1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chưa biết tâm sự vấn đề của mình ở đâu thì vào đây ( không bắt buộc )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn cảm thấy thật cô đơn, mặc dù xung quanh bạn vô cùng ồn ào, náo nhiệt? Bởi vì bạn chẳng nhận được chút thân thiện nào từ đám đông ấy cả?
    ?Nhưng cũng có lúc bạn cảm thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc, dù bên cạnh bạn chỉ có một người? Đó là khi trái tim bạn vừa nhận được một tín hiệu thân thương từ người ấy ?" một người mà bạn vô cùng yêu mến?[/font=Comic Sans MS]
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????/!!!!!!!!!!!!!!!

    Được flying_dance sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 30/07/2004
  2. Daden_81

    Daden_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Buồn qúa. Ko biết tâm sự với ai đành vào đây viết cho nó khuây khoả. Gia đình gì mà chẳng ai thèm nghe ai. Toàn người ngang như cua. Mình cũng vậy. Từ hồi đó tới giờ chẳng thèm kiềm chế gì cả. Hơi một tý là nổi nóng, là la hét ầm ỹ.
    Sao mình thèm môt bờ vai để đươc nức nở thế không biết. Mình biết dao này trong mình già đi nhiều, ko còn nở nu cười vốn là niềm tư hào hồi xưa.
    Không biết tình trang này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Cứ kiểu này chắc chẳng thi cử gì nữa. Con người sẽ dần chai cứng lại mất thôi.
    Hi vọng ngày mai với nỗ lực vực dây tinh thần mình sẽ không thế nữa. Cố gắng lên nha. Cố gắng nào. Còn bây giờ thì khóc thoải mái cái coi
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Càng ngày càng mơ quái đảng. Tôi mơ thấy những chuyện chẳng ăn nhập gì với cuộc sống hằng ngày của mình cả. Tôi thường thức giấc giữa cơn mơ, thế nên đến sáng tôi vẫn nhớ tôi mơ những gì. Kết quả là tôi bị những giấc mơ ám ảnh.
    Hôm nay tôi mơ thấy tôi là Jesus, tôi có bề ngoài của Jesus nhưng suy nghĩ của chính tôi. Tôi thấy mình rẽ nước đi từ biển lên một hòn đảo(như Moze???). Nền trời đen được điểm xuýt bởi những cuộn trắng như sao trong bức tranh starry night của Vangogh. Sấm chớp ầm ĩ. Đảo không có một bóng người cũng như bóng chim chóc. Cành cây rất to, rất lớn từ trên trời rơi xuống. Cùng lúc đó trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ rằng "đại hồng thủy đang đến". Băng hà trên thế giới đều đã tan chảy. Tôi phải làm gì đó để cứu loài người.
    Đến đó thì tôi thức giấc. Sau đó tôi ngủ lại và mơ giấc mơ thứ 2.
    Trong giấc mơ này tôi thấy tôi làm cảnh sát. Tôi bắt được ai đấy và trói người đấy lại bằng tóc của tôi. Vì trói bằng tóc nên người này đã thoát được và lẫn vào đám đông người đang đi chợ tết. Ai đó dùng súng bắn liên hồi làm mọi người hoảng sợ. Rồi ai đó bắt được người đó và còng tay lại.
    Cách đây 2 hôm tôi mơ nhìn thấy mình gặp phật tổ. Tôi không biết đó là phật tổ cho đến khi mẹ tôi nói với tôi đấy chính là ngài. Sau đó phật tổ đến ngồi ở một góc nhà của tôi. Ngoài trời mưa lớn. Ngay trước nhà tôi có một vũng nước rất to. Sét cứ đánh liên hồi vào vũng nước ấy. Cứ mỗi lần sét đánh vào thì nước hắt lên văng vào người tôi và truyền một luồn điện sang người tôi. Sau đấy tôi phải chạy băng qua vũng nước ấy qua phía bên kia đường. Phật tổ vẫn ngồi trong nhà tôi.
    Làm sao để hết mơ bây giờ?
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 02/08/2004
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Đầu óc rối loạn, mệt mỏi, nhầm lẫn lung tung. Điên rồi. Tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý 3 tuần nay rồi. Mà chẳng đỡ hơn chút nào.
  5. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không biết vô tình hay cố ý: bài viết hôm qua không thấy đâu. Hôm nay biêng biêng rồi!, chẳng thấy gì hết!
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cả một ngày khá vui nhưng mệt mỏi, có lẽ vì thế mà buổi tối nó cảm thấy nặng nề. Tự dưng nghĩ ngợi lung tung, tâm trạng trùng hẳn xuống, mặc dù thật sự thì nó không hề muốn nghĩ ngợi nhiều.
    Cuộc sống đôi khi có những điều không như nó vẫn nghĩ.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To I_am_joking:
    Đầu óc rối loạn, mệt mỏi, nhầm lẫn lung tung. Điên rồi. Tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý 3 tuần nay rồi. Mà chẳng đỡ hơn chút nào. Tốt nhất là đến gặp Vovo tôi, để tôi tán tỉnh cho vài hôm là mặt mày hớn hở lên ngay[​IMG]
    Còn về các giấc mơ của bạn, nó chứng tỏ một điều là tinh thần bạn đang trong tình trạng Trì trệTrống rỗng. Tinh thần căng thẳng, bị ức chế sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của các bộ phận khác trong cơ thể, đến lượt nó, chúng lại ảnh hưởng tác động xấu đến tinh thần, khiến cho thần kinh càng mất ổn định. Việc mơ những giấc mơ như thế là do các vùng thần kinh của bạn bị kích thích hưng phấn do sự điều tiết của não kém và chúng kết hợp một cách ngẫu nhiên với nhau, đặc biệt như ban ngày chúng đã được tiếp xúc với những sự việc tương tự.
    Giải pháp: Nếu bạn là người thích nghe nhạc cổ điển chơi bằng violon hoặc piano thì nghe chúng rất dễ lấy lại được sự thăng bằng ( nghe những bản nhạc của các kiệt tác gia thế kỷ 17, 18 ấy [​IMG] ). Hoặc là bạn nghe những bản nhạc thật sôi nổi vào, nó cũng góp phần làm tinh thần của bạn phấn chấn lên. Không nên xem các bộ phim uỷ mị hay triết lý, tránh những phim bạo lực ( nếu có ngoan cố nhất định xem những phim ấy thì nhớ rủ Vovo tôi đi cùng, còn đi cùng để làm gì thì lúc đó hãy hay[​IMG] ). Bạn có thể xem một số phim hài hước, nó cũng góp phần làm cho bạn cảm thấy vui vẻ dễ chịu hơn. Tốt nhất là đi chơi với bạn bè, càng đông càng tốt, sự ồn ào của đám đông sẽ giải toả được phần nào stress trong bạn, và nó đem lại cho tâm hồn bạn một luồng cảm xúc lành mạnh, ngay cả khi bạn là người rất ghét đám đông đi nữa. Tăng cường giao tiếp với những người khác giới, những luồng điện sinh học của họ và sự cảm ứng trong giao tiếp nam nữ sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Trong trường hợp bạn chán nản đến mức không muốn đi ra ngoài và không muốn gặp ai thì tốt nhất là hãy tâm sự với Vovo tôi. Đọc các mẩu chuyện cười cũng là một trong những cách giải toả stress rất tốt cho bạn ( ghé thăm Làng những người thích đùa hoặc đọc Truyện cười hay đến thăm và mở gian hàng đong đưa trong Chợ tình Vovo & GreatPretender, viết một lá thư tình lệ phí gửi cho Vovo tôi đảm bảo sẽ nhận được hồi âm trong thời gian không xa ). Vấn đề cuối cùng là giấc mơ, khi tâm lý đã lành mạnh thì giấc mơ cũng sẽ đi theo chiều hướng tốt. Tốt hơn nữa là bạn hãy ám thị một điều gì đó thật tốt đẹp vào ban ngày thì đến khi đi ngủ sẽ mơ được những điều dễ chịu. Trước khi đi ngủ hãy nhớ về những điều tốt đẹp đã xảy ra trong cuộc sống để khẳng định niềm tin vào ngày mai tươi sáng, dần dần nhưng giấc mơ như thế sẽ mất chỗ dựa, không còn đất để tồn tại nữa, bạn sẽ thay đổi. Nếu cần có một sự động viên tinh thần to lớn nào đó để cố gắng thì tôi xui dại bạn thế này vậy: luôn luôn tự nhắc nhở mình rằng Vovo tôi là người yêu của bạn, để dễ hình dung và dễ tưởng tượng hơn hãy PM cho tôi để lấy ảnh và thậm chí cả một đoạn camera tôi hát một bài nào đó mà bạn rất thích, hờ hờ, được nghe người yêu hát trước khi đi ngủ sướng quá còn gì
    Chỉ định: Nếu bạn áp dụng tất cả các biện pháp nêu trên thì bạn sẽ thấy ngay được kết quả sau 2 tuần.
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 03/08/2004
  8. MaiNgocLan

    MaiNgocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Xin cho lời khuyên , cho biết phải làm gì nhé cả nhà ơi!
    Tôi tốt nghiệp ĐH đã 2 năm, đang đi làm.
    Tôi yêu người bằng tuổi tôi, anh ấy chỉ học hết 12, anh không có việc làm chính thức ( chỉ là những công việc tạm thời trong giai đoạn ngắn như bán hàng , như waiter.)
    Tôi đang bị bố mẹ khuyên nên chia tay với anh.

    Lí do ông bà Bô đưa ra như thế này :
    1/ Bố Mẹ sinh ra trong gia đình không khá giả , bằng nổ lực học tập Bố Mẹ đã bước ra khỏi sự nghèo khó, do đó Bố Mẹ không đặt nặng quan tâm của mình về vấn đề giàu nghèo.
    2/ Bố Mẹ quan sát thấy bạn trai của con không có ý thức ( ý chí ) để vượt qua khoảng chênh lệch về trình độ giữa đôi bên.Bố Mẹ muốn bạn trai của con phải có gắng để hoàn tất bậc ĐH vì trong bất cứ xã hội nào ( tiên tiến hay lạc hậu ) vai trò của người chồng cũng quan trọng trong gia đình ( trình độ học vấn của người vợ thua kém chồng thường không gây rạn nứt mối quan hệ vợ chồng )
    3/ Về lâu dài liệu con phải ăn nói làm sao :
    - khi có đồng nghiệp hỏi han về nghề nghiệp của chồng.
    - khi con cái hỏi :'' bố học đến đâu, mẹ học đến đâu, sao bố phải làm việc ở nơi thua nơi mẹ làm nhỉ ? ''
    - khi vợ chồng con tranh luận với nhau về phương pháp nuôi dạy con , về những vấn đề trong đời sống và để chấm dứt tranh cải hoặc muốn bảo vệ quan điểm của mình chồng của con dùng câu này : " tôi biết cô học cao nên lí lẽ gì tôi nêu lên cô đều tranh luận này nọ hoặc bác bỏ " hoặc " vì lương của cô cao, tiền của cô nhiều nên cô khinh chồng ".... tóm lại là nói ngang.
    4/ Những lúc nghe chồng nói ngang như nói ở trên, tâm trạng của con sẽ ra sao ? Nếu có một lần thì sẽ có muôn vạn lần, sự tha thứ của 1 lần sẽ biến thành sự chịu đựng cho những lần kế tiếp , con có thể cam chịu đến hết cuộc đời con không ?
    5/ Vì tình yêu bạn trai của con cần phải nổ lực học tập trong 4 năm ĐH, chỉ 4năm cố gắng học tập mà bạn trai của con không vượt qua dược thì Bố Mẹ e rằng trong tương lai sắp đến cậu trai ấy khó trở thành một người chồng tốt, một người cha mẫu mực được.
    6/ Bố Mẹ thương con mong muốn con mình được mọi điều tốt đẹp, đưa những ý kiến của mình ra chắc chắn làm con đau khổ nhưng đau khổ để loại bỏ tình cảm vừa mới bén rể trong vài năm thì hẳn nhiên vết thương lòng sẽ bé hơn khi đã nên vợ chồng hoặc khi đã có con cái....
    7/ Con thích được sự chìu chuộng của cậu bạn, con cho rằng cậu ta hiền , chỉ có cậu ta là hiểu để chăm sóc con như ý con muốn.
    Những việc nhỏ như :lịch sự với con nơi công cộng ; nấu cho con bát cháo khi con ốm ; nhớ đầy đủ các ngày sinh nhật...của con của các thành viên trong gia đình con.....
    -Con dự đoán xem cái động cơ nào thúc đẩy cậu ta làm như thế và sẽ tiếp tục khi đã là chồng của con không ?
    - Con muốn có một người đầu bếp, một người chăm sóc như thế đủ để bỏ qua cái khoảng chênh lệch học vấn của 2 đứa.
    - Theo Bố Mẹ, nếu là người có nghị lực thì cậu ta đã tỏ ra cố gắng học tập ( gia đình cậu ta đủ sức để nuôi cậu ta học hơn cả ĐH nữa kia ) Có những người vừa đi học vừa đi làm vừa phụ nuôi em đi học ĐH thay cho chamẹ. Hiện tại cậu ta muốn chiếm được tình cảm của con ( mục tiêu là được con yêu ) , biết Bố Mẹ của con không vui vì chênh lệch học vấn, biết con sãn sàng chờ cậu ta hoàn tất bậc đại học thậm chí cùng học với cậu ta để sớm nên chồng vợ thế mà cậu ta vẫn lơ là việc học.. Tóm lại , cậu ta không thể hiện ý chí của một người đàn ông do đó chúng con sẽ không có hạnh phúc trong đời sống vợ chồng .
    Xin chào, sẽ tiếp tục ( vì có bà Ngoại đến)
  9. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hị hị. Cảm ơn bạn vovo vô cùng vì những lời khuyên của bạn. Đúng là tôi đang stress bởi vì có vài vấn đề phải suy nghĩ nhiều .
    Bạn bè tôi đa số là nam. Tôi cũng gặp gỡ họ, cũng đụng chạm này nọ, nhưng chẳng thấy có luồn điện sinh học gì cả. Hiện giờ tôi cũng chưa có thời gian để tìm nguồn phát điện đặc biệt cho mình .
    Tôi cũng cố tưởng tượng bạn vovo là người yêu của mình. Nhưng khổ cái cứ mỗi lần tôi cố tưởng tượng ra hình ảnh của bạn thì tôi lại thấy con muỗi vằn. Cứ mỗi lần tưởng tượng ra cảnh bạn hát thì tôi lại nghe tiếng vo ve. Hị hị, chắc là cái nick của bạn nó làm tôi liên tưởng như thế.
    Giờ tôi đỡ hơn rồi. Cảm ơn bạn nhiều.
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 04/08/2004
  10. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    To MaiNgocLan: Các lý do bố mẹ bạn đưa ra như vậy cũng là quá đủ rồi, cực kỳ hợp lý và ko hề áp đặt. Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản là nếu anh ấy yêu bạn thực sự, anh ấy phải tự hoàn thiện mình để bạn có thể cảm thấy tự hào cũng như tin tưởng vào tương lai mà anh ấy có thể đem đến cho bạn. Có thể không nhất thiết phải học đại học nhưng phải có một nghề nào đó cụ thể chứ để còn đảm bảo cuộc sống gia đình sau này. Còn chuyện học hành thì gia đình anh ấy cũng có điều kiện như vậy, tại sao ko chịu cố gắng vươn lên, cứ chấp nhận cuộc sống vô vị, ko có ngày mai như thế sao? Nếu bạn thực sự yêu anh ấy thì bạn cũng phải quan tâm hơn đến tương lai của anh ấy. Bạn thử trao đổi, hỏi thăm xem dự định của anh ấy là gì, anh ấy thích làm gì, vì sao ko học nghề hay đi học để còn có một việc làm ổn định, lâu dài chứ làm sao cả đờì cứ làm mãi những công việc tạm thời như thế được, xem anh ấy có khó khăn gì không, bạn có thể chia sẻ, động viên hay giúp đỡ được không ?
    Bạn cũng cần tự hỏi lại mình xem yêu anh ấy vì cái gì, yêu thích tính cách nào ở anh ấy, nếu như chỉ vì anh ấy hiền hay chỉ vì bạn thích được chiều chuộng, chăm sóc thì đó ko phải là tình yêu đâu, có thể chỉ là sự thương hại hay cảm động trước những cố gắng lấy lòng của anh ấy.
    Tôi cũng ko dám khuyên bạn gì cả vì tôi cũng đang cần được giúp đỡ đây , dù tôi ko thể hiểu được tình cảm anh ấy dành cho tôi đến mức nào nhưng anh ấy cũng đã cố gắng thay đổi để chúng tôi gần nhau hơn, và cả tôi cũng phải thay đổi để mỗi người còn thấy mình tốt đẹp hơn trong mắt người kia chứ

Chia sẻ trang này