1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có bao giờ xem phần Cre***s? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ems_meo, 03/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chiếu toàn cre*** thì lại chẳng hay lắm! Mà có khi còn dở!
    Theo tôi nghĩ không phải mọi người không thích xem cre***, mà cứ đến cre*** là các bác nhà rạp bật tướng hết đèn lên, chả còn hứng thú gì nữa! Thêm vào đó có một bộ phận không thích xem cre*** lục đục đứng lên bỏ về, chúng nó lại cứ hăm hở đi về phía mình, nên thôi đứng lên đi ra cho tiện, mặc dù còn thòm thèm lắm!
    Hôm nay mọi người đi xem Shrek 2 thì nhớ ở lại xem cho đến ít nhất 1/3 cre*** nhé?! Vì có cái hay ho lắm!
    Tớ thấy Cre*** của Charlie''s Angels cũng rất hay, nói về lúc làm phim. Theo tớ, Cre*** phần một hay hơn phần 2! Cre*** của chúa tể chiếc nhẫn thì lại càng tuyệt với các bức chân dung của các nhân vật chính. Giá mà họ có bán mấy cái đấy nhỉ? Mình phải mua ngay một cái của Eowyn, một cái của Arwen, một cái của Galadriel và một cái của Legolas!
  2. touchme

    touchme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chiếu toàn cre***s? Đúng là diểu dở mà sao ai cũng bàn tán ?
    Cái đoạn cre***s tui xem đầu tiên là vì cái bài nhạc nổi lên thật hay, đó là phim Ngọa hổ tàng long. Bài đó chỉ có trong phần chiếu tên tuổi dài ngòong lúc chót thôi, tiếng tàu, không hiểu gì hết nhưng thấy hay nên xem tiếp, nhưng không đọc gì cả vì tai mắc nghe nhạc .
    Ui nhưng mà nếu có đọc cre***s thì chắc là xem chút xíu mấy tên diễn viên chính và đạo diễn, chứ tên em nào làm make-up, anh nào làm lính số 1, lính số 2... với có bao nhiêu người làm phim thì xem làm chi hè? Ai nói ngồi xem cho tới hết rồi có nhớ gì đâu là hơi xao xạo...
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ soi Cre*** khi nào để ý thấy diễn viên nào hay ho thì soi tên thôi Hoặc là có bài hát nào hay thì soi tên bài hát lúc cuối!
    Mấy cái kiểu Behind The Scences của Charlie''s Angels xem buồn cười, xem The Sweetest Thing của Cameron Diaz, Christina Applegate và Selma Blair cũng đểu
  4. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Xin chào,
    Tớ xin đi ngược dòng: Tớ chẳng mấy khi xem cre***s vì những thông tin chính như đạo diễn, kịch bản, diễn viên chính, âm thanh, nhạc nhọi thừong đã tìm hiểu trước khi đi xem. Tớ chỉ ngồi lại khi có nhạc hay, nhưng cũng không mấy khi gặp phim như thế. Ngòai ra, bao giờ cũng ỷ lại vào imdb.com, nên không sợ mình bỏ mất thông tin gì sau này không tìm lại được.
    Bác Sean thích Ireversible à ? Phim này ghê chết, có mấy cảnh quay bình cứu hỏa đập vỡ đầu người (cận cảnh) hay Monica Belluci vừa bị anal rape vừa bị đấm đá vào mặt (liên tục 1 camera shot 12 phút liền không thay đổi góc độ) , xem phát lợm...
  5. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Tớ ít khi xem Cre***s lắm, chỉ nghe cre***s thôi hầu như phim nào tớ cũng thích để cho chạy đến hết cre***s để nghe nhạc. Những bài hát hay trong phim rất hay vang lên trong phần này, đầy đủ hơn chứ không chỉ phát 1 phần ở trong phim.Trong khi xem cre***s phim Mỹ, thực ra chỉ là nhìn lơ đãng trong lúc nghe nhạc , thỉnh thoảng tớ lại phát hiện ra vài cái tên Việt Nam, cũng vui vui .Phát hiện ra là trong phim Mỹ, mỗi diễn viên chính đều có người tạo kiểu tóc, make up và thiết kế trang phục riêng. Chẳng trách sao diễn viên của họ lên phim bao giờ trông cũng rất hợp với vai diễn, trông rất đời thường mà vẫn có vẻ đẹp riêng.
    Cái cre***s mà tớ xem nhiều nhất là của phim Gangs of New York. Phim đấy làm hay quá ! Lúc kết phim trên nền trời xám xịt thuốc súng, dưới đất là những ngôi mộ sau một cuộc tàn sát đẫm máu, có hai người bước đi trong cảm giác trống rỗng và hụt hẫng. Và khi nhân vật chính nhận ra sự vô nghĩa của những cuộc chiến một mất một còn thì bài hát "hands that built America" của U2 vang lên, vừa trầm hùng vừa bi tráng , đem lại một cảm xúc rất mạnh và cũng rất buồn. Dòng chữ Gangs of New York đột ngột zoom lên lại càng tăng thêm cảm xúc đó, và nó đọng lại cho đến hết bài hát và hết cả phần cre***s. Tớ đã thực sự bị ấn tượng bởi cái đoạn kết đó, và đoạn cre***s của Gangs of New York là đoạn cre***s bị tớ tua đi tua lại nhiều nhất trong tất cả những bộ phim mà tớ đã từng xem.
    Một phần cre***s mà tớ cũng rất thích, là trong phim Cinema Paradiso. Khi cảnh cuối cùng kết thúc cũng là khi đoạn phim Alfredo tặng hiện ra chữ "Fin", màn ảnh nhoà nhòa như bị cháy-và từng cảnh trong phim lại lần lượt hiện lên khiến người xem cũng như đang ôn lại từng kỷ niệm với Cinema Paradiso. Lần nào xem bộ phim này tớ cũng buồn ngơ ngẩn mất hai ngày Lần nào phần cre***s của nó cũng làm mình xúc động tệ
    Nhưng mà tớ chả bao giờ có ý định xem cre***s một cách nghiêm túc cả, chỉ để nghe soundtrack, và ngồi lại tận hưởng nốt dư vị của bộ phim thôi.
  6. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cre*** à? Shrek đấy! Hihi, minh chứng hùng hồn. Nói thật là mình chả mấy khi xem những dòng chữ chạy tèng tèng trên màn hình xám xịt, trừ khi phải nhấp nháy xanh đỏ hoặc ít là cũng phải có cảnh gì đó thì mới lôi kéo mình ngồi lại được. Vụ Shrek là do có người notice trước rồi nên mới xem cre***, hihi, ngộ nghĩnh vật! Cũng đáng ngồi 2 phút bực mình nhìn những dòng chữ trắng chạy trên màn hình xám mà chả thèm để ý nó viết cái gì!

Chia sẻ trang này