1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chọn con đường nào ?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi xitrumkhongtinhyeu, 28/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bạn chọn con đường nào ?

    Bạn hãy nhắm mắt và tưởng tượng về mối tình đầu, mọi việc rất tốt đẹp, tưởng như không có gì chia cắt 2 người được. Nhưng đến một hôm hai người cãi nhau và dẫn đến chia tay. Bạn hãy tưởng tượng hai người giận nhau và quay lưng lại với nhau, mỗi người đi một đường. Lúc đó trước mặt bạn sẽ có 4 con đường: con đường trời mưa, con đường có lá vàng rơi, con đường sương mù, con đường tuyết rơi. Trong tâm trạng như vậy bạn sẽ chọn con đường naò? (Hãy nghĩ xem bạn chọn con đường nào rồi hãy xem kết quả nhé)

    Nếu bạn chon con đường trời mưa: Bạn là người muốn rũ bỏ quá khứ, lúc đó bạn sẽ rất đau khổ, nhưng dần dần bạn sẽ quên được và khi nhắc lại chuyện này bạn chỉ coi đó là chuyện cũ mà thôi.

    Con đường lá vàng rơi: Bạn là người mít ướt, giàu tình cảm, bạn sẽ rất đau khổ và bạn luôn nhớ đến mối tình ấy, bạn sẽ tìm cách trở lại với người ấy (Đây là con đường đau khổ nhất trong 4 con đường).

    Con đường sương mù: Bạn có cảm giác ấm ức nhiều hơn là buồn, bạn ăn miếng trả miếng, bạn sẽ trả thù người ấy.

    Con đường tuyết rơi: gần giống vời con đường trời mưa, nhưng người chọn con đường này có nghị lực hơn, họ cũng buồn nhưng sẽ quên đi chuyện cũ và không đau khổ nhiều như người chọn đường trời mưa (Tình cảm rất thật).

    Cái này là chắc chắn là kiểu Hàn Quốc
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hik..sao mình lại chọn con đường là vàng nhì...chết thật...cứ nghĩ là nó đẹp nên chọn đấy chứ...;)
  3. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là bói thôi mà, chết sao được
    Với lại đấy chỉ đúng với người HQ thôi, còn với người VN mình thì...gấp đôi đấy
  4. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chọn con đường đau khổ thía ko bít, bít vậy đọc xong hết rùi hẵng chọn sau
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    may mà mình đọc song kết quả trước mói chọn
  6. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, xem bói mà ăn gian là dễ bị giời đánh lắm, good luck
  7. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nói ai vậy?,lần sau trước khi nói gì nhớ nhai cái gì đó như kẹo cao su chẳng hạn, ( vì người ta nói trời đánh tránh bữa ăn)Thế mới an toàn! take care
  8. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tui còn biết ngoài lúc ăn ra còn một lúc nữa mà giời tránh đánh vào lúc đó, ai biết nhỉ?
    Mà này, killer , sao biết tui đang nhai kẹo cao su, bộ cho người theo dõi để canh chừng tui, sợ tui bỏ theo người khác rùi cơ à?
  9. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    xitrum có uống thuốc wá liều hông zậy???, đó là tui lo lắng cho số fận của xitrum thôi,( chết oan),sao lại fải canh chừng, sao lại fải sợ bỏ theo người khác( mà được thế tui cũng mừng)
    ah cho hỏi thêm cái này nữa thế lúc trời đánh là lúc nào thế
  10. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Các cụ mới chỉ nói trời đánh tránh lúc ăn, nhưng sau nhiều năm đúc rút, tiếp bước cha ông, ngày nay lại có thêm một lúc nữa mà giời cũng tránh đánh vào, đó là lúc...èn en
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này