1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có bị chi phối quá nhiều bởi nhãn hiệu không?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Sadeyes, 29/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaBeo

    MaBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đồ hiệu à? Em cũng thích lắm, dĩ nhiên rồi, ai mà chẳng thích mặc quần áo đẹp và đắt tiền nhưng cứ mỗi lần định tiêu gì, lại nghĩ đến 5E bằng 100nghìn, tiền ăn của cả nhà trong 1 ngày là lại chẳng dám rút ví. Mình ở bên này ra ngoài đường vui mồm ăn 1 cái bánh thôi cũng đã hết từng đấy tiền rồi. Thôi thì đành đợi học xong, đi làm rồi tính nhỉ?
  2. piss_off

    piss_off Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mấy anh chị, em có ý kiến thế này. Trước khi mấy anh chị bỏ tiền ra mua cái quần, cái áo Diesel, D&G, cái kính Dior như các anh chị nói thì mong anh chị hãy nhìn lại những thứ trên người mình :
    1) Đồ lót các anh chị hiệu gì ( em ngại nhất anh chi nào mac quần thì D&G, Cavalli còn đồ lót thì mua ở VN, hay là loại rẻ tiền giảm giá ở bên này.
    2) Mấy đôi tất các anh chị có hiệu gì ko ( hay lại tất ở VN, hay tất mua trong siêu thị )
    3) Túi xách các anh chị hiệu gì ( hay thấy đẹp thì mua, còn ko quan trọng cái mác của cái túi )
    4) Thắt lưng hiệu gì ???
    5) Đồng hồ mác gì ( Rolex, hay Cartier thế ? )
    6) Và các anh chị ở VN đi xe gì, các anh chị mà ko ở VN thì đi xe mác gì, model năm bao nhiêu ( đừng nói là quần áo thì Diesel, Energie mà ở bên này lại đi Bus, Métro, Tram nhé )
    Chứ còn em nghĩ quần áo, giầy dép thì hiệu là cái chuyện ko nên bàn cãi. Em có chút góp ý vậy thôi, nếu em nói có gì sai mong mọi người sửa cho em.
    Salut !!!!

  3. ThaiThuThao

    ThaiThuThao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chú này đi hơi lạc chủ đề rồi, đây là topic về những gì mác hiệu gây ra cho chúng ta, chứ không phải là nói về việc nên ăn mặc đồng bộ như thế nào.

    Tuy nhiên, chị cũng có thể giải thích cho chú phần nào :
    - Chú có vẻ hơi kém miếng ăn miếng mặc nên mới mặc cảm và đưa ra những câu cay cú như vậy phải không? Nếu mặc đồ Diesel, D&G, Cavalli, nói chung là những đồ thanh niên ưa chuộng => trẻ chung mà muốn nói về sự "đồng bộ" như chú nói, thì không nên đi kèm với đồng hồ Cartier, Rolex như chú nói.
    - Chú có thể nhìn thoáng qua box Làm Đẹp là có thấy cả chủ đề về đồng hồ, cách đây lâu lâu cũng bàn về chuyện tất, vớ, rồi mới đây cũng có chủ đề thắt lưng, túi xách cũng nhiều rồi, nên chú đừng nghĩ ai cũng như chú. Ý chị nói là chú nghĩ mấy người xài bên ngoài mà không chú ý mấy cái phụ kiện đó nhiều lắm phải không? Không đâu, chắc trừ chú ( may ra có chú trong đó ) hoặc mấy đứa bạn bè chú chăng.
    - Chú sống ở Pháp hả, chú đi lại bằng Metro hay xe hơi riêng? Chú nghĩ xe hơi là sự khoe mẽ, là thể hiện mình giàu có? Không! Trước tiên nó là phương tiện đi lại, còn tuỳ vào đồng tiền trong túi mà người chủ chọn một chiếc xe tiện nghi hay không thôi. Khi nào chú có tiền sắm xe như người ta, chú sẽ biết là người ta trước hết vì bản thân, về sự thuận tiện trong đi lại, buôn bán làm ăn chứ không phải chưa làm ra tiền như chú, ao ước ô tô mà chỉ để khoe mẽ đâu.
    - Chị cũng ở một nước châu Âu, thanh niên, học sinh vẫn mặc Diesel, Replay, D&G... đi xe đạp, đi xe bus là chuyện bình thường dù nhà họ thường có từ 2 chiếc xe hơi trở lên. Giáo viên và giảng viên cao cấp cũng vậy, họ vẫn đóng cả cây Suite mà đạp xe đạp, chị ít để ý đến mấy cái đồng hồ như chú nói, mà giày cùng kẹp tie của họ thực sự là hạng đắt tiền chú ạ.
    Thôi, thấy chú còn hơi mê muội nên chị chỉ vẽ cho chú một chút võ công, về sau đừng mang lời cay cú đi gây sự cả người khác nữa, chú nhé.
  4. piss_off

    piss_off Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chị của em ơi, em nói ngắn gọn cho chị hiểu nhé, nếu chị muốn hiểu em thế nào ý chị ah, hay hôm nào chi ghé qua đây phát nhỉ chị nhỉ. Em nghỉ có thể trong những cái em kể thì có thể tất cả chị đều ko có ( đây là em nói có thể, nên chị đừng tự ái nha chị gái của em )
    Em chả phải nói mấy cái đấy để khoe mẽ đâu chi a, em chỉ ngại đứa nào có1,2 cái Diesel coi D&G, con đâu phụ kiện thi vớ vẩn mà vẫn cứ thích trưng hàng thôi chi ah.
    Đừng vì ko bằng mọi người mà đâm cáu gắt làm gì chị của em ah. Em và mọi người trong box này đều quý va thương chị nhiều.
  5. HWboy

    HWboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú Piss_off nói như thế kô nên, nó có cái quần đẹp hay cái áo hiệu thì trưng hàng cũng chẳng sao, cho mọi người thưởng thức cho biết người biết của chứ, mình kô có thì cũng chẳng nên ghen tức làm gì, mà mình có đầy thì cũng kô nên chê bai họ hay coi thường làm quái gì. Cho họ có niềm vui thì cũng tốt chứ, ai chả có lúc thế này ,lúc thế kia. Đồ hiệu dù sao vẫn là đồ hiệu chú ah, dành cho những người sành điệu chứ kô phải dành riêng cho người có tiền đâu nhé. Cheer
  6. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    Em xin mạn fép bà con Làm Đẹp cho em trả lời bức xúc của em piss_off này cái, bà con nghe có gì "kô fải" thì bỏ quá cho em nhá.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hehhe Vào đây thấy ai cũng thành thạo đồ hiệu, Gà con cũng học hỏi một chút. Chứ thật ra Gà con nghĩ nhãn hiệu chỉ là một fần khi mình đi mua quần ao thôi. Nếu càng nổi tiếng thì chất liệu càng xịn, dùng càng bền. Còn đẹp hay ko thì cũng tuỳ con mắt thẩm mĩ của mỗi người. Bản thân Gà con kothích mấy cái áo sơ mi moschino or cavalli đâu, thấy nó cứ gay gay sao ý, lại còn đắt cắt cổ nữa chứ.Có thể nó là model của Europe chứ bên US này, quần áo cũng bình dân lắm. Khoái hãng nào vừa đủ túi tiền, vừa đẹp ( với bản thân mình) thôi ( cho teenager ấy). Như là American Eagle hay Abercrombie ( đang super onsale ) Mấy đồ sang trọng thì thích mỗi của Loft Ann Taylor thui( chưa dám lấy tiền đi mua đồ cho mình,mới dám mua đồ cho Mommy ). Đồ nam thì chịu
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 16/07/2004
  8. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Oopzzz kinh vật , toàn hỏi như câu hay chưa từng thấy ... Hôm gì em nhi`n thấy cái dây đeo dt của LV , thèm quá chị ơi . Yêu dễ sợ .....
    À , chị gái plan mua vé máy bay về Noel đi , chị nhé. Có gì em còn đặt vé cùng hãng rồi em xách hộ ít đồ về cho . Tháng sau em lên rùi . Có gì cho em số điện thoại , chị em mình tí tởn cái ....
    To mọi người ở Mỹ : mai mọi người đi Nordstrom mua sắm nhé. Đồ mới vừa vào cửa hàng được giảm giá như chưa bao h giảm giá . Nó chỉ last đến 1/8 và sau đó mọi thứ sẽ quay trở lại retail price .
    Được tranganh16 sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 16/07/2004
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Salut piss_off,
    Cưng ơi, choupat thấy em chê bai thành viên ở box Pháp rồi vậy mà cưng lại qua Làm đẹp để tiếp tục ah? .
    Choupat không muốn tranh luận với piss_off đâu vì cưng vẫn còn nhỏ lắm, còn nếu piss_off muốn nhìn thấy tất, đồng hồ, kính, quần áo và cả đồ lót nữa ( nếu cưng không ngại nhìn đồ lót phụ nữ thì cưng cho chị địa chỉ của piss_off ở Pháp đi, chị hay sang PHáp chơi lắm, còn nếu cưng ở paris thì choupat cuối tháng này sang đó, tranh thủ chỉ cho piss_off xem luôn . Còn xe cộ thì khi nào piss_off sang đây, cưng không phải lo đi tram, bus, metro hay bất cứ cái gì, choupat sẽ chở cưng đi bằng xe của choupat, còn xe gì thì choupat không nói đâu không lại bảo là khoe của, xấu hổ lắm Vậy còn thắc mắc gì nữa không cưng.
    Thôi lại phải nhắc lại câu chúc của choupat bên box PHáp không biết piss_off đọc chưa nữa. Chúc cưng trưởng thành hơn nhá
  10. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hị hị hị... đọc xong thấy tủi thân quá, chắc ngày mai anh cởi truồng ra đường cho hợp ý chú nhỉ??? anh chỉ có đủ tiền mua quần áo mặc thôi, còn xe cộ thì chưa đủ tuổi chơi, vậy chắc phải cởi truồng thật rồi
    Ngoài ra chú góp ý giúp mấy thằng bạn anh, anh thấy bọn nó dùng P900 mà lại đi học bằng bus và metro... thấy nó quê quê thế nào nhỉ? vậy phải đi 5 series hay E270 thì mới phù hợp à??? khó nghĩ quá nhỉ...

Chia sẻ trang này