1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chọn giải pháp nào ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lys82, 01/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lys82

    lys82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn chọn giải pháp nào ???

    Cô gái A là người yêu của bạn .
    Một ngày nọ, bạn nhận ra rằng bạn có tình cảm đặc biệt với B . B là một cô gái rất hiểu bạn, là người ở ben bạn còn nhiều hơn A (do hoàn cảnh chứ không phải do bạn muốn thê), chình vì luôn ở bên cạnh nên có thể chia sẻ với bạn rất nhiều chuyện và cũng rất hiểu bạn. Hai người cũng đã từng giao ước với nhau: chỉ là bạn thân !!! Thế mà giờ đây tình cảm của bạn dành cho cô ấy không còn ở mức tình bạn nữa rồi , tệ hơn là B cũng có tình cảm với bạn thật sự !!!! Bạn làm sao đây ?
    1/ Nếu cứ duy trì thế này thì bạn trở thành kẻ bắt cá 2 tay !!!
    2/ Nếu bạn theo tiếng gọi con tim, bạn sẽ trở thành kẻ phản bội !!!
    3/ Nếu bạn chọn A , bạn sẽ là người tự dối lòng, nói là dối lòng cũng không đúng vì khi bạn ở bên A, bạn cũng cảm thấy vui !!!
    Làm sao đây ?
  2. ars_vn

    ars_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    You kô yêu ai hết,you yêu you nhất trên đời.
  3. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    trước tiên, tôi muốn nói bạn một câu,bạn có nghe người ta nói rằng :Người có lòng tự trọng sẽ không bao giờ yêu người đã có người yêu.Nhưng cô B thì lại khác đấy,đã biết người ta có người yêu nhưng vẫn cứ gần gũi và lại đem lòng thích họ nữa.Có một câu nói: muốn tìm 1 người bạn thì phải tìm người giống mình 1 chút,nhưng muốn tìm người yêu thì hãy tìm người khác mình 1 chút.
    gần gũi nhau,hiểu nhau,an ủi bạn trong những lúc bạn buồn,gặp khó khăn nhưng cái đó chưa chắc là yêu.Nên muốn xác định xem mình thích ai nhiều nhất thì trước tiên tránh gặp mặt 2 người con gái đó,và thời gian sẽ quyết định.
    tôi cũng gặp nhiều trường hợp như bạn rồi.Có 1 anh chàng vừa bị người yêu đá,người bạn gái nọ thấy thế và ngày nào cũng tới an ủi bạn trai kia và rủ đi chơi chỗ này chỗ nọ cho anh ta vơi bớt nỗi buồn,không ngờ người con trai lại quay sang yêu cô gái luôn an ủi mình,tui thấy con trai bây giờ dễ yêu quá.
    bazen
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Làm theo tiếng gọi của trái tim. Trong tình yêu không có chuyện có lỗi hay không có lỗi mà chỉ có yêu và không yêu mà thôi.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  5. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    KO được ai đến trước ưu tiên trước...đến sau thi thôi đi...kẻ đến sau là kẻ phá hoại...đàn ông ko yêu kẻ phá hoại dù cho là kẻ phá hoại dễ thương...hờ hờ...trừ phi...hờ hờ...anh a đã lỡ yêu mất rùi...
    Người ấy gọi tôi là bạn cũ...Của chiều mưa chung ô nhỏ tới trường...Của bao lần hờn rồi lại thương...Của năm tháng qua đi...mau như thổi...
    năm tháng ơi là năm tháng ơi...!
     
  6. jio

    jio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc người ta cần tiếng gọi của lý trí chú không phải lúc nào cũng theo tiếng gọi của con tim đâu
    Yêu yêu đi đừng có tiếc đời làm gì
  7. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nếu bạn đã có người yêu rồi thì bạn nên chung thủy với người mình yêu. Nếu có thể bạn thử không gặp và nói chuyện với cô gái B một thời gian xem sao, nhưng sau đó nếu bạn cảm thấy nhớ và muốn gặp lại cô gái B đó ( mặc dù có người yêu đang ở bên cạnh bạn ) thì tôi nghĩ là bạn đã yêu cô gái B thật rồi. Bạn nên nói thật với người yêu của mình để tìm một cách giải quyết tốt đẹp. Hãy đi theo tiếng gọi của con tim bạn nhé.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  8. lys82

    lys82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không phải B cố ý yêu anh chàng đâu, chì là vì cùng chung 1 tổ, với lại hợp tính và thân nhau . Chung một tổ nên thời gian bên canh nhau la mỗi ngày, trong 1 ngày có khi là gần 12 tiếng đồng hồ !!!! Bạn hiểu không ? Chính B cũng không biết mình yêu người ta từ hồi nào mà !!!
  9. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô gái B đã yêu anh chàng kia thì hãy nói thật với người ấy. Nếu anh chàng đó cũng yêu cô gái B thì anh chàng đó nên chấm dứt tình yêu với cô gái A, vì không thể cùng lúc mà yêu đến 2 người được kỳ lắm, người VN mình không ai làm thế cả ( trừ mấy người không nghiêm túc trong tình yêu hehhehheh... ). Bây giờ, tôi nghĩ anh chàng đó phải đến lúc lựa chọn rồi hehehe... Ai biểu yêu sớm làm chi?
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  10. polaris256

    polaris256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện như thế này khó trách những người trong cuộc lắm. Chỉ mong họ tỉnh táo, sáng suốt để nhận ra đâu là tình yêu đích thực, còn đâu chỉ là tình cảm do hoàn cảnh "lửa gần rơm lâu ngày" mà ra.
    Nếu tình cảm của anh chàng kia với cô A đủ lớn, thì đến 10 cô B cũng vô ích thôi. Còn nếu họ thấy rằng anh chàng và cô B mới là một cặp tri âm thì cũng chẳng thể trách họ được, chạy theo tiếng gọi của con tim thì làm sao quy kết là phản bội được. Nói túm lại là phụ thuộc tình cảm của những người trong cuộc, và nên tỉnh táo để sau này không thấy nuối tiếc là ổn.

Chia sẻ trang này