1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chọn cách giải quyết mâu thuẫn với chồng như thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangnhicongtu

    giangnhicongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khi nào mà cãi nhau mà tớ thấy mình sai thì đầu tiên tớ chuồn đi một lúc cho vợ tớ nguôi ngoai cái đã sau đó với vác cái mặt về để xuống nước xin lỗi, giảng hoà. Nói chung là trong việc vợ chồng cãi nhau thường thì cánh đàn ông hay phải xuống nước trước các bà vợ vì có cãi thế nào cũng không lại bằng, có phải thế không hả các cô
  2. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Chí lí chí lí, các ông nên nhịn là đúng rồi. Như gia đình tôi đây này, khi hai vợ chồng cãi nhau thì anh chồng tôi luôn là người phải xuống nước trước. Mà thật ra có thiệt thòi gì mấy cho các ông đâu, lùi một bước tiến hai bước, nịnh vợ một tí thì lại được vợ chiều lại còn sướng hơn. Nếu các ông sai đã đành, kể cả khi vợ sai thì mình cũng nên cao thượng chứ nhẩy . Khi cuộc mâu thuẫn xảy ra do lỗi của tôi thì tôi vẫn thường làm găng để anh xã chịu thua, nhưng sau đó tôi sẽ là người chủ động gợi lại chuyện và có ý ....ăn năn hối lỗi .
    Nói chung là các ông không nên để vợ làm lành trước như thế mất mặt đàn ông lắm, mình là đàn ông thì phải luôn tiên phong đi trước đúng không? Nói thế các bác giai đừng có nhé. Hãy luôn biết kiềm chế . Như thế chỉ có lợi cho các bác thôi.

  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Khi có những mâu thuẫn gì, nếu là lỗi ở mình thì anh ấy thường phân tích cho mình thấy, cũng không phải để qui lỗi về ai nhưng cũng là để rút kinh nghiệm. Nếu đấy là lỗi từ phía mình thì mình thường ôm anh ấy và nũng nịu một chút ra chiều em biết lỗi rồi, ăn năn đấy. Anh nhà mình thì thẳng tính lắm nhưng cũng không để bụng lâu. Mình nghĩ đàn ông xuống nước trước cũng tốt nhưng 2 người yêu nhau hoặc vợ chồng thì sự bình đẳng và tôn trọng một cách tương đối cũng rất quan trọng. Nếu lỗi ở phụ nữ mà đàn ông lúc nào cũng ý thức phải năn nỉ làm lành trước thì trong giai đoạn yêu nhau hoặc mới cưới thấy bình thường vì tâm lý muốn chiều người yêu và vợ mới cưới, nhưng lâu dài có thể tạo một thói quen không tốt lắm cho cuộc sống gia đình, nhất là khi con cái về sau nhìn vào nó sẽ không hiểu tại sao lỗi ở mẹ mà lúc nào bố cũng làm lành, hoặc có thể tạo tâm lý ích kỷ ở những bà vợ. Không biết tớ có lo xa quá không nhỉ ?
  4. Guccink

    Guccink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì khi có mẫu thuẫn, không nhất thiết cứ phải là các chàng làm lành trưóc. Nếu tớ thấy tớ có lỗi thì tớ cũng chủ động làm lành trước. Mà thường khi chàng có lỗi gì đấy, mình giận, suy đi nghĩ lại một hồi lại thấy mình cũng có lỗi vào đấy mới tệ chứ. Cái câu "tiên trách kỷ hậu trách nhân" cứ ong ong trong đầu. Nói chung tớ chẳng thích cãi nhau, tớ kém cái khoản này lắm, hihi , tớ cũng chẳng thích chiến tranh lạnh vì ngày nào chẳng chạm mặt, chiến tranh lạnh chỉ làm mình chỉ thêm khó chịu, có lẽ tốt nhất là bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn. Nhưng mà đối phương cũng hợp tác thì tốt biết mấy.
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Nếu coi vợ là trẻ con nhí nhố thì chuyện nhường nhịn một nấc chứ đến 10 nấc là chuyện khá dễ dàng. Còn nếu coi là bình đẳng thì nhiều khi cứ phải phân biệt phải trái tới tận cùng, nên khó mà xuống nước một cách thoải mái trong lòng. Xuống nước thì không phải là khó, nhưng giải quyết vấn đề triệt để mà thoải mái mới thực sự là khó.
    Nhiều khi tớ cứ băn khoăn không biết là nên coi vợ là trẻ con để mà đối xử rộng lượng hơn, hay là coi vợ là người lớn để mà đối xử tôn trọng hơn. Thực tình mà nói tớ vẫn thích đối xử với vợ một cách bình đẳng hơn, nhưng không chừng ngược lại mới là hợp lý.
    Kết luận là chị em nếu lấy chồng hơn mình khoảng 5-10 tuổi thì chắc là mọi thứ sẽ êm thấm hơn nhiều.
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng em không chênh tuổi nhau mấy, anh xã thỉnh thoảng cũng nhường nhịn (chắc do cũng coi vợ là trẻ con như kiểu bác TanNg) nhưng lúc nào mà nghiêm trọng quá thì cũng không "chiều trẻ nhỏ" lắm, "trẻ" có xì mặt ra cũng không chịu xuống nước vì "trẻ con" thì hay quên, đến văn phòng lại nhớ ra gì đó gọi điện rồi nhắn tin í ới. Chẳng hiểu mọi người thế nào chứ mỗi lần giận chồng xong em lại thấy thương và yêu chồng hơn vì mình còn đầy rẫy khuyết điểm như thế mà vẫn có người "xách đi". Đáng phong "anh hùng diệt ế"!!!
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Anh nhà tớ, sai cũng làm lành trước, đúng cũng làm lành trước. Hi hi... tại gặp phải vợ lì nên đành cắn răng ra vẻ người lớn vậy. Bình thường thì nhà tớ khi chí choé cũng ngang ngửa lắm, nhưng nói gì thì nói, tớ vẫn luôn coi chồng là "người lớn", nhất là về mặt tri thức, tớ chấp nhận chồng hơn mình, bởi vì cũng vì cái đó mà tớ mới yêu và lấy hắn, còn về các vấn đề khác à, gr....ừ... ! Nói cho cùng cũng chả có gì thiệt thòi khi chấp nhận mình là "trẻ con", như vậy đương nhiên "người lớn" hay phải xin lỗi và làm lành trước, vì ai lại chấp với "trẻ con" bao giờ, nhỉ ?
  8. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ có lần xem "Gala cười", kịch gì thì không nhớ tên, trong đó diễn viên hài Hồng Vân đóng vai cô gái sắp đi lấy chồng, cô ta ngồi ngẫm nghĩ xem nên về làm mẹ hay làm con cái người chồng mà cô ta sắp lấy . Bác nên hỏi vợ bác thích làm mẹ hay làm con rồi sao đó mà đối xử, tôn trọng hay rộng lượng ...ha ..ha ...

Chia sẻ trang này