1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có bao giờ xem phần Cre***s? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ems_meo, 03/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ems_meo

    ems_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bao giờ xem phần Cre***s? (*)

    Ở cuối mỗi bộ phim nào bao giờ cũng có phần Cre***s giới thiệu cả đoàn làm phim. Câu hỏi đặt ra là: đã bao giờ bạn nán ngồi lại trong rạp để xem những dòng chữ chạy lên tưởng chừng như rất nhàm chán đấy chưa.

    Câu trả lời có đến 80, 90% đối với người dân (khán giả) nước ta đó là: không. Thông thường họ khi thấy gần hết phim đã lục đục chuẩn bị kéo nhau ra về rồi, nói chi đến việc xem phần Cre***s.

    Nhưng bạn hãy thử một lần ngồi lại xem nó xem, sẽ thấy có nhiều điều bất ngờ, thú ví lắm đấy. Ngoài việc chúng ta có thể hiểu thêm về đội ngũ làm phim bao gồm đạo diễn, diên viên, quay phim nổi tiếng ... ta còn có thể được nghe bản nhạc hay ca khúc chủ đề chính của bộ phim. Tuyệt vời đấy chứ phải không nào.
    Tuyệt vời hơn khi có những bộ phim mặc dù đã hiện lên chữ The End rồi, về sau bộ phim vẫn tiếp tục. Ví dụ như bộ phim Finding Nemo mà MFC chiếu hôm nọ đó, khán giả đã có người đi ra ngoài rồi mà phim lúc đấy mới chiếu tiếp cảnh mấy con cá trốn thoát ra khỏi bể. Đây là một trong những nét hay và độc đáo của phim này, nó làm cho khán giả bất ngờ lắm lắm.

    Bạn đã bao giờ thử chưa?​


    Hỡi chiếc lá nào bay về trời, có nhủ lời với tôi, hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười, và đức tin ở con người!
  2. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói phải lắm,nán lại xem Cre***s thường có nhiều cái rất hay , nhất là : phần lớn các soundtrack ở cuối bộ phim đều tuyệt cả.Ngoài ra, sau khi xem 1 bộ phim sâu sắc, cảm động cũng nên ngồi lại 5'',10'' để suy ngẫm.Đối với tôi, những phút ngắn ngủi ấy là những phút mà cái hay của bộ phim "ngấm" vào mình nhất.
    BURY ME FACE DOWN WHEN I DIE, THEN THE WHOLE  WORLD CAN KISS MY ASS!
  3. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Xem cre*** có cái lợi là xem lại được tên đầy của của các vai diễn và tên diễn viên. Đôi khi một phim có diễn viên phụ, sau này diễn viên đó trở thành dv chính. Ví dụ như tôi phát hiện ra rằng Alyssa Milano (trong phim Phép thuật) đã đóng làm con của Arnold trong phim Commando từ rất lâu về trước, Eliza Duskhu đóng con Arnold trong True Lies, hay trong Top Gun từ hồi xưa đã có Meg Ryan và Val Kilmer.
    Xem Cre***, còn biết được tất tần tật các bài hát sử dụng trong phim, như phim Coyote Ugly chẳng hạn có khá nhiều bài của Le Ann Rihme (viết thế nào ý nhỉ) và có cả bài khá nổi tiếng là I will survive. Hay như phim American Pie, nhờ xem phần cre*** mà tôi biết bài hát sử dụng trong đoạn gay cấn của phim là bài techno tên là Calling your name của Anomally, từ đó down được bài này trên mạng.
    Ngoài ra xem Cre*** còn thấy đoàn làm phim được chia ra làm các Unit, mà theo tôi hiểu thì Unit 2 thường là lo các cảnh hành động, Unit 3 chịu trách nhiệm về kỹ xảo hậu kỳ, không biết có đúng ko nữa.
    :: Thiên Đường Vui Vẻ ::
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều lần rồi em ạ, nhưng anh toàn xem ở nhà thôi. Ở rạp thì về cho nó lẹ, ở lại lâu làm gì. Khi mà xem thì lúc nào anh cũng tự hỏi, tại sao phần Cre*** của phim VN nó ngắn tẹo vậy, có dăm ba người.
    Ví dụ như Cre*** của VN ko bao giờ có tên của người phân vai, hay trợ lý trang điểm. Nói chung là những người chịu trách nhiệm những công việc phụ ko bao giờ được đưa tên lên ở phim VN. Còn phim của Mẽo, ui trời, ngồi xem hết phần đó cũng kỳ công phết, ko biết bao nhiêu người cho xuể. Đến cả người làm công tác bảo vệ nó cũng đưa vào nữa
    Còn phần Unit mà Ter3 nói, tuỳ vào từng phim thôi. Chẳng hạn như Finding Nemo, có Unit chỉ chuyên vẽ bể cá, có Unit chỉ chuyên vẽ mấy con cá mập, lại có Unit chỉ chuyên vẽ phong cảnh .... >>> suy ra không phải một nhóm hoạ sỹ vẽ tất tần tật từ đầu tới cuối mà nó phải chia làm nhiều bộ phận, mỗi bộ phận lo 1 đoạn của phim. Không hiểu phim hoạt hình VN có chia kiểu này ko nhỉ
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  5. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là gãi đúng chỗ ngứa
    Tôi , giống như hầu hết các đồng chí, rất ưa cái vụ Cre***.
    Xem ở rạp, bao giờ tôi cũng ngồi lại coi phần Cre***, hoặc ít ra không xem thì cũng để nghe bài hát chính của phim. Tiếc là hầu hết rạp ở Hà nội ...không phục vụ Cre*** cho khán giả. Thông thương thì Cre*** chạy được khoảng vài phút là bị cắt mất tiêu
    Tôi nhớ khi xưa, ở Fansland là nơi duy nhất cho chạy Cre*** đến hết mới thôi. Hồi xem phim "4 đám cưới 1 đám ma", khán giả về gần hết trong khi hết phim, còn có bản Love is all around của Wet3 đỉnh cao.
    Khi xem phim, thường muốn biết tên ca khúc thì hãy xem Cre***.
    Như bác GH nói Coyote Ugly chẳng hạn có khá nhiều bài của Le Ann Rihme như Can''t find the moonlight, hay I''ll survive ... Hồi truớc còn tìm được bản At Last đỉnh cao dòng âm nhạc cổ điển lãng mạn, hay thậm chí ngay cả bản I belive trong phim hàn xẻng My sassy girl ...
    Nói chung kể ra thì không biết bao nhiêu cái hay trong phần Cre***. Nếu bộ phim là 1 tác phẩm thì đó sẽ là tác phẩm dang dở nếu thiếu Cre***
    oNeLoVe--::--::--::--::--::--Am I Pro ?
  6. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    đang định post bài này thì em meo đã nói hộ roài , vote cho em 5 *
    Đúng thật , hôm chiếu FindingNemo , vừa mới chiếu đến chỗ enđing , bà con đã đứng dậy về hết roài , chán wá , bà con chả bít thưởng thức nghệ thuật gì cả
    SOLO nghĩ bộ phim người ta đã mất bao công sức mới làm xong , ít ra cũng nên biết ( or show some respect ? ) về những người làm ra tác phẩm đó chứ đúng không ạ , * ăn quả nhớ kẻ trồng cây mà*
    Mà cũng co'' nhiều phim có soundtrack ở cuối lám , nhiều khi rât hay ( titanic , commando ) nhấtt là ending soundtrack fim GHOST
    Bác T3 nói hay wá , phim COmmando là favorite của SOLO , vote cho bác 5* nhá ( em là em rất it khi vote đấy ạ ) cái sound track ( orchestra ) cực hay luôn , bác đã nghe chưa ạ , cả bài "we fight 4 love " nữa
    [​IMG]
  7. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ui cha, tuyệt cú mèo.........
    Hôm vừa rồi xem xong film đang chê mấy đồng chí chưa chi đã về, ở lại nghe nốt bản nhạc thế mà chẳng có ma nào ở lại...chán thí mồ.
    Ấy cái vụ xem cre***s thì tuyệt nhất rồi, ngoài giới thiệu tất tần tật đoàn làm film còn có thêm vài canh hậu trường nữa, ngày trưóc xim film của Thành Long bao giờ chẳng có đoạn này...hay tuyệt luôn, ma vui hơn cả xem film.
    Từ khi âm nhạc được đưa vào film để tạo hiệu ứng thì các ca khúc được trình bày ở cái phần Cre***s này là đầy đủ nhất của một bài hát, chứ khi em film thì có ai nghe được cả bài đâu, may ra film ca nhạc thì vô tư.
    Bởi dân ta ít ai xem cái phần đó chứ....film nước ngoài làm cái phần này cũng khá công phu, phải lượm lặt những chi tiết thú vị nhất, nổi bật nhất để đưa vào thật đầy đủ chi tiết. Ấy thế mới có nhiều bộ đĩa cả film lẫn ca nhac có những phần Special E***ion, cái này chính là phần hậu trường của bộ film, của các cảnh quay, lại còn có cả từ khi nảy ra ý tưởng làm film, từ viết kịch bản, phân vai, tìm diễn viên, tìm kĩ thuật.....nhiều việc lắm, mà việc nào cũng vất vả như nhau. Có xem cái đó thì mới thấy họ làm film kì công thế nào, nhiệt tình ra sao, và chỉ có những ai xem fần này mới thực sự đam mê.....tua đến đoạn cuối để xem cre***s đây....
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Có nè, phim nào em cũng xem hết rứa. Thứ nhất vì bà con đông quá, chen chúc nhau về, ngồi nán lại cho đỡ mệt. Thứ hai vì phim nào hay thì sau khi xem xong dư âm vẫn còn, muốn xem thêm một tí. Thứ ba vì em muốn xem soundtrack (thường ở cuối phim), xem đó là bài nào, nếu hay thì về kiếm. Mấy cái phim do Pixar làm hay có cái vụ kiểu như "cut scene" thế này lắm. Trong Toy Story 2 với cả Monster, Inc cũng có.
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại, ai cũng thích xem Cre*** !!
    Vậy tại sao khán giả ùn ùn ra về ngay sau khi chiếu vậy ?
    Có ai không thích cre*** thì vô giải thích giùm coi ???
    What'r u doing here ?GET OUT !!! RIGHT NOW !!!
    oNeLoVe--::--::--::--::--::--Am I Pro ?
  10. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Như vậy, nhu cầu xem cre***s của phim là một nhu cầu có thực và hầu như ai cũng xem cả. Vì vậy tôi đề nghị một hôm nào đó MFC tổ chức chiếu toàn cre***s phim nhé.
    ::[ Thiên Đường Vui Vẻ ]::
     

Chia sẻ trang này