1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chọn vật gì là biểu tượng cho Người chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam ???

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam44, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    Theo mình thấy thì hình ảnh nổi bật của bộ đội ta trong giai đoạn CT biên giới là cây đàn ghi ta. Còn từ giờ trở đi thì đ/c Chiangshan nói đúng, hi vọng là một chiếc laptop
  2. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Em chọn búa liềm
  3. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Đùa không đúng chỗ rồi bạn ơi.
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    tớ chọn súng ( gần gũi mà là thực tế )
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Để là biểu tượng cho người chiến sĩ QĐNDVN mà trong đó bao hàm tất cả các thời kỳ thì thật khó! Dùng hình ảnh cách điệu của khẩu AK-47 thì đẹp nhưng dễ trùng lặp vì hình như quốc kỳ Mozambique cũng đã dùng hình khẩu AK-47. Nên chăng dùng hình ảnh khẩu AK bên cạnh chiếc mũ cối hoặc hình khẩu AK trên nền của lá cờ "Quyết chiến quyết thắng"?
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 03/05/2007
  6. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Theo tôi là hình ảnh lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" trên nóc hầm Đờ Cát là đẹp nhất
  7. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, không cần chọn làm gì vì bản thân mỗi người lính Quân đội ND Việt Nam đã là một biểu tượng rồi. Mà hình tượng con người thì không nên tìm vật gì để thay thế
  8. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất
    Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng
    Và Anh chết trong khi đang đứng bắn
    Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.
    Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng
    Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn
    Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm
    Vẫn đứng đoàng hoàng nổ súng tiến công
    Anh tên gì hỡi Anh yêu quý
    Anh vẫn đứng lặng im như bức tường đồng
    Như đôi dép dưới chân Anh dẫm lên bao xác Mỹ
    Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong
    Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ
    Anh chẳng để lại gì cho Anh trước lúc lên đường
    Chỉ để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ:
    Anh là chiến sỹ giải phóng quân.
    Tên Anh đã thành tên đất nước
    Ôi anh Giải phóng quân!
    Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhất
    Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân.
    (Dáng đứng Việt Nam - Lê Anh Xuân).
    Em chọn cái bôi vàng vàng đó
  9. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Thế định đúc biểu trưng hình ảnh chiến sĩ giải phóng mũ tai bèo, súng AK, đi dép lốp thật à? Thơ đọc thì hay thế, vì nó cho ta sự tưởng tượng, chứ làm biểu trưng phải là cái gì đơn giản mà lại dễ hiểu...
    Công nhận thơ, và cả nhạc nữa những năm chống Mỹ nó mộc mạc mà chân thành (trừ thơ bác TỐ Hữu, kêu gào nhiều quá đi), nhà thơ cũng là chiến sĩ, rất sát thực tế. Mà theo em, cái gì chân thành đều hay cả , chứ không xôi thịt như thơ ca, nhạc nhẽo của mấy chú trẻ trẻ bây giờ, nghĩ mà oải:)
  10. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Tớ chọn cái quần đùi đặc công!

Chia sẻ trang này