1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chồng lên ở cùng, giải quyết sao ạ??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi serenade_2107, 20/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. serenade_2107

    serenade_2107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Bạn chồng lên ở cùng, giải quyết sao ạ??

    Cách đây 1 tuần rồi, chồng e có báo là sắp có anh bạn ở quê lên ở nhờ vài hôm tìm việc. Thế là hôm sau đã thấy anh bạn đó mang đồ đạc hành lý xe máy có mặt ở nhà e rồi. Thực sự e rất khó chịu khi có người lạ trong nhà, biết là bạn từ xưa của chồng, nhưng bản thân e mới tiếp xúc có 2-3 lần mà thôi. Đối với e hoàn toàn xa lạ. Việc sống với 1 người lạ mặt lại là con trai nữa thực là bât tiện.
    2 vợ chồng e ở thuê thôi, nhà cũng có 1phòng khách và 1 phòng ngủ. Tuy nhiên do mới cưới, đồ đạc ít, tất cả sinh hoạt gói gọn trong phòng ngủ. Khi anh bạn đó lên, bọn e ngủ trên giường, anh ta cũng vô tư ngủ ngay dưới đất, sát giường bọn e. Nhà ko có vô tuyến, có mỗi cái máy tính nối mạng. A ta dùng cứ như đồ của mình, hứng thì ngồi search việc trên mạng, viết đơn xin việc, chán lại bật phim online lên xem. Sáng 9h dậy, một ngày 3 bữa, vợ chồng e làm về muộn lại vào bếp nấu cũng chẳng mảy may giúp đỡ, ngồi xem phim như thường. Và 1 tuần rồi cũng ko ý kiến gì về vụ ăn nhờ ở đậu này cả.
    E thì bầu bí 5 tháng rồi, làm về cái nhà là nơi mình thấy thoải mái nhất, giờ tự dưng ngay sát chân giường mình ngồi chềnh ềnh 1 ông, nằm cũng bất tiện, cũng ko dám ăn mặc mát mẻ thoải mái.
    Hôm qua chồng e chở cái giường đơn từ ngoại về kê phòng ngoài chô ô ấy ngủ. thế mà tối thì 10h-10h30 rồi vẫn còn ôm máy tính trong phòng bọn em (do cái phòng này từ xưa ra vào dễ dàng quá rồi nên chả ý tứ gì). Hôm nọ hỏi chồng là bạn anh ở tới khi nào, ô ấy tự dưng cáu kêu là e có cách gì hay hơn thì nói cho nó. E cũng im luôn.
    Cái khó là ox em và anh ta là hàng xóm, bố mẹ ở quê cũng biết nhau. Giờ mà chỉ sơ xuất khiên a ta hiểu lầm là về que cũng lắm điều rắc rối. Nhưng nghĩ tới bản mặt vô duyên là e ko chịu được. Lên nộp hồ sơ, chờ người ta gọi thì về quê chờ cũng được. Hơn nwã lại còn tìm qua vietnamwork thì có phải lên HN mới có mạng đâu. Chán quá cơ!!!
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Bê máy tính ra ngoài, nếu là mình thì mình biến
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ông bạn này chăc đứt dây thần kinh xấu hổ! . Nếu tìm ko được việc chắc nhờ thằng bạn nuôi cả đời!
  4. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Bạn nên có quan điểm rõ ràng và dứt khoát trong chuyện này. Để cho người ta ở nhờ 1 thời gian có giới hạn, như vậy là tôn trọng chồng bạn rồi, giờ đến lượt chồng bạn phải tôn trọng bạn. Mà chồng bạn cũng kỳ nhỉ, để cho ông hàng xóm tá túc chung đụng trong nhà mình. Liều!
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Caí đoạn vàng : ông chồng cũng muốn tống cổ đi lắm rồi nhưng chưa có cách gì hay thôi.
    Mà cái ông bạn này vô duyên hết cỡ. Hai VC mau nghĩ cách mà đuổi đi thôi (tớ thì chịu)
  6. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Chồng bạn lúc đầu chắc cả nể quá , nhưng chắc bây giờ cũng sốt ruột muốn tống cổ đi rồi nhưng ko biết làm cách nào ! Thực ra cách hay nhất là lúc đầu không cho ở cùng, nhưng giờ thì giục ông ý nhiều vào, hỏi nhiều vào , tỏ rỗ là mình sốt ruột. Thực ra tìm việc trên mạng, người ta gọi thì phải đến ngay, mà đến đến chưa chắc đã làm, nên ở quê mà phi đi phi lại vài lần mà không chỗ nào nhận thì cũng mất công. Mà mãi ko xin được việc thì ông này cũng có vẻ bất tài nhỉ ! mà thường mấy tháng đầu không có lương thì ông ý cũng ở nhờ nhà bạn à, đằng nào chả phải thuê, sao ko thuê nhà từ giờ đi ?!
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, sao hai vợ chồng lại khó chịu nhau vì cái ông này? Vợ thì bực chồng vì chồng không đuổi đc ông ấy đi. Chồng thì bực vợ vì chồng cũng muốn đuổi lắm nhưng không biết cách đuổi. Đâm ra ông ấy khôn thật.
    Tôi thấy dễ dàng mà, cứ kêu ông kia ra nói chuyện, bảo là hôm trước thấy anh nói ở nhờ vài hôm thì không sao, nhưng anh ở được 2 tuần rồi, em / vợ em lại đang bầu, nên cũng muốn vợ chồng có chỗ riêng tư hơn để chồng còn chăm sóc vợ khi đi làm về. Anh đã nhắm thuê chỗ nào chưa? Ở khu XYZ có loại phòng ABC giá MNP đấy, em đưa số điện thoại chủ nhà cho anh tìm hiểu nhé?
    Còn không thì bảo với ông ấy là mẹ vợ em sắp lên ở để trông vợ em khi đến ngày sinh nên chắc anh phải tìm phòng ở khu XYZ để chỗ cho bà sang.
    Chuyện họ hàng bà con chòm xóm ở dưới quê gì gì đó thì hai bạn cũng nên cân nhắc không chỉ trong trường hợp này mà cho cả về sau nữa. Thời buổi này mình không bất lịch sự hay nhẫn tâm với ai là được, chứ việc gì phải lo điều tiếng thiên hạ nữa. Gia đình tôi từ 15 năm nay mà họ hàng ghé thăm (thăm chứ không phải xin ở nhờ) mà quên gọi điện thoại trước thì gia đình cũng đã không thoải mái và dĩ nhiên là không thể dành hết thời gian ra tiếp đón. (VD cần đi đâu thì vẫn cứ phải tiễn khách để mà đi, cần làm gì vẫn phải tiễn khách để làm tiếp.) Ai xin ở nhờ thì xem xét, nếu thấy thích hợp thì okay, không thì giới thiệu khách sạn, nhà nghỉ cho để liên lạc.
    Quan hệ giữa người xin ở nhờ nhà và người cho ở nhờ nhà thì bên nào phải khép nép hơn so với bên kia thì ai cũng thừa biết, vậy thì đừng dại dột để mình là người cho ở nhờ nhà mà trở thành người phải khép nép, giữ ý trước cái người xin ở nhờ nhà! Hài lắm!
  8. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chán chồng bạn đến tận cổ.
    Nói thẳng với chồng là em không thíc như vậy.
  9. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    vấn đề ông bạn vô tư thì ở địa vị người ngoài như tớ, tớ cũng có thể thông cảm cho ông bạn 1 phần,
    Vì ông này với chồng bạn chơi với nhau từ xưa, vô tư, vô tâm, nên những việc trong gia đình có thể ông ấy ko để ý nhiều, dù sao cũng là 1 cái lỗi.
    Nhưng cũng quá đáng khi chỉ trách mình ông ấy
    Người đáng trách nữa là chính chồng của bạn. Ông ấy phải biết ngay từ đầu hoàn cảnh của mình như vậy để có phương án
    chứ cứ thụ động thế này là toi
    Được mat_troi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 24/05/2010
  10. catami

    catami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ ăn mặc mát mẻ vào, thỉnh thoảng 2 vợ chồng quay sang âu yếm
    Cố tình cho ông ý nhìn thấy, kiểu mày đang phá bĩnh vợ chồng tao đấy
    Lúc ăn cơm, thì tỏ vẻ quan tâm, hỏi han như: Anh xin việc tới đâu rồi?....
    Rồi cũng than ngắn thở dài, quay sang bảo chồng, tuần tới bà ngoại lên chơi, anh ở nhà nhiều hơn nhé.
    Mời bà ngoại lên lun, rồi trong lúc 2 vợ chồng đi làm, nhờ bà nói mát mẻ kiểu: nhà chật, lại đông,....
    ai chứ mấy bà già, thì khoản đuổi khéo giỏi lắm

Chia sẻ trang này