1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN CÓ BAO GIỜ BẤT MÃN VỚI BA MẸ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi em-be, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    BẠN CÓ BAO GIỜ BẤT MÃN VỚI BA MẸ?

    Bạn có bao giờ bất mãn với ba mẹ chưa? Tôi thì đã quá mệt mỏi và chán nản vì những áp đặt mà ba mẹ dành cho tôi. Ngày bé tôi đã không thể chọn lựa và bây giờ vẫn vậy. Đôi lúc tôi muốn gào lên để mọi ngườI biết tôi đang muốn gì, nhưng tôi không thể, như bao năm nay vẫn thế
    Khởi đầu đáng tiếc nhất cho sự im lặng của tôi là năm lớp 6, tôi đủ điểm vào trường chuyên nhưng ba mẹ tôi không cho học, lí do là không ai đưa đón. Tôi ước lúc đó mình bày tỏ ý muốn của mình ngay từ đầu, chấp nhận đi bộ thì giờ đã khác. Có phải một người con ngoan phải luôn nghe lời ba mẹ? Chỉ biết càng ngày tôi càng giống một cái bóng trong gia đình, ra đường thì rụt rè, khép nép. Có lúc tôi còn thấy mình giống như là khúm núm với bạn bè nữa. Tôi biết mình còn ăn bám mà dám nói vậy nhưng tôi thực sự chán quá rồi. Hơn hai tuần nay tôi không thể học nổi, có lúc còn xuất hiện suy nghĩ thật nguy hiểm. Như mới hôm qua lúc suýt nữa thì đụng xe tôi lại không thấy sợ, còn nghĩ?

    Xin lỗi vì bài này giống trong mục tâm sự hơn nhưng tôi rất quí HCMCC. Đây là nick thứ hai vì tôi vào TTVN từ tháng 1 và đã đăng kí vào HCMCC. Tôi đã từng đi qua quán café mà các bạn họp mặt nhưng lại không dám vào. Sao tôi lại nhút nhát tới mức như vậy nhỉ


    If you love someone, tell them

    Được sửa chữa bởi - em-be vào 26/05/2002 00:35
  2. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hic, đọc bài bạn ấy làm tui thấy buồn quá. đã lâu lắm rồi trong cái diễn đàn TTVN khỉ gió này mới có 1 bài viết làm tui có phản ứng đấy. Điều đầu tui muốn nói với bạn là bình tĩnh lại rồi ta từ từ bàn nhé.

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  3. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    thật chẳng biết nên nói sao
    mình đây cũng đồng cảnh ngộ với bạn....tử nhỏ đến giờ mọi việc nình đều cố làm theo ý bố mẹ, vì mình không muốn làm bố mẹ buồn hay thất vọng về mình...
    từ lớp 9 sang lớp 10, mình đang học ban D, thế nhưng bố bảo thôi chuyển sang học ban A đi con, thế là mình cũng phải chuyển...thời gian đầu thật sự rất khó khăn, nhưng rồi thì mình cũng quen,...và thật bất ngờ, đền giờ, mình biết ơn bố vì ngày đó đã giúp mình chuyển hướng...bây giờ thì mình chì thích toán và các môn science thôi
    bất mãn thì lúc nào cũng có...bởi vì chúng ta và bố mẹ là 2 thế hệ khác nhau....lúc trước có nhiều khi mình cảm thấy buồn, vì không thể làm chuyện theo ý mình, ngay cả chuyện quen bạn cũng bị phần nào giới hạn (ngay cả bây giờ bố đã bảo rằng nếu có ý với ai thì phải dẫn về để bố mẹ nói chuyện trước, bố mẹ thấy được thì mới được quen, còn không thì phải chấm dứt ngay)......nhưng thật ra khi suy nghĩ kỹ, mình thấy là bố mẹ làm vậy cũng là có lý do. Không biết bạn thì sao, chứ mình thì từ bé đến giờ ít khi ra ngoài, nói chung là không hiểu biết nhiều về cuộc sống và con người, bố mẹ quyết định giúp mình chỉ là không muốn thấy mình bị lừa, hoặc lựa chọn sai lầm mà sẽ khổ về sau...bố mẹ nào thì cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho con mình thôi
    không thể trả lời được là con ngoan thì buộc phải luôn nghe lời bố mẹ hay sao...nhưng mình nghĩ: tụi mình cũng lớn cả rồi, cũng biết tự suy nghị...nên điềi gì bạn thấy là đúng thì hãy thẳn thắn nói rõ với bố mẹ..không phải là cãi lời bố mẹ, nhưng để bố mẹ thấy bạn thật sự cảm thấy thế nào....đừng quá nhút nhát mà trở nên cái bóng trong gia đình....giữa bố mẹ và con cái cần có sự thông cảm chia sẻ
    đó là những suy nghĩ của mình thôi, mong bạn sẽ tìm được lời giải đáp cho riêng mình
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hi`, mình cũng chả biết khuuyên sao nữa, nhưng mình nghĩ mọi hành động của ba mẹ đều có lý do của nó, và khi lớn rồi hay khi nhìn lại và nghĩ lại mới thấy là ba mẹ đúng và mình cãi lại là sai. Mình í huh, thỉnh thoảng cũng có gây, chả thèm nghe mẹ nói đâu, nhưng sau đó, nghĩ lại thì sẽ biết mẹ đúng hay mình đúng thôi. Ba mẹ có cách khác chúng mình nhưng khong fải là mình đúng. Lời khuyên duy nhất là ngồi lại suy nghĩ về mọi thứ đi bạn ạ! Nếu ba mẹ có gì ko fải thì ngồi lại nói chuyện cùng giải quyết( mình và mẹ như thế hoài à và mình gnhĩ rất tốt).
    Còn về cái tính nhát, mình cũng chả biết khuyên sao nữa, nhung đừng nói và trách là vì gia đình bạn chứ Hãy nghĩ cách để sữa đi thử xem. hì hì, lúc trc mình cũng nhát lắm lắm, nhưng từ khi chơi với 2 nhỏ bạn thân nguoi Bắc là khác ngay! Mình mong có dịp nào đó gặp bạn để nói chuyện kĩ hơn! Hẹn 1 ngày nào đó nhá! Mình cũng sắp về rùi!
    Chuc ban vui vẻ và tự tin hơn nhá!
    N
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hihi! mới gửi thấy bạn gì gửi rùi! MÌnh nè, lúc lên lớp 6 bắt học truong chuyên, thi cho bằng dc trong khi mình thich học truờng làng hơn! thế nhưng nghe lời mẹ vào học, rồi còn nữa, mình đâu biết gì tiếng Fáp, bị bắt học, cũng học, rồi sao.. hì hì... thấy là mẹ rất đúng, và may là mình đã nghe lời mẹ... Lên nam cấp 3 lại bị bỏ tiếng Fáp nữa chừng, đi học tiếng Anh, cũng vì mẹ mà chính ra.. thì vì mình đúng hơn.. vì mọi thứ mẹ làm cho mình đều là vì mình cả mà! Đấy, bạn thấy chưa, bây giơ mình rất may và vui vì biết dc cả 2 tiếng ( ko fải khoe nhá ) hihi! Thế mới biết mẹ tốt và .,.. nhug thế nào.... bạn ơi... ba me chi muon tot cho mình thôi, đừng nghĩ nhu thế mà! nghĩ thoáng hơn 1 cái xem! hic hic! biết đâu sau này bạn nghĩ lại.. sẽ thấy..... ba mẹ đã đúng ....
    chuc ban vui vẻ!
    N
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  6. bk48

    bk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    EMBE OI BAN CO SUY NGHI GIONG MINH .MINH CAM THAY CHAN VI CAI CANH LUC NAO CUNG AP DAT CHO CON CAI .DOI KHI MINH CHI MUON SONG MOT MINH THOI !
    bk
  7. tro

    tro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em-be thân, hãy bình tĩnh , đừng quá suy nghĩ, bạn ạ! Bạn có biết trong cuộc đời nay ta có lúc bị mất hết mọi thứ nhưng không bao giờ được đánh mất niềm tin ! Hãy tin rằng cuộc sống con bao diều tốt đẹp đang đợi bạn ở phía trước, hãy tin một ngày ba mẹ bạn sẽ hiểu bạn và thay đổi cách nhìn nhận với cuộc đời của bạn nếu bạn thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của bản thân mình về dự đinh tương lai ,ước mơ của bạn hãy tin rằng xung quanh em-be luôn có những người bạn tốt như vnonline sẵn sàng giúp đỡ bạn, hãy tin là như thế! Mình nghĩ là con ai cũng có lúc bất mãn với bố mẹ, chỉ là nhiều hay ít mà thôi, mình cũng vậy. Những lúc như thế mình luôn tìm cách tự an ủi bản thân và nhìn nhận lại sự việc xem nó xảy ra do lỗi của mình hay lỗi của bố mẹ, quan trọng là mình bảo vệ quan điểm sống đúng đắn của bản thân , tiếp thu kinh nghiệm sống của thế hệ trước , nhận trách nhiệm nếu mắc sai sót. Hãy thử một lần là chính mình trước bố mẹ bạn và người xung quanh, có thể ban đầu nó không được suôn sẻ như bạn nghĩ nhưng hăy cố gắng, bạn sẽ thấy tâm hồn dần dần thoải mái nếu được sống - hành động đúng như những gì mình nghĩ đấy, em-be ạ ! Bạn đang mất đi sự tự tin vào chính bản thân, sự thay đổi để hướng tới tương lai tốt đẹp không bao giờ là muộn, tương lai mà !

    Chúc bạn thành công - hạnh phúc trong cuộc sống !!!
    Lòng dũng cảm của con người không phải là dám chết mà là dám sống.

  8. Le_Giao_new

    Le_Giao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Co le ban la 1 em be song noi tam kha sau sac! Ban wa phu thuoc vao gia dinh ? Ban nghi vay sao. Minh nghi la k phai vay? Chi don gian la do cha me ban da wa lo lang cho ban. Ban da wen voi nhung dieu duong nhien nhu vay nen k muon thoat ra khoi nhung dieu ap dat nhu vay? Ban cung la 1 nguoi con co hieu day chu! Ban chi k co lap truong cua minh 1 cach dung dan thoi. Ban hay noi chuyen nay voi cha me minh, va de nghi ho hay coi ban nhu mot nguoi con da truong thanh va ton trong y kien ca nhan cua ban. Toi da tung nhu ban va toi da lam nhu vay! Ban biet ket qua nhu the nao k? Bay gio gia dinh nhu 1 nguoi ban than nhat cua toi. Toi co the ke cho cha me nghe nhung dieu tuong chung rat kho noi. Toi dung mail de tam su voi gia dinh vi toi song xa nha! Ban hay nho: gia dinh luon la cho dua vung chac nhat cho ban
    legiao
    Được sửa chữa bởi - Le Giao vào 26/05/2002 10:38
  9. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bạn em_be thân mến !
    Bất mãn với cha mẹ ư ? Tôi chắc là chẳng ai là ko từng như vậy .Chúng ta có những ý kiến # nhau, trong khi người lớn lại hay muốn áp đặt cho trẻ con .Và như vậy thì bất mãn là đúng thôi .Tôi nghĩ rằng ,tuy cha mẹ luôn muốn điều tốt cho mình nhưng ko phải bao giờ cũng thật sự tốt .Vấn đề là làm sao biết diều gì là tốt cho mình .Dó thật sự là một vấn dề khó khăn , khi ta so sánh với tuổi đời và sự từng trải củacha mẹ .Nhưng cũng có những diều mà cha mẹ có hạn chế .Ko ai hiẻu mọi điều .
    Em_be là con trai hay con gái đấy ? Dù gì bạn cũng ko nên tỏ ra yếu ớt như thế.Những việc đã qua rồi ko the hối hận được .Cho qua đi thôi ,nếu bạn cứ tiếp tục thì chẳng ra sao .Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Nếu dã đủ lớn thì có thể tự quyết định .Ý nghĩ tự tử la điên rồ dấy .Bạn chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ thấy chẳng có gì phải bi đát như thế .


    miya


  10. Ngoc.

    Ngoc. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Text
    "cá không ăn muối cá ương.."đó là cái câu wen thuộc mà bố tôi nói mỗi khi tôi có ý kiến . tại sao vậy chứ ? nhiều lúc tôi cũng bực mình lắm, nhưng mỗi khi nghĩ lại có lẽ bố mẹ có lý,vì dù sao bố mẹ vẫn là người đi trước, suy nghĩ của mình dù sao cũng còn non nớt, và hơn thế nữa trong lòng bố mẹ là cả một tình thương bao la, tất cả những gì bố mẹ làm cũng chỉ muốn cho con mình có một cuộc sống tốt hơn thôi . nói như vậy không có nghĩa là ta phải nghhe tất cả những gì bố mẹ nói nhưng chúng ta nên suy nghĩ kĩ về những vấn đề đó . tôi một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình mà những giây phút hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay,nhưng bạn ạ , dù sao thì đó cũng là gia đình ta và không ai yêu ta bằng bố mẹ cả

    casanova

Chia sẻ trang này