1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chồng lên ở cùng, giải quyết sao ạ??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi serenade_2107, 20/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình có cảm giác ông bạn này bị sao ấy, ngủ cùng phòng với vơ chồng người ta, bó tay. Nếu là em thì em biến ra phòng khách từ đầu, nếu không thì biến thẳng luôn, ra ngoài kiém cái phòng ~ 1tr chứ mấy, mà xác định là LV ở HN rồi thì trước sau cũng phải thuê phòng.
    Ông chồng bạn thì cả nể quá, mình nghĩ bạn cần giải quyết khéo léo. thiếu gì lí do
  2. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    ko biết tình hình nhà này sao rùi nhỉ
    bạn chủ topic cập nhật tình hình để mọi người lấy kinh nghiệm hay tư vấn tiếp nhỉ
    may mắn là bạn chồng mình ko có ai như thế này. Cũng có những anh đi công tác ở nhờ vài ngày. Cũng có người chồng mình đi vắng, mình & em chồng + bạn nó đã tiếp đãi ăn uống đàng hoàng thế mà cha nội kia lấy cớ say đòi ngủ lại. Mình đuổi thẳng cổ Ổng cứ lèng èng, thằng em mình bảo cho tiền ra khách sạn mà ngủ. Đuổi mãi ổng mới đi Mình chẳng quan tâm các mối quan hệ khác thế nào, cứ hợp lý thì đc còn ko thì thôi. Cơ mà những trường hợp ấy mình phải xin í kiến BMC & chồng trước rồi mình mới xử lý
  3. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    tối nay em về, bảo hôm nay vc em đi ăn cưới, bác ở nhà tự lo nhé.
    10h về, em mua cho thằng dở hơi đó 2 điếu vina và cái kẹo mút, bảo "bác thông cảm, vợ chồng em "giao ban" tí, bác chịu khó ra ngoài cửa ngồi hút thuốc, mút kẹo, lúc nào xong vc em gọi, đón bác vô ngủ": độ 3h đêm mở cửa ra xem muỗi đã khênh nó đi chưa. Nếu còn thì "thỉnh bác vô nhà, vc em xong rồi"
    hàng tối cứ thế mà làm, chắc độ 3 bữa là nó phải té
  4. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Chồng : chập nặng
    Bạn chồng : Chí phèo đời mới
    giải pháp : để 2 gã tự lo với nhau, ko phục vụ cơm nước nữa, phải tỏ thái độ
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi làm về đừng về nhà, tắt đt đi, ra ăn cơm bụi, rồi ra quán net mà ngồi chơi, 10h tối, ra quán cafe mà hồi yêu nhau 2 đứa hay ngồi, lúc đó hãy bật đt lên. Anh chồng ngu sẽ gọi đt tới ( nếu hắn ngu đến mức hạch dịch vợ khi có thằng bạn bựa ở đó thì càng hay) hãy nói to để cái thằng bựa gần đó cũng nghe được: ko muốn về khi trong tổ ấm của 2 đứa có một thằng chí phèo ngồi ỳ ra đó, đi ngủ nó cũng ngủ cùng phòng. rồi nói rõ địa chỉ em đang ngồi ở quán cafe này, anh ra để chúng ta nói chuyện, Nếu thằng chồng ngu mà lại lên cơn sĩ hão với thằng bạn bựa thì cứ ngồi đó đợi, đến 11h mà thằng chồng ngu ko chịu ra quán cafe gặp em để nói chuyện thì gọi đt về nhà bố mẹ để trưng cầu ý kiến ròi tiếp theo gọi đt cho bố mẹ chồng để hỏi nên làm thế nào.
    Nếu mọi chuyện ko giải quyết được thì xin nghỉ phép ở cơ quan, tếch về quê chơi 1 tuần. Kệ mẹ cái thằng ngu ở chung với thằng bựa
  6. hoakinhbac

    hoakinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vì là tình làng nghĩa xóm nên chắc sử lý mạnh tay không khôn khéo chắc cũng khó cho chồng bạn. Hãy hãy bàn với chồng một kế sách : (nói chuyện nhờ mẹ ở quê lên 'chơi' vài ngày nếu tiện nữa thì đưa cả 1 bà cô nào khó tính lên nữa cho thêm chắc ăn) và dặn mẹ sử lý hộ vc. Rồi tối bạn gọi nó ra nói chuyện (có thể nó là em muốn nói riêng với anh chứ ko chồng em muốn nói nhưng ngại anh là bạn.. vv) là tình hình như thế nên mong nó thông cảm vì không có dủ chỗ và bất tiện vì có thêm 2 phụ nữ nữa. Đảm bảo nếu nó lỳ không đi ngay thì 2 bà kia mà lên thì chắc nó cũng bay thôi.

    Đảm bảo ca này thành công 100%...!
  7. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Sợ cái nhà này thật! Ai lại mang ác về đặt cạnh trứng thế bao giờ không !!! :))

Chia sẻ trang này