1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chưa biết tâm sự vấn đề của mình ở đâu thì vào đây ( không bắt buộc )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    " buồn quá " ....... chả hiểu, chẳng hiểu, không hiểu ???
    nhảm nhí , điên lên mất với những thứ vẩn vơ này.
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    .....
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Ước gì một lần được buồn hết mình. Em hầu như lúc nào cũng vui, càng có nhiều việc để làm thì càng vui. Những lúc rảnh thì cũng tranh thủ buồn một chút nhưng lúc nào cũng chỉ là buồn man mác rồi hết ngay. Có cách nào để buồn thật buồn, buồn dai dẳng vài ba ngày không các bác?. Chứ cứ vui hoài như thế này thì em chán quá.
  4. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tell''ment de gens veulent
    Tell''ment être aimés
    Pour se donner peuvent
    Tout abandonner
    Tellement d''erreurs qu''on
    pourrait s''éviter
    Si l''on savait juste un peu patienter
    {Refrain:}
    Donne-moi le temps
    D''apprendre ce qu''il faut apprende
    Donne-moi le temps
    D''avancer comme je le ressens
    Y''a pas d''amour au hasard
    Ou qui arrive trop tard
    J''appendrai le temps d''attendre
    Tellement de rêve qui
    se trouvent gâchés
    A vivre tout, juste pour s''évader
    Est ce que nos peurs valent
    A ce point la peine
    Pour exiger aussi peu de nous même ?
    {au Refrain, x2}
    Tu auras le temps
    De prendre ce que tu veux prendre
    Tu auras le temps de nous faire avancer ensemble
    Tant de gens se cherchent
    Se désirent, se suivent et se perdent
    Donnons nous la peine
    De se découvrir, se connaître
    Je ne laisserai pas l''amour au hasard
    Ni qu''il soit trop tard
    Si la patiente s''apprend
    J''apprendrai ce qu''est attendre
    Je prends le temps
    Pour que tu m''attendes
    Le temps
    Pour toi
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    I_am_joking
    Ước gì một lần được buồn hết mình. Em hầu như lúc nào cũng vui, càng có nhiều việc để làm thì càng vui. Những lúc rảnh thì cũng tranh thủ buồn một chút nhưng lúc nào cũng chỉ là buồn man mác rồi hết ngay. Có cách nào để buồn thật buồn, buồn dai dẳng vài ba ngày không các bác?. Chứ cứ vui hoài như thế này thì em chán quá.
    Có một cách cực kỳ hay em ạ, yêu anh, khi không được gặp anh hay nhận được thư tình hay điện thoại của anh em sẽ buồn mấy ngày, khi chúng mình chia tay em sẽ buồn mấy tháng. Rất là thoả đáng và cực kỳ phù hợp với nhu cầu hiện tại của em.
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Sisley, đọc được cái bài poste của em mệt quá, anh bạn nào mà có phúc vậy nhỉ?
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, người khó buồn thì cũng khó yêu lắm anh à. Thật ra em cũng thử yêu để được buồn rồi đấy chứ, nhưng mà khó quá, không yêu được
  8. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Dưng mà cái gợi ý "yêu để được buồn dai dẳng vài tháng" là rất khả thi. Để mùa hè rỗi hơi em sẽ thực hành để biết cảm giác buồn đến độ không ăn, không ngủ được nó như thế nào.
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 19/08/2004
  9. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    I don''t know, either
  10. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là nỗi nhớ với thói quen ngày trước mà thôi, nhớ cồn cào và muốn quay trở lại, nhớ đến độ mình căm ghét, muốn phá bỏ cái rào cản chính mình đã đặt ra ... nhưng mình biết là mình đã quyết rồi thì mình sẽ phải làm cho nghiêm chỉnh. Mình cũng vẫn sẽ thế này với cái rào cản ấy mà thôi. Kể ra cũng buồn cười mình thật, mình luôn thích phải làm những điều mà mình thực sự thích và muốn làm, và từ trước tới nay, rất hiếm khi mình làm những điều mà mình không thích.
    Thôi thì bây giờ ngồi post bài giải toả tâm lí vậy. Đúng thật là nhật kí đã thực sự trở thành một người bạn với mình, từ ngày mình không viết nhật kí, mình chẳng kể hay tâm sự với ai cả, đâm ra... mình cứ giữ trong lòng mọi thứ thôi, cũng chẳng còn được viết vào nhật kí nữa. Nhiều lúc stress kinh khủng, bực mình dã man tàn bạo, muốn đập phá, quát tháo một ai đó, thế rồi mà cũng chẳng có ai cả, đành phải ngồi trong phòng khóc rên rỉ, rồi lại nấc lên... Đúng là... mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, minh đang phải làm một điều mà mình không thích... không thích, mà thậm chí còn căm ghét... Thế mà... Bây giờ mình chấp nhận nó, và chịu để cho nó ở sau ước mơ của mình. Uh, cái trước mặt của mình nó to lớn hơn nhiều, không chỉ là ước mơ, mà còn là tương lai, còn là một sở thích to lớn hơn. Có người đã khuyên mình, học chỉ thật sự tốt khi mà mình yêu thích chứ không phải là cố gắng học hết sức, học thật nhiều mà không có một sự yêu thích nào... Mình biết. Đôi lúc mình rất thích nhưng đôi lúc mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản kinh khủng vì quá nhiều áp lực đang tồn tại xung quanh mình... mình cảm thấy gần như là kiệt sức. Mình chẳng biết làm thể nào để có thể được relax hoàn toàn cả, thật sự là mình không biết! Mà như thế càng làm cho mình thấy stress hơn. Cái khuôn khổ do chính mình đặt ra có vẻ như là quá sức với mình, một ngày ngủ 5 tiếng, học 12 tiếng trong đó 5 tiếng ở trường, 3 tiếng làm bài tập về nhà, 3 tiếng học TOEFL, 1 tiếng học SAT, chưa kể lịch học thêm, rồi còn làm những việc khác nữa như là online, ăn, do personal hygiene... Hic hic... Cái guồng quay nó hơi quá nhanh thì phải, nhưng mà tin là chỉ một thời gian nữa là mình sẽ theo kịp thôi mà... Mình tin!
    Có một cái gì đó khác đang tồn tại trong đầu mình... Uh, thôi anyway try my best. It''s time I went home By By!

Chia sẻ trang này