1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chưa biết tâm sự vấn đề của mình ở đâu thì vào đây ( không bắt buộc )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windows120

    windows120 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có những phút nao lòng, u chợt qua như con gió thaỏng để lại trong me bao tiếc nuối...có lẽ đã đến lúc tớ fải sống cho chính tớ sống với chính bản thân mình thôi...những cố gắng đã đến lúc mỏi mệt...những giây fút đi làm về người rã rời ra nhưng vẫn cố fone cho ấy vì sợ ấy chưa đi làm ở nhà buồn..nhưng những lúc đo những zì tớ nhận được từ ấy là thế nào đây??tớ luôn fải cố đè nén cái mệt mỏi để kể cho ấy những câu chuyện vui, đùa vui cùng ấy..những lúc ấy liệu ấy có hiểu rằng tớ mệt thế nào ko?? 22t...lần đầu tiên dành tình cảm cho người và nghĩ là mình đã tìm được 1/2 của mình thế nên tớ luôn cố gắng để duy trì tình cảm của mình mặc dù tớ biết tình cảm của chúng ta mới chỉ vượt lên trên tình bạn 1 chút....ấy đã ko có được 1 cuộc sống gia đình vui vẻ nên tớ mong rằng tớ có thể mang lại hạng fúc cho ấy, tớ ko muốn làm điều zì để ấy buồn....tớ thực sự muốn ấy chia sẻ cuộc sống của ấy với tớ và tớ cũng muốn chia se cuộc sống của tớ với ấy...nhưng những cố gắng của tớ cuối cùng nhận được là zì đây..có lẽ suy nghĩ của 2 chúng ta khác nhau quá..tớ thì luôn muốn có sự sẻ chia còn ấy thì ko??những tưởng sức chịu đựng của tớ cao, tớ có thể chịu được hết miễn là có thể làm cho ấy vui nhưng mà có lẽ tớ đã nhầm...cái zì cũng có giới hạn của nó bạn ah....cái gì cũng cần sự đáp lại bạn ah..tớ ko thể suốt ngày lo lắng cho bạn được...tớ cần bạn nghe những nỗi niềm của tớ và bạn tôn trọng những nỗi bniềm đó...tớ ko muốn lúc nào bạn cũng coi mọi thứ tớ nói là đùa...tớ cần có sự cảm thông từ bạn..nhưng tất cả những điều đó bạn lại đều ko làm được..có lẽ bạn wen với việc chỉ nhận mà ko cho còn tớ thì mệt với việc chỉ cho mà ko nhận rồi...biết là chúng ta sẽ dừng lại đây và tiếp tục trở thành bạn như 2 tháng trước đây mà sao vẫn có zì đó dâng trào trong tớ..tớ sợ sau này cuộc sống của bạn sẽ khổ nếu bạn vẫn giữ những tính cách đó..tớ sợ thực sự rất sợ đấy....tớ ko muốn ko muốn bất kì ai làm cho ấy buồn cả..tớ lo cho cuộc sống sau này của ấy....nhưng rồi có lẽ tớ sẽ chỉ có thể zúp ấy dưới danh nghĩa là bạn được thôi..2 chúng ta khác nhau nhiều quá...
  2. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Lòng bàn tay phải có một nốt ruồi son. Cạnh nốt ruồi son là đường may mắn. Tôi không tin vào số phận, nhưng hôm nay ngẫm nghĩ mới thấy rằng mình gặp quá nhiều may mắn. Cảm ơn cuộc đời.
    ''Trí thức bình dân" ? Tôi phải làm thế nào?
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 25/08/2004
  3. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ấy lại nói chuyện rất nhiều với tớ...tớ biết là mình thật có lỗi nếu như cứ tiếp tục thế này...cảm xúc của tớ thay đổi liên tục,có lúc tớ chỉ xem ấy như một người bạn bình thường...có những lúc tớ lại gieo cho ấy hi vọng...
    Ấy chờ đợi ngày tớ trở về nhưng tớ cũng không dám chắc là mình có về được hay không...thực lòng là tớ còn vương vấn HN,còn hình bóng người ta trong trái tim tớ nên tớ cũng không thể quyết định tương lai của mình như thế nào...
    Tớ đã hết lòng thương yêu người ta,chấp nhận rời xa bố mẹ,chấp nhận một công việc với nhiều khó khăn trước mắt...Và rồi tớ cũng bị mất niềm tin,tớ mất tất cả,không thể quay trở về...
    Tớ thấy mình nói chuyện với ấy rất hợp,bạn bè của tớ cũng là bạn bè của ấy...Đôi lúc tớ thấy ấy giống người ta của tớ nên đôi khi tớ ngộ nhận,rồi khi lí trí lên tiếng tớ mới thấy mình thật đáng trách...
    Viết những dòng này là tớ muốn mình nhìn nhận lại mọi việc,để ấy không phải đau lòng khi cứ tiếp tục đặt hi vọng vào tớ..và tớ cũng không có quyền đưa ấy ra làm bình phong mỗi khi tớ buồn,ấy là ấy chứ không thể là người ta của tớ được...Tớ đã nhầm lẫn một cách ngu ngốc...
    Tớ sống trong mơ mộng như thế là quá đủ rồi,cần phải khác đi chứ kéo dài tình trạng này mãi tớ chỉ làm khổ ấy và làm khổ mình...
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, ngồi gần hai h rồi, sao anh k trả lời em chứ? Kiểu này thì cứ như là anh cứ ở bên đấy, thế mà may ra khi nào lên mạng cũng gặp, chứ chẳng như bây giờ ở Vn thế mà mỗi đứa một nơi sao mà chán thế ?
    Cuộc đời thật là bất công ...Trời ơi, tôi chán quá...
  5. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    "Chán" hình như trong cuộc sống đôi khi ai cũng nói từ này mặc dù không biết mình đang chán cái gì nữa nó không rõ ràng thì phải và tôi cũng thế
    Như mình bây giờ dạo này sao hay nói từ đấy thế mặc dù đôi khi ngồi ngẫm nghĩ mình chán cái gì nhỉ hiện tại mình cũng đã ổn định được rồi mà như là mình mong muốn cũng không đến nổi tệ khi ra trường và có việc làm liền như mình đã nghĩ mà nhỉ, nhưng sao vẫn thấy chán.
    Dạo này cứ gặp gia đình hay bạn bè hay đi dự đám cưới thì được hỏi một câu : N lúc nào có husband vậy,bạn trai đâu sao cứ dấu mãi thế.Trùi chán không cơ chứ có đâu vẫn so lo 1 mình đấy thôi.
    Còn gia đình ngay cả bố mẹ cũng thế cứ hối mà có gì mà thế nhỉ mình mới 22 mà mọi người cứ làm cho mình cũng cứ cuốn lên.Huuuuuuuuuu mọi người phải bình tĩnh chứ rồi sẽ có lúc tớ sẽ dắt về một anh chàng và giới thiệu với mọi người mà .
    N ơi cứ thế nhé hãy cứ là mi rồi có lúc mi sẽ khám phá hết được những thứ mi muốn đấy thôi
  6. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy L có vẻ buồn buồn,chạy đến chiễm chỗ của mình rồi ngồi ở đó đọc báo suốt...Mình đã cảm thấy có gì bất ổn với cậu bạn đồng nghiệp này...
    Đến lúc biết L vừa bị ai đó bỏ rơi,mình cũng thấy buồn thay...L mới 25 tuổi mà đã quen biết người ta được 20 năm,từ lúc cả hai còn học mẫu giáo...Mình đã từng xuýt xoa thán phục khi L kể cho mình nghe chuyện tình cảm của L...Hộp thư L có đuôi 2005,mình đã trêu 2005 sẽ cho cả phòng đi ăn kẹo à,L cười rạng rỡ và bảo mình bí mật đừng kể cho bọn khác nghe không thì buồn cười lắm...Uh,hội 79 thì 2005 rất hợp mà....
    Tối nay L lại nhắn tin,mình cũng chỉ biết khuyên đôi chút thôi vì có lẽ tự bản thân L phải cố gắng,biết là rất khó nhưng thời gian sẽ làm lành mọi vết thương lòng...Mong L cố gắng lên nhé,nếu còn cơ hội thì hãy tha thứ,L có thể làm được mà,đúng không?
    Cho người ta một cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội đấy L ạ...
  7. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn chờ đợi em khi nắng chiều rơi
    Đừơng về vắng tênh mây bay cuối trời buồn thương.
    Theo gió về đâu ngàn phương.
    Anh vẫn chờ đợi em.
    Mưa hắt hiu ngoài hiên.
    Thóang mơ bước ai?
    Tình là vu vơ
    Hòang hôn nhẹ rơi thấp thoáng dòng sông.
    Nhớ em, một cõi chờ mong.
    Là phút mong chờ với người
    Một chút bâng khuâng ngỡ ngàng
    Còn đó cô đơn vòng tay êm ái ta mong chờ ai?
    Là phút mong chờ đến với ngừơi.
    Trời đất trao tình bao khát vọng.
    Để ta thoáng nghe tim mình muôn vàn khúc yêu thương
    Anh luôn mong em
    Nụ hồng yêu thương đậm sâu tình em đó.
    Anh luôn yêu em tình dành riêng em thôi.
    Vẫn mong em, chờ em.
    Là phút mong chờ với ngừơi
    Một chút bâng khuâng ngỡ ngàng
    Còn đó cô đơn vòng tay êm ái ta mong chờ ai?
    Là phút mong chờ đến với người.
    Trời đất trao tình bao khát vọng.
    Để ta thoáng nghe tim mình muôn vàn khúc yêu thương
    I''m sorry that once again I''m not in love...Sorry !!!!!!!!!
  8. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Thử-sai-thử-sai-thử...Never say die.

Chia sẻ trang này