là giẫy lên rồi, còn chồng tớ thì có cù đến đau tay thì vẫn cứ trơ ra, người đến thế thì thôi) Cười xong rồi thì cơn giận xẹp đi 1/2 và bắt đầu nói nghiêm chỉnh các vấn đề cùng giải quyết.
    Nhưng mà tớ muốn hỏi các bác đi trước, nếu các bác làm mặt giận, các đấng phu quân của các bác cũng làm mặt lạnh theo, chẳng nói năng gì, chẳng hỏi han gì, chẳng ngó ngàng gì.... nghĩa là kiểu mặc kệ ấy thì các chị làm gì???

Chia sẻ trang này