1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN CÓ BAO GIỜ BẤT MÃN VỚI BA MẸ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi em-be, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuthuvachanglangthang

    Tieuthuvachanglangthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy, ai đời đã lớn thế này rồi mà ba mẹ vẫn kiểm soát gắt gao, ko có một tí tự do nào, làm gì cũng không theo ý mình được, tôi đã từng bị stress nặng, ơn chúa cuối cùng thì tôi cũng đã qua được

    Tôi yêu em, chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
  2. phuonganh_plk

    phuonganh_plk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng bình tĩnh xem xét lại vấn đề chứ, tai sao bạn không nghĩ ba mẹ làm như vậy là vì ai chứ, tuy cũng nhiều lúc quá đáng thiệt nhửngốt cục cũng là vì lo cho con cho cái mà ra thôi

    solodeauxrium
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề của tôi. Tôi cũng biết chỉ có ba mẹ luôn là người yêu thương mình, lo cho mình vô điều kiện. Không phải tôi chưa bao giờ thẳng thắn nói chuyện với ba mẹ nhưng có lẽ là tôi đã quá yếu đuối, không kiên quyết trình bày rõ nguyện vọng và khao khát của mình. Đồng ý là mình đã lớn thì phải có suy nghĩ riêng nhưng bạn ơi có rất nhiều chuyện mà nếu ba mẹ không tạo điều kiện, không khuyến khích thì dù nếu muốn bạn cũng chẳng thể nào làm được đâu. Mình cũng giống như dandelion từ nhỏ đến giờ luôn cố để không làm ba mẹ thất vọng nhưng không ít lần mình lại dằn vặt và chán ghét bản thân. Ngay ở trong gia đình mà mình còn không bày tỏ được thì không biết sau này làm nổi gì nữa
    Về chuyện kiểm soát thì mẹ tôi gắt gao đến mức buồn cười nhưng tôi không phiền chuyện đó. Cũng có thể tôi được ba mẹ lo cho nhiều quá mà đâm ra như vậy. Tôi không phải là con một và cũng không phải là người được cưng nhất nhà. Trừ những điều phảI hỏi ý kiến, còn lại tôi luôn tự làm hết sức mà mình có thể
    Cám ơn lần nữa vì các bạn đã chia sẻ cùng tôi. Tôi đã đọc đi đọc lại bài của các bạn. Có những điều tôi đã từng trải qua, có nhiều điều tôi đã từng nghĩ tới nhưng đến khi được đọc những dòng của các bạn tôi mới định hình được.

  4. linhtuongvi

    linhtuongvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    TextText

    hãy vui lên bạn ơi đừng nên suy nghĩ nhiều làm gì! dù sao minh cũng đã lớn rồi, có sự suy nghĩ tính toán của riêng mình ba mẹ có nghĩ cũng tốt nhưng không nên nghe theo quá (ba mẹ có nói con xin nghe nhưng hãy tự phân tích xem có nên nghe toàn bộ không và đôi khi cũng phải có sự phản ứng để các vị biết mình đã lớn!) Đó là biện pháp của tôi đó vì tôi cũng bị như bạn vậy!
    bạn ơi bạn có biết điều luật này không!
    trong nhà:
    Điều 1: ba mẹ không sai !
    Điều 2: nếu có sai hãy nhìn lại điều 1!

    GIAO LINH
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ai trong cuộc đời mà lại không có ít nhất 1 lần không gây lộn hay có chuyện xích míc với ba mẹ của mình chứ, nhưng theo mình nghĩ thì điều wan trọng là bạn fải biết cách tự mình giải quyết những chuyện đó.
    Đồng ý là ba mẹ đã có lỗi sai với bạn nhưng tại sao bạn đã chấp nhận được hết thì bây giờ bạn lại như vậy, sao bạn không bày tỏ quan điểm của mình ngay từ đầu vậy???
    Cho đến bây giờ bạn mới cảm thấy wà sức chjiu đựng của mình ???
    bạn hãy đợi lúc nào ba mẹ nguôi cơn giận thì bày tỏ quan điểm của mình, mình bảo đảm ba mẹ sẽ lắng nghe bạn .lúc đó bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn .
    nếu ba mẹ bạn là người cố chấp thì bạn fải IM LẶNG VÀ HÀNH ĐỘNG THEO Ý MÌNH- như vậy bạn cũng cảm thấy mình được tự do ( mặc dù chỉ một chút thôi).
    nói chung là có rất nhiềuu cách để bạn tự thoát ra khỏi chính mình , và cả ba mẹ bạn nữa.Bạn fải tự mình tìm cho mình một niềm vui trong cuộc sống, đó là thử thách đấy bạn ạ. Nếu bạn cứ mãi tập trung vào vấn đề này thì bạn lúc nào cũng sẽ u buồn và thấy nặng nề lắm.
    cokhonganh nói có gì làm bạn buồn thì mình xin lỗi nha, mình mong bạn sẽ sớm vui .
    cka
  6. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    (from thanhnien_hp)
    Be con than men , minh doi khi cung bat man voi cha me nhu ban nhung suy cho cung hau het nhung viec gay bat man voi gia dinh la do chung ta ca , cha ma nao ma khong thuong con phai khong ban , co the la ban co ly do rieng de bat man voi cha me nhung nghi di thi cung phai nghi lai cha me chung ta lam vay la tot cho chung ta thoi dung khong vay ban .
    Sol
  7. airship

    airship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này, mình tin là thế. Tất cả chúng ta ai mà không mong ước làm chủ cuộc sống phải không bạn. Nhưng bạn ơi, người lớn luôn có lý của họ, dưới mắt họ chúng ta luôn là một con bé hay cậu bé như ngày nào. Nhưng để những thay đổi có thể xảy ra, bạn phải chứng tỏ cho ba me bạn thấy rằng bạn đã đủ lớn trong suy nghĩ và hành động, bạn phải thuyết phục mọi người tin ở bạn, bằng cách này hay cách khác, qua kết quả học tập, qua cách cư xử với bạn bè cũng như các thành viên trong gia đình, hay qua phong cách của bạn. Làm được như vậy chắc chắn mọi người không thể không tôn trọng bạn được, bằng không cho dù bạn cứ gào lên rằng Tui đã lớn, tui muốn tự quyết định điều đó cũng không có ích gì. Bạn hiểu ý mình không? Bạn có bao giờ tự hỏi rằng mình đã đủ lớn để chịu trách nhiệm cho những gì mình làm? Nếu được như vậy, bạn phải chứng tỏ cho mọi người thấy, mọi người sẽ ủng hộ bạn. Nếu không, bạn nên lắng nghe tất cả mọi người.
    Cha mẹ chúng mình luôn luôn đúng đấy bạn ơi, chỉ sợ mình chưa đủ lớn để thấy điều đó là đúng. Bạn hãy bày tỏ cho mọi người biết bạn thật sự muốn gì, mình tin rồi ba mẹ và mọi người sẽ ủng hộ bạn.
    Bạn hãy lạc quan tin tưởng vào những gì tốt đẹp nhất, nếu không thì khác nào bạn đã tự đánh mất chính mình đó.
    Chúc bạn luôn vui vẽ và tự tin hơn.

    Airship,CE.

  8. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    1. Bố mẹ luôn luôn đúng trong việc khuyên bảo những điều tốt cho con cái của họ.
    2. Nếu có gì sai, họ sẵn sàng nghe chính kiến từ phía con cái của họ để rồi cùng thảo luận.
    3. Quay lại 2 điều trên.

    Chúc bạn sớm tìm ra giải pháp tốt cho bản thân mình, ở đời còn có nhiều cái khó khăn lắm, không như là đang được bố mẹ đùm bọc đâu.
    bye - sớm nhận được tin tốt đẹp từ phía bạn.

    <marquee><b><red>Vất vả gian nan lấy được vợ. Trở thành con nợ mới thấy mình ngu.</b></red></marquee>

Chia sẻ trang này