1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chọn gì: Ngực to, hạ bộ to hay não to?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NhatVy2292, 16/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhatVy2292

    NhatVy2292 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2016
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    2
    Mình hay đi lang thang đọc tản mạn, lượm lặt được chút thông tin thú vị, mời các bạn cùng đọc:

    Trích một post của Cửa hiệu thôn nữ:

    “Tôi thấy có những cô ra đời chỉ lo tút tát ngực mông, dưỡng trắng da để không bị ế. Sau đấy thì lân la kiếm ông chồng nào có thể lo được cho mình, cho con mình cả đời. Rồi tiếp theo thì giữ chồng như giữ của, để dành tiền đánh ghen.

    Cuộc đời đàn bà chỉ đến thế thôi sao?

    Cuộc đời đàn bà chỉ là lo chăm chút nhan sắc, cưới chồng tốt thì được nhờ chồng tệ thì gọi là nợ, là nghiệp và phải cắn răng chịu đựng? Ngay lúc đầu bạn mua kem nở ngực 700k sao không lấy tiền đó đi học ngoại ngữ, học nghiệp vụ? Học một cái nghề đàng hoàng, đầu tư một cái cửa hàng be bé, góp vốn cùng bạn bè mở một cái xưởng, hay tầm thường thôi, là mua đậu nành về học đổ khuôn?

    Nhiều chị tâm sự với tôi, hai vợ chồng đã ly thân nhưng không bỏ ổng được vì ổng nuôi con, nuôi mình. Sự dựa dẫm đã ngấm từ lúc nào?

    Buông ra, không đủ tiền đóng học? Không đủ tiền ăn? Trời, tay chân chị đâu, não chị đâu? Cày đi! Ngày bán vé số cũng được trăm bạc. Luộc trứng cút bán dạo cũng được trăm bạc. Chẳng phải vì ỷ lại, muốn yên ổn, muốn sướng thân mà ngay từ đầu trao phó phận mình cho người ta hay sao?



    Và một trích đoạn khác trong bài viết shock hơn từ Queen of Nothing mang tựa đề “Đàn ông Việt, đừng để não tỉ lệ thuận với chim”:

    “Ra đường, các anh cũng ngưng ngay cái trò trêu gái hay nhìn chằm chằm vào mông vào ngực. Các anh nhòm 1 2s thì ko sao vì đó là bản năng của đàn ông, em hiểu. Nhưng ** các anh, lần sau mang thêm tí giấy thấm nước dãi đi nhé! Nhìn các anh nhìn gái mà từ tóc tới mao l** của em dựng ngược vì kinh tởm. Thấy gái đi qua thì các anh nhất định phải ném mấy câu bóng gió, cố tình nói to xuýt xoa với thằng bên cạnh cơ. Để chứng minh cái l** gì ko biết? ** người ta tử tế thì người ta ngưỡng mộ vẻ đẹp trong âm thầm, *** ai như các anh, phải chứng minh cho cả Thế giới là mình oai hùng, đầy sức mạnh, là mình to mồm và rất to gan (mỗi não với chim thì *** to ra hộ cái!)”

    Tạm không bàn về quan điểm của cả 2 bài viết, cái mình muốn bàn ở đây là: Các bạn có thấy, chúng ta đang trong một thời đại mà cả nam lẫn nữ, đều quan tâm vẻ đẹp ngoại hình nhiều hơn khí chất bên trong?

    Sẽ không có gì sai nếu các bạn đẹp. Ngoại hình là một yếu tố quyết định 25% thành công trong các mối quan hệ ở lần gặp đầu tiên. Đối với mình, đẹp là một loại tài năng. Đã là tài năng thì ai thiên bẩm sẽ hạnh phúc hơn những người dày công khổ luyện. Đầu tư cho ngoại hình chưa bao giờ là đầu tư sai lầm. Nhưng….. ngoại hình, đẹp, ngực to, mông to, chim to không phải là tất cả.

    Bộ phận sinh dục to ra chưa chắc làm cho bạn đẹp hơn, nhưng nó thể hiện một điều rằng: bạn thiếu tự tin, bạn trống rỗng bên trong nên cố làm bên ngoài đầy đặn.

    Đàn bà đẹp là đàn bà biết đầu tư một cách thông minh vào ngoại hình, và đầu tư thông minh hơn vào nội tâm.

    Đàn ông bản lĩnh là đàn ông chí hướng, đàn ông thao lược, năng nổ, độ nam tính quyết định qua cử chỉ và hành động chứ không qua kích cỡ của *********.

    Vì vậy, thay vì kêu ca sao mông, ngực, chim không to, sao chưa đẹp, làm ơn tập trung đầu tư vào bộ não giùm cái. Bộ não là cái cần to lên, là cái cần đẹp lên đấy.

    Cho nên, hành động đi, học đi, làm đi, đừng lười biếng nữa.

    Đá qua chuyện học ngoại ngữ, có nhiều cách để học:

    - Có tiền: thuê hẳn giáo viên riêng, bản xứ, về bản sửa phát âm cho, luyện từ a đến z, nâng cao kĩ năng giao tiếp

    - Có ít tiền hơn: ra trung tâm học, có thể có người bản xứ hoặc không. Kiểu này thường hơi nửa vời nếu không biết tự phấn đấu.

    - Không có tiền: tự down tài liệu về học, mày mò nghe nói đọc viết. Khi nào kiến thức chắc rồi lân la ra kiếm Tây balo làm quen giao tiếp hen. Nếu siêng năng, tự học thành công đến 80% lận.


    Link tài liệu cho những ai muốn tự học:http://www.mediafire.com/download/ns9a9kcnda0cf73/FR-CHTATK BẢN MÀU.pdf


    Rồi, vậy nha. Quyền chọn lựa nằm trong tay hết nha. Viết xong bài này, bao nhiêu gạch đá nhận hết hen. Nhận xong quăng trả lại, trúng đầu đừng oán trách nhá.

Chia sẻ trang này