1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chọn cách giải quyết mâu thuẫn với chồng như thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Cô MinhHa này dễ chưa chồng lắm. Thế này mới đúng thực tế này.
    - Anh ui anh có thương em không? Yes
    - Anh thương em anh có thích em đi theo anh đến các buổi tiệc tùng không? Yes
    - Anh thương em thì anh có biết bụng mang dạ chửa em mệt mỏi thế nào không? Yes
    - Hôm nọ em đi với anh đến 12 giờ khuya, có đúng không? Yes
    - Em đi với anh như thế, trong tình trạng mệt mỏi như thế, anh có đánh giá cao em không? Yes
    - Anh có muốn em là một cô con dâu ngoan hiền không? Yes
    - Bây giờ em đã đủ ngoan hiền chưa? Yes ( I suppose)
    - Anh có muốn là một chàng rể ngoan hiền không? Yes
    - Làm một chàng rể ngoan hiền có cần phải thăm cha mẹ vợ, anh chi em vợ không? Yes
    - Ngày tới ...nhà em có cuộc họp mặt. Em trân trọng mời anh, anh có đi không? Yes
    - Anh ơi .... Yes
    Và cuối cùng là,
    - Anh ơi dắt xe ra đi thôi.
    - Đi đâu hả em?
    - Có cuộc họp mặt ở nhà em
    - Ơ thế à, thế mà anh không biết.
    - Anh vừa Yes với em lúc nãy cơ mà.
    - Ơ, thế ra lúc nãy anh Yes à
    Hi hi, rút cục là nói gì cũng yes, nhưng đâu có nghe thấy gì đâu.
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    he he, cô này giống vợ mình quá, khéo là vợ mình chứ không phải là vợ thằng Dậu.
  3. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cái lúc tranh cãi, anh xã nhà tôi ghét nhất là lắm lời, vì thế tôi cũng không nói nhiều. Cũng thỉnh thoảng vận dụng chiêu trêu tức, cãi nhau xong khoảng được 15'' thì tôi ung dung mang quần áo (váy) đi tắm, tắm xong người thơm tho thì mặc váy vào và lượn, đi pha nước hoa quả, rồi làm hoa quả trộn, he he. Anh nhà tôi được cái cũng cẩn thận, cái gì quên được thì quên, nhưng cái gì bị "đánh lạc hương" là chắc chắn bác ấy đêm về sẽ thủ thỉ lại. Có một lần rất bực, tôi làm căng xong rôi khóc lóc, Anh ấy không những không dỗ dành mà còn bảo luôn : " Thôi em đừng khóc nữa, anh không chịu được, em mà khóc nữa anh đi ra ngoài đấy, Anh không chịu được đâu, muốn tiếp tục nói chuyện thì em phải nín". Cứ như là dỗ trẻ con mới tức. Thế là tôi không khóc, nhìn lúc đấy cái mặt trong đáng yêu ghê. Cái Anh xã này không chịu được để tôi giận lâu đâu mà. Nhưng 1 là 1, 2 là 2. Tôi mà sai kiểu gì đêm về Anh ấy (sau khi "cao thượng" xong) thường vuốt tóc tôi và bảo: Vợ Anh cứ đáng yêu thế này có thích hơn không? chuyện chả đâu với đâu cũng cứ ******** làm tội Anh cơ. Thế này thì phải bù đắp nhiều nhỉ! Lão này khôn thật. Tôi thì không nghĩ rằng lúc nào cũng lôi chuyện ân ái, âu yếm ra giải quyết mâu thuẫn. Nhưng đúng là chuyện vợ chồng hợp nhau cũng quan trọng lắm, cái chính là hiểu, chuyện bé đừng xé ra to. Có gì cứ để sau, đúng lúc hãy nói. Thỉnh thoảng khi hai vợ chồng sau một trận làm lành, âu yếm nhau xong, tôi (chưa buồn ngủ và thích nói một chút gì đó), nhưng giả vờ ngủ say luôn, vừa giả vờ ngủ vừa dụi dụi đầu vào nách anh ấy, như là tìm nơi che chở + "bỏ qua" ấy. Tóc thì mượt này, nhìn vẻ mặt lúc đó thì rất mãn nguyện này (nhắm mắt giả vờ ngủ rồi). Mặc dù không mở mắt ra để xem anh xã phản ứng thế nào, nhưng cảm nhận được là bác ấy đang rất "dằn vặt ". Bác kéo mình vào gần hơn này, ôm chặt hơn, thỉnh thoảng lại còn thủ thỉ hát hò cho mình nghe (ặc ặc- lúc hát là biết ngay bác ấy đang nghĩ gì). Có thể lúc đó giả vờ lấy tay dụi mắt và tỉnh dậy, hôn anh xã một cái thật ngọt ngào, ôm anh xã và ngủ tiếp... lần này ngủ thật. Hihihi
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    heavenknows kể chuyện, làm tớ nhớ anh yêu quá cơ...
  5. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mẫu thuẫn cũng là do yêu nhau quá và cách giải quyết mâu thuẫn khéo léo cũng làm cho tình yêu thêm mạn mà hơn, thêm hiểu nhau hơn qua những lần giải quyết mâu thuẫn.
    I love you more than I can say
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác TanNg,
    Em giống nhà bác hay bác giống nhà em ?
  7. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hihi cô MinhHa này đúng là chưa lấy chồng lần hai.
    Khi đã Yes đồng ý đi thì lúc bấy giờ ta mới xử lý ba cái vụ lẻ tẻ đại loại:
    - Anh ui thế anh điện thoại cho ông bà đi, xem ông bà có cần giúp gì không. Đây em bấm số rồi, ông đang cầm máy anh nói chuyện với ông nhé...
    - Con gái cưng ơi lần này bố đi với mẹ con mình đến nhà ông bà ngoại đấy, nhắc hàng ngày để bố nhớ nhé.
    - Anh ơi bộ này em sắp sẵn để anh mặc hôm này đến nhà ông bà ngoại đấy, anh thích mặc bộ này không? Hay là bộ nào để em chuẩn bị?
    - Này anh ơi ông bà bảo lần này nhờ anh (làm việc gì đó tại buổi họp mặt, bóc hành đuổi mèo chẳng hạn)
    Phù...có một ông chồng mà phải dùng thiên la địa võng thế này mới hòng đến mà ăn cho thì chắc ông này là ông Giời. May quá tôi không lấy phải ông Giời. Ông TanNg ơi ông có phải là ông Giời không vậy?
  8. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ặ, có khi mơnh 'úng là "ng giỏằi thỏưt câng nên. CĂc cỏằƠ có cÂu "NhỏƠt vỏằÊ nhơ giỏằi", nhặ thỏ chỏng nhỏẵ "ng giỏằi không phỏÊi mơnh thơ là thỏng hàng xóm sao.
  9. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Cả hai, thế nên mới nghi nghi.
  10. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ông này hiểu câu tục ngữ này sai rồi, "Nhất vợ nhì giời" nghĩa là các ông cho vợ là nhất rồi giời mới là thứ nhì. Thôi ông hiểu sai thế cũng chẳng sao, ông cứ thực hiện đúng "nhất vợ nhì giời" là được rồi...
    PS- vừa vào xem hai đứa nhóc nhà ông trong xinh quá, vợ ông đẻ khéo quá, thế thì nhất vợ nhì giời là đúng rồi ...

Chia sẻ trang này